Những con chữ dần trở lại với trẻ em tại vùng chiến sự Yemen

Mặc dù những cuốn sách đã bị thất lạc, những bức tường lớp học còn ngổn ngang đổ nát, thế nhưng ngôi trường nằm ngay trong vùng chiến sự của Yemen đang hồ hởi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp phía trước, mà trước mắt, cô trò tại ngôi trường này vẫn đi dạy và đi học bình thường.

Bên những bức tường còn nguyên vết tích giao tranh, cô trò Yemen vẫn đến lớp với ước mơ bình dị - được dạy và được học

"Chỉ vài tháng trước, mọi thứ mới dần được ổn đinh, các thầy cô bắt đầu được nhận lương, với niềm hy vọng lớn lao dần qua từng ngày đến lớp", Hiệu trưởng Hoda Naged Useid, trường Arwa, nằm tại thành phố Taiz, thành phố lớn thứ ba Yemen hồ hởi chia sẻ. Thành phố Taiz hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Yemen, hiện đang bị phiến quân Houthi bao vây ở phía bắc, cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân chính phủ Yemen.

"Nếu các giáo viên được trả lương đều đặn, mọi thứ sẽ càng ổn định hơn nhiều", Hiệu trưởng Useid phần nào nói lên nhu cầu rất thiết yếu của các thầy cô. Hiện tại, các giáo viên của trường Arwa đã phải tình nguyện đứng lớp để đem kiến thức đến cho các em học sinh mà không nhận một đồng nào trong thời gian dài vừa qua.

Hiện tại, tình hình tại Yemen đang trở nên hết sức bi đát, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy quốc gia này sẽ sớm hồi phục sau những biến động dai dẳng nhiều năm qua. Ngân hàng Trung ương Yemen giờ đã bị phân tách ra làm hai do mâu thuẫn nội bộ sâu sắc, gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi trả tiền lương bởi dự trữ ngoại tệ bị hao hụt nặng nề. Gần 16 triệu người Yemen, tức khoảng 53% dân số hiện đang phải đối mặt với nạn đói, cũng như gặp rất nhiều khó khăn để có được đời sống ổn định.

Những khó khăn đời thường ấy hiển nhiên đã giáng những đòn nặng nề vào sự nghiệp giáo dục của quốc gia Tây Á, khi tình trạng vô gia cư, đói nghèo và nạn bắt lính trẻ em hoành hành suốt nhiều năm qua. Mới chỉ tháng trước, các phe phái giao tranh tại Yemen đã đạt thỏa thuận hòa bình, đồng thời tiến hành hỗ trợ nhân đạo, điều chưa từng có trước đây.

"Bởi vì các trường học vị tàn phá, một số em học sinh đã phải cầm súng ngoài chiến trường", Ibtisam Dael, giáo viên trường Arwa xót xa khi kể về cuộc sống của nhiều em nhỏ trong trường lớp. Hiện tại, toàn bộ cơ sở vật chất của trường Arwa không thể sử dụng được, toàn bộ sách, trang thiết bị dạy học và bàn ghế bị thất lạc, theo lời Hiệu trưởng Useid, thế nên các em học sinh sẽ đến học tại một nhà thờ Hồi giáo gần đó để tiếp tục ước mơ giản dị - được đi học.

Phục Hưng
Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nhung-con-chu-dan-tro-lai-voi-tre-em-tai-vung-chien-su-yemen-1368194.tpo