Những con đường rợp bóng cây xanh trong lòng TP Thanh Hóa

Những ngày đầu tháng 7, Thanh Hóa nắng như đổ lửa, người dân, nếu không phải đi làm, có lẽ chẳng ai muốn bước chân ra đường. Dẫu vậy, sâu trong lòng TP Thanh Hóa vẫn không thiếu những con đường tĩnh lặng, rợp bóng cây xanh...

Giữa trè hè oi ả, đi ngang qua con đường Lê Hồng Phong, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa), tưởng như đang bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác. Không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu.

Với những hàng cây lâu năm (được trồng cách đây khoảng 20 năm), đường Lê Hồng Phong luôn được người dân nhận xét là con đường mát nhất của thành phố.

Một quán cắt tóc trên vỉa hè Đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương dưới bóng hàng phượng vĩ.

Đường Dương Đình Nghệ, đoạn qua phường Đông Thọ, rợp bòng cây xanh.

Con với những hàng cây xum xuê cành lá, khiến cho ánh nắng đọng lại ở những tầng trên cùng của tán cây. Bên dưới, hoàn toàn là bóng râm mát mẻ.

Xa hơn một chút, đường Bà Triệu, đoạn chạy qua phường Hàm Rồng, những tán phượng vĩ lâu năm tỏa bóng mát dịu.

Con đường vẫn thường là điểm lý tưởng cho cư dân thành phố tìm đến đạp xe, chạy bộ,...

Đường Đình Hương, phường Đông Cương như một con ngõ sâu hun hút bất kể nắng trưa. Những tán bàng rậm rạp, xum xuê lá che xuống hai bên đường tạo cảm giác dễ chịu, mát mẻ cho các phương tiện qua lại.

Ở TP Thanh Hóa, nhiều con đường không chỉ đẹp, lãng mạn, mà còn gợi lên được cảm giác dễ chịu, thoải mái giữa những ngày hè nóng bức bởi những hàng cây xanh tỏa bóng.

NT-VA

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nhung-con-duong-rop-bong-cay-xanh-trong-long-tp-thanh-hoa/103955.htm