Những con người bình dị mà cao cả

Họ là những cán bộ hưu trí, là những người làm ăn, kinh doanh với bao lo toan thường nhật về cơm áo gạo tiền…

Nhưng họ không ngần ngại hiến những giọt máu của mình với mong muốn giản dị để các bệnh viện, cơ sở y tế có đủ nguồn máu cấp cứu cho những bệnh nhân nguy kịch, phục vụ công tác điều trị cho nhiều bệnh nhân…

Những con người có tấm lòng nhân ái

Là một trong những người hiến máu tình nguyện nhiều nhất TP HCM cũng như cả Việt Nam, ông Đặng Thanh Phương (cư trú tại phường 10, quận 3) đã hiến máu tình nguyện 71 lần với 111,8 đơn vị máu. Hàng năm ông Phương còn vận động người khác tham gia hiến máu tại địa phương với 30 lượt người. Bản thân gia đình ông cũng vận động con trai đi hiến máu tình nguyện thường xuyên.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phương bùi ngùi: “Ngày xưa cha của tôi bị bệnh nặng và khi cần nguồn máu để truyền thì lại không có nguồn máu dự phòng nên cha tôi không qua khỏi.

Câu chuyện đó khiến tôi như luôn có một vết thương sâu. Sau đó, tôi tìm hiểu rồi tham dự chương trình hiến máu nhân đạo đầu tiên ở TP HCM (vào năm 1994). Kể từ lần đó tới nay, năm nào cũng thế tôi đều hiến 2 đơn vị máu mỗi 3 tháng/lần…”.

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ XIV tổ chức ngày 11-6-2020 tại Hà Nội.

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ XIV tổ chức ngày 11-6-2020 tại Hà Nội.

Ông Phương cũng cho biết nếu tính số lần hiến máu của ông là 71 lần, nhưng nếu tính theo số đơn vị máu hiến thì có thể nói ông đứng đầu Việt Nam vì mỗi lần hiến ông đều hiến 2 đơn vị máu (bình thường người hiến chỉ hiến 1 đơn vị/lần). Đó là còn chưa tính số lần hiến máu đột xuất cho một số trường hợp bệnh nhân ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố cần máu gấp.

“Nếu tính kỹ tôi đã hiến máu lên tới 80 lần và tính số đơn vị có thể lên tới 160 đơn vị máu (tính từ năm 1994 tới giờ). Cứ ba tháng đi hiến một lần, một năm đi 4 lần, tính ra hiến 8 đơn vị máu. Nhưng lâu nay Hội Chữ thập đỏ TP HCM chỉ tính số lần đi hiến chứ không tính số đơn vị máu hiến.

Tuy vậy, dù tính thế nào cũng chỉ là con số, còn việc tôi đi hiến máu là hoàn toàn tự nguyện và đó là niềm vui, là hạnh phúc của tôi vì muốn giúp cho mọi người. Bởi nói cho cùng nhiều khi có tiền cũng không mua được máu. Chuyện hiến máu là cái tình, là sự hiến tặng”, ông Phương chia sẻ.

Cũng là người có số lần hiến máu tình nguyện rất cao, ông Nguyễn Bá Học (SN 1963, cán bộ hưu trí ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) đã hiến máu 70 lần với tổng đơn vị máu là 92,4 đơn vị.

Bắt đầu từ năm 2000, ông Học tự nguyện đi hiến máu. Ông cho biết vào dịp cuối năm thường lượng máu dự trữ bị thiếu hụt và cả ba ngày tết thường có nhiều ca tai nạn hay thương tích nặng cần nhiều lượng máu hiến nên ông thường đi hiến máu vào những dịp này.

“Mỗi lần hiến máu xong, tôi cảm thấy khỏe hơn, lại còn được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những ngày qua, tôi cùng nhiều người rất vui, hạnh phúc khi được TP HCM cũng như Trung ương tôn vinh, tuyên dương bởi là những người tiêu biểu, lan tỏa động viên cho mọi người tham gia hiến máu tự nguyện”, ông Học cho biết.

Ông Đặng Thanh Phương là một trong những người hiến máu tình nguyện nhiều nhất TP HCM.

Cũng như ông Đặng Thanh Phương, cứ đều đặn ba tháng một lần, bà Lưu Ngọc Dung (SN 1966, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) có nhóm máu AB âm thuộc Câu lạc bộ Máu hiếm lại đến Hội Chữ thập đỏ thành phố tham gia hiến máu.

Nhớ lại cơ duyên đi hiến máu tình nguyện năm 2014, bà Dung kể: “Hôm đó, tôi theo người bạn xuống quận Gò Vấp hiến máu chỉ vì bạn bè rủ thì đi chứ không có ý định trước. Hai ngày sau, Hội Chữ thập đỏ quận gửi thông báo kết quả hiến máu về nhà tôi mới biết mình thuộc nhóm máu AB (-) là nhóm máu cực kỳ hiếm không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới…”.

Và chính vì có nhóm máu hiếm như vậy nên nhiều lần bà đã vượt hàng chục cây số trong đêm để kịp thời hiến máu cho người có cùng nhóm máu đang trong cơn nguy kịch...

Cảm thấy mình bảo đảm sức khỏe, có thể hiến máu, từ đó đến nay bà Dung hiến máu đều đặn và tham gia Câu lạc bộ máu hiếm của thành phố để có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe duy trì nguồn máu, chia sẻ kinh nghiệm cũng như vận động các thành viên mới tham gia hiến máu tình nguyện.

Không chỉ hiến máu thường xuyên, bà Dung còn chia sẻ thông tin, thuyết phục những thành viên trong gia đình mình như anh chị em, hai con và chồng tham gia hiến máu tình nguyện. Đến nay, bà Dung đã có 39 lần hiến máu với 48,4 đơn vị máu.

Bà Dung cho biết đúng sinh nhật 18 tuổi, con gái đầu lòng của bà cũng tham gia hiến máu tình nguyện tại địa phương. Con bà Dung cũng thuộc nhóm máu hiếm, nhóm A (-), còn em gái bà có nhóm máu hiếm nhóm B (-).

“Nếu mình giữ sức khỏe lành mạnh thì hiến máu không hại gì cho bản thân mà còn giúp mình ý thức chăm lo sức khỏe để cung cấp nguồn máu cho cộng đồng, cho xã hội, có thêm những giọt máu quý cứu người lúc nguy kịch nữa. Vì vậy, những người khỏe mạnh nên cố gắng hiến máu tình nguyện để bổ sung vào nguồn máu của thành phố”, bà Dung vui vẻ nói.

Và còn rất nhiều những cá nhân, những tấm gương tham gia hiến máu tình nguyện đã góp phần lan tỏa và chia sẻ những giọt máu hồng, những tấm lòng yêu thương đến cộng đồng như anh Nguyễn Minh Hải (công tác tại Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM) với 61 lần hiến máu (77,2 đơn vị máu) và vận động 50 người cùng tham gia; bà Võ Thị Nguyệt Ánh, cán bộ hưu trí ngụ quận 7 với 49 lần hiến máu - 61 đơn vị máu và vận động cán bộ cùng cơ quan, bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi lần vận động được 25-30 người; hay anh Nguyễn Văn Tú (SN 1970, ngụ quận 9) đã hiến máu 64 lần với 90,4 đơn vị máu, đồng thời tích cực vận động và tuyên truyền cho gia đình, người thân, người dân trên địa bàn phường với 300 lượt người tham gia hiến máu trong nhiều năm…

Tất cả những tấm gương kể trên đại diện cho người hiến máu của TP HCM được tham dự chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ XIV tổ chức ngày 11-6-2020 tại Hà Nội vừa qua. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức ở nước ta từ năm 2007 nhằm tri ân, biểu dương những tấm gương hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Bá Học đã hiến máu 70 lần với tổng đơn vị máu là 92,4 đơn vị.

Tạo sự lan tỏa tình nguyện hiến máu đến mỗi người dân

Thống kê từ năm 1994 đến nay, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM đã tiếp nhận hơn 3 triệu đơn vị máu. Giai đoạn từ tháng 1-2020 đến nay, dù ảnh hưởng dịch COVID-19 phải thực hiện cách ly toàn xã hội nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người dân TP HCM đã rất tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo đủ nguồn máu dự trữ cho cấp cứu và điều trị.

TP HCM hiện có trên 130 cơ sở y tế điều trị, hàng ngày tiếp nhận số lượng lớn người từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đến khám bệnh, cấp cứu và điều trị. Do đó, nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu ngày càng cao.

Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP HCM, với toàn xã hội, những người hiến máu tình nguyện có thể chỉ là những người bình thường, nhưng với những người bệnh, họ thật sự là những người anh hùng vì đã đem tặng món quà vô giá - máu và thời gian dành để đi hiến máu.

Để công tác hiến máu tình nguyện thành phố được phát triển mạnh và bền vững, ông Trần Trường Sơn đã đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã - thị trấn cần luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức vận động, duy trì và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện ở từng địa phương, đơn vị, tạo sự lan tỏa tình nguyện hiến máu đến mỗi người dân, trong từng góc phố, ngõ hẻm, đến từng cơ quan, đơn vị …

Đoàn người hiến máu của TP HCM tham dự chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu (14-6), vừa qua vào sáng 7-6, UBND TP HCM, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã tổ chức chương trình tôn vinh người hiến máu nhân đạo tiêu biểu nhằm động viên, khích lệ tinh thần những người đã nhiều lần tình nguyện hiến tặng những giọt máu của mình để cứu người.

Tại buổi lễ, gần 700 cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên đã được UBND TP HCM tặng bằng khen. Ngoài những tôn vinh cá nhân tiêu biểu, Hội Chữ thập đỏ TP HCM còn dự kiến sẽ tôn vinh những gia đình tiêu biểu với nhiều người hiến máu trong Ngày Gia đình Việt Nam sắp tới, 28-6.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP HCM tiếp tục kêu gọi người dân thành phố tham gia hiến máu tình nguyện, vì chỉ có hiến máu tình nguyện mới đủ sức tạo ra nguồn máu dự trữ dồi dào, mới cứu được nhiều người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo. Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, thể hiện nếp sống văn minh, hiện đại của người dân thành phố.

Phú Lữ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/anh-hung-mac-thuong-phuc/nhung-con-nguoi-binh-di-ma-cao-ca-600213/