Những công trình gắn tình quân dân bền chặt

Ngày khánh thành nhà văn hóa thôn Đồi Mây, xã Thạch Bình (Nho Quan, Ninh Bình), sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Kho J102, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật giúp bà con trong thôn thêm phấn khởi. Bởi đây là một trong những công trình thể hiện sự chung tay giữa đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân, vun đắp tình quân dân ngày càng bền chặt.

Theo Đại tá Vũ Hữu Nam, Chính trị viên Kho J102: Giúp dân xây dựng công trình nhà văn hóa là phần việc trong hoạt động công tác dân vận (CTDV) của đơn vị. Đó cũng là cách đơn vị chủ động “xây dựng vành đai an toàn lòng dân”, bảo đảm an toàn kho. Quá trình giúp dân, đơn vị thực hiện tốt phương châm “Giúp dân là tự giúp mình”. Phương châm này luôn được lãnh đạo, chỉ huy kho quán triệt đến từng cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ. Cụ thể hóa phương châm đó, định kỳ hằng tuần, cán bộ kho duy trì gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm thông tin tình hình, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm để đề ra các biện pháp phòng ngừa và giải quyết hiệu quả, không để xảy ra các điểm nóng... Cùng với đó, hằng năm, Kho J102 tổ chức thường xuyên hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, phân công địa bàn hoạt động cho từng cán bộ phụ trách CTDV và 9 đồng chí cấp ủy viên của đơn vị phụ trách 9 thôn, bản gần kho. Qua đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời nắm được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, ví như: Thôn, bản nào cần hỗ trợ; gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn.... Trên cơ sở đó, Đảng ủy, chỉ huy kho cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bàn phương án hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Đoàn viên, thanh niên Kho J102 thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” trên địa bàn xã Thạch Bình. Ảnh: XUÂN TRÚC

Trở lại không gian ở nhà văn hóa thôn Đồi Mây, xã Thạch Bình, ngay sau khi thông báo cho bà con về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và giới thiệu một số giống cây trồng mới, ông Bùi Văn Lực, Trưởng thôn Đồi Mây phấn khởi chia sẻ với chúng tôi: “Nhờ sự chung tay, góp sức của Kho J102 mà bà con trong thôn có nơi sinh hoạt, học tập rộng rãi, cao ráo, thoáng mát. Nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động thể dục-thể thao, văn hóa-văn nghệ của bà con trong thôn. Công trình thực sự là sợi dây gắn kết tình quân dân”.

Thực hiện CTDV, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đơn vị tích cực tham gia xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng của địa phương, như: Cầu cống, đường liên thôn, liên xã, kênh mương nội đồng, tu sửa đường làng, ngõ xóm, nâng cấp nhà văn hóa, san ủi sân vận động, xây dựng Trạm Y tế xã... với 1.200 ngày công lao động, 56km đường giao thông nông thôn, 25km kênh mương nội đồng; bàn ghế, đồ dùng học tập tặng Trường Mầm non xã Thạch Bình; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 lượt người có công với cách mạng, người cao tuổi và hộ nghèo; đóng góp xây dựng các quỹ, các phong trào phát triển kinh tế-xã hội do địa phương phát động, ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa tặng bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chúng tôi đến thăm gia đình bệnh binh Quách Văn Chỉ, ở thôn Thạch La, xã Thạch Bình-một trong 2 hộ được Kho J102 lựa chọn trao tặng nhà tình nghĩa. Trong căn nhà kiên cố, cao ráo, nền lát gạch hoa sáng bóng, trò chuyện với chúng tôi, nhiều lúc ông Chỉ không cầm được nước mắt vì hạnh phúc. Ông chia sẻ: “Phục viên trở về từ chiến trường, tôi lấy vợ, sinh được 5 người con-4 gái và 1 trai, nay tất cả đã lập gia đình nhưng đều rất khó khăn về kinh tế. Cả một đời vất vả, tôi chưa bao giờ dám mơ ước về căn nhà mới rộng rãi để sống những tháng ngày còn lại. Nhưng nhờ tấm lòng của bộ đội Kho J102 và sự chung tay của chính quyền địa phương, bà con trong thôn, nay mơ ước đó của tôi đã trở thành hiện thực”.

Trên đường trở về đơn vị, Thượng tá Phạm Văn Từ, Chủ nhiệm Chính trị Kho J102 vừa đi vừa tâm sự: “Việc giúp đỡ nhân dân không chỉ là bổn phận, trách nhiệm mà còn là tấm lòng tri ân của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Kho J102 với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đã bao bọc, chở che cho sự an toàn của đơn vị trong suốt thời gian qua”. Còn đồng chí Đinh Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Bình thì không nói nhiều về những con số hay kết quả đạt được trong CTDV của Kho J102 mà chỉ tay về hướng những con đường bê tông mới, những kênh mương khơi dòng nước chảy và những nhà văn hóa thôn vừa mới dựng xây... rồi nhấn mạnh: “Những gì chúng ta đang nhìn thấy là minh chứng cho tình quân dân nơi đây thắm thiết, bền chặt như thế nào”.

TRỊNH DŨNG - DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-cong-trinh-gan-tinh-quan-dan-ben-chat-543072