Những con ngựa đóng... bỉm ở Roma

Trên thế giới, có những qui định mang dấu ấn địa phương theo từng mùa trong năm, mà chủ yếu ở những khu du lịch, nghỉ mát mùa hè.

Ngựa phải đóng… bỉm Đến Roma người ta hay thấy một loại hình giao thông đô thị độc đáo gọi là "botticelle" - những cỗ xe do ngựa kéo phục vụ du khách. Tuy nhiên chủ kinh doanh loại phương tiện này phải chấp hành những chuẩn mực nhất định, trong đó có tuân thủ yêu cầu vệ sinh. Những chú tuấn mã lực lưỡng khi đưa khách vãn cảnh Roma hay đợi khách ở những điểm tập trung đông người, sẽ nhất thiết phải đeo một thứ trang phục gì đó như kiểu cái… quần lót hay là…bỉm, để đảm bảo giữ sạch cho thành phố, chấm dứt lối bĩnh hồn nhiên “nhất quận công…”. Qui tắc đã được Tòa Thị chính thành phố thông qua dưới dạng một đạo luật, - báo El Mundo cho hay. Đối với ông Thị trưởng Roma Walter Veltroni “thỏa thuận này cùng với các chủ xe là yếu tố quan trọng để bảo tồn truyền thống và diện mạo bên ngoài của thành phố, mà cả người Roma lẫn khách du lịch đều trân trọng”. Tẩy chay lối ăn mặc hở hang trên phố Tại tỉnh Catalunya của Tây Ban Nha chính quyền địa phương quyết định tiến hành “nói chuyện phải quấy” với những du khách thích diễu phố hay shopping trong những trang phục “thiếu vải” hay quần áo tắm. Khắp thành phố trương những tấm pano lớn vẽ hình đôi trai gái mặc đồ tắm bị gạch chéo màu đỏ. Ngay bên cạnh là hình một cặp khác ăn vận đúng mực. Tạp chí “Voyage” cho biết, ở Barcelona các cửa hiệu và quán cà-phê cũng thường từ chối không phục vụ những “thượng đế” mặc bikini hoặc trong trang phục quá hở hang. Xem đó thì thấy cư dân sở tại cũng thể hiện sự hưởng ứng với lãnh đạo thành phố, không chấp nhận lối phục sức khiêu khích của những vị khách đến nghỉ ở bãi biển. Có những cách thức còn nghiêm khắc hơn. Một năm trước, chính quyền quốc đảo Grenada vùng Caribe đã cấm du khách mặc đồ tắm không được xuất hiện ở ngoài khu vực qui định. Ai vi phạm sẽ bị phạt 270 dollar và biện pháp này hiệu quả hơn nhiều lời nhắc nhở rất nhiều. Nhưng so với Viareggio (Ý) thì mức phạt này còn “nhẹ nhàng” vì từ 1/7, du khách dạo phố mình trần sẽ bị phạt 500 euro do “vẻ ngoài không phù hợp”. Báo The Times dẫn lời ông Thị trưởng Viareggio cho hay, chính quyền đi tới biện pháp này sau nhiều năm dài nhân nhượng các vị khách bốn phương tới đây mà “không biết xử sự sao cho đúng. Đồ tắm thích hợp với bãi biển chứ không dành cho cửa hiệu hay quán ăn”. Nguyên do không thể nhân nhượng hơn nữa với tác phong đó, là bởi người ta nhận thấy sự xâm hại thuần phong mỹ tục đang ảnh hưởng tới lớp trẻ sở tại. Không ít thanh niên Ý ra đường trong ngày nghỉ cuối tuần mùa hè đã cởi trần đến thắt lưng. Báo La Nazione nêu ý kiến cư dân hy vọng khôi phục tinh thần văn hiến thời trước của địa phương, “không muốn khu vực này biến thành cái chợ miền Bắc Phi và các chuẩn mực bị thoái hóa, đó không hề là lỗi mốt hay đạo đức giả mà là vấn đề giáo dục văn minh”. Cũng với bãi tắm, ở Viareggio còn có quy định điều chỉnh thông lệ “xí chỗ” trên bãi biển mùa hè. Từ nay trở đi những người tắm biển sẽ không còn được chiếm sẵn cho mình một chỗ trên bờ cát bằng cách trải ra đó một tấm khăn rồi tha hồ vào quán bar hay nhà hàng mà đánh chén bao lâu tùy ý. Nay chủ nhân của tấm khăn “xí phần” như vậy sẽ phải móc hầu bao nộp phạt 1000 euro. Luật dựa trên số liệu cụ thể đếm những chiếc khăn vô chủ trải la liệt hàng giờ trên bãi cát, coi như đó là những “biên lai phạt tiềm năng”: người Ý 317 576 trường hợp, người nước ngoài 198 193 trường hợp (trong đó Đức: 76 503, Pháp: 23 325, Anh: 16 631, Thụy Sĩ: 16 116, Hà Lan: 10 097, Áo: 9 778 và Nga: 1794). Đan Thi (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/201006/Nhung-con-ngua-dong-bim-o-Roma-918427/