'Những cô gái trong thành phố' tập 2: Bị đổ tội ăn cắp, Trúc tự động nghỉ việc, phòng trọ xuất hiện thêm một thành viên mới

Trong tập 2 của 'Những cô gái trong thành phố', nhiều biến cố của xưởng may đã xảy ra với Trúc, đẩy cô đi đến chỗ thất nghiệp.

Trong diễn biến của tập 1 Những cô gái trong thành phố, chứng kiến những công nhân do ăn phải thức ăn không đảm bảo vệ sinh mà bị ngộ độc, Trúc (Mai Anh) đã quyết định đi điều tra và tìm bằng chứng tố cáo bà Hoa (Thu Huyền) - trưởng chuyền của xưởng may. Nhờ sự bản lĩnh và trí thông minh của Trúc mà ở tập 2 này, mọi chuyện đã được phơi bày, điều đó đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín cũng như địa vị của bà Hoa và lão Lý (Viết Thái) - quản đốc xưởng.

Nhận thấy Trúc chính là mối nguy hại hàng đầu, cả hai đã lên kế hoạch bày mưu hãm hại Trúc, khiến cô tự động rời khỏi xưởng may. Bên cạnh đó, cũng trong tập này, phòng trọ của những nữ công nhân chính thức đón thêm một thành viên mới là Mai (Lương Thanh) dọn đến ở cùng.

Sau khi phát hiện chân tướng sự việc, Trúc đã huy động tất cả các công nhân trong xưởng cùng tập hợp lại, bao vây chiếc xe chuẩn bị chuyển thực phẩm vào xưởng. Với sự đoàn kết và đấu tranh quyết liệt để bảo vệ quyền lợi, cuối cùng, những người phụ nữ “thấp cổ bé họng” đã đòi lại được công bằng cho mình, khiến bà Hoa vô cùng lo sợ do không ai khác mà chính bà là chủ mưu trong việc cho phép nhập đồ ôi thiu để bòn rút ngân sách của công ty.

Chuyện đến tai giám đốc làm cả lão Lý cũng không tránh khỏi liên lụy. Để tìm đường lùi, cả hai đã bất chấp thủ đoạn, vu oan cho Trúc tội danh ăn cắp, rằng chính cô là người đã lấy chiếc điện thoại mới được tặng của Tơ - một công nhân khác trong xưởng. Bất ngờ khi vật chứng thật sự ở trong túi của mình, ban đầu Trúc còn không dám tin, nhưng khi hiểu ra được vấn đề, cô chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy ẩn ý và bình thản đáp trả rằng mình thật sự không biết vì sao chiếc điện thoại lại nằm trong túi. Và tất nhiên đây không phải câu trả lời làm thỏa mãn hai người quản lý xảo trá kia, cả hai liên tục dồn Trúc vào chân tường.

Trong lúc nóng giận, lại vốn có bản tính bộc trực, thẳng thắn, không chịu khuất phục, Trúc mạnh bạo lớn tiếng đe dọa hai kẻ đã hãm hãi cô rằng: “ Vì ích kỉ và sự thù hằn cá nhân mà phải làm những việc tán tận lương tâm như thế, thì cuối cùng sẽ chẳng có kết cục đẹp”. Sau cùng, vì lòng tự trọng của mình, Trúc quyết không chịu nhục mà sẵn sàng từ bỏ công việc.

Dù vậy, để tìm được một công ăn việc làm ổn định ở cái chốn thành thị phồn hoa này đâu phải điều dễ dàng và càng khó khăn hơn với một cô gái không có bằng cấp và trình độ học vấn còn ở mức trung bình như Trúc. Bề ngoài tuy tỏ ra như không có gì, thậm chí cô còn an ủi, động viên ngược lại những người chị em của mình để họ an tâm hơn nhưng đằng sau đó, ánh mắt của Trúc lại ánh lên tâm trạng đầy lo âu như một dự cảm chẳng lành trên hành trình đi tìm cho mình một công việc mới.

Quả không nằm ngoài suy nghĩ của Trúc, những công việc mà cô xin vào đều không mấy suôn sẻ. Thậm chí, Trúc còn phải chịu những lời nói gây tổn thương, hạ thấp nhân phẩm của mình bởi một người chưa hề tiếp xúc với cô một lần. Cụ thể là khi xin được đi làm giúp việc, Trúc đã tình cờ gặp phải một bà khách oái oăm. Trái ngược với sự chân thành và mong muốn được làm việc một cách nhiệt tình của Trúc thì thứ mà cô nhận được là những định kiến, sự thiếu tôn trọng khi người đó thẳng thừng nói rằng không thể thuê cô với lí do hết sức ấu trĩ rằng với ngoại hình đó Trúc sẽ trở thành hồ ly tinh quyến rũ chồng mình.

Tình tiết tuy nhỏ nhưng lại mang đến một thông điệp vô cùng sâu sắc, nó tố cáo một xã hội còn tồn tại sự thiếu văn hóa trong cách ứng xử, khi mà người ta giờ đây chỉ nhìn vào ngoại hình và hoàn cảnh của người khác đã dễ dàng cho rằng họ thuộc loại người nào, tính cách ra sao. Một lối sống chỉ vì đề cao giá trị vật chất mà sẵn sàng chà đạp nhân phẩm của một người.

Vất vả kiếm kế mưu sinh nhưng cuộc đời sao khắc nghiệt với Trúc quá! Ngồi gục xuống bên thềm, cái chép miệng thể hiện sự bất lực và bế tắc của cô khiến khán giả không khỏi đồng cảm và thương thay cho số phận người con gái “ba chìm bảy nổi” giữa dòng đời. Rồi ngay cả cho đến khi Trúc đã tìm được một chân phục vụ, rửa bát cho một cửa hàng thì khán giả cũng chẳng biết có nên mừng hay lại thấy xót xa hơn khi chứng kiến cô bị vắt kiệt hết sức lao động. Nhìn lại những phân đoạn đó, ta như chứng kiến những góc khuất của xã hội, sự khắc nghiệt của cuộc sống và đôi khi đó là sự tàn nhẫn, vô cảm trong mối quan hệ giữa người với người.

Bên cạnh câu chuyện tìm việc, ở tập 2 của Những cô gái trong thành phố, Trúc đã có màn đụng độ với Tùng (Bình An) - bạn trai của Mai. Mở đầu màn chào hỏi bằng một màn cãi vã nảy lửa giữa cả hai khi bé Tèo (con của Lành - một người chị thân thiết khác của Trúc) suýt bị đâm bởi Tùng đã khiến Trúc không giữ được bình tĩnh và quay sang cãi vã với anh. Tưởng như mọi thứ đã kết thúc khi Tùng bỏ đi nhưng trái ngang thay khi chính tối hôm đó, anh chàng lại xuất hiện cùng cô bạn gái Mai (Lương Thanh) với vai trò là người đi thuê trọ.

Vừa thấy nhau, cả hai liền cáu ra mặt, một bên là Trúc không ngừng nói xéo để đuổi khéo Mai và Tùng, mặt khác Tùng cũng cương quyết muốn bạn gái mình đổi phòng trọ khác. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, lại không muốn ảnh hưởng bạn trai, Mai nhất quyết muốn ở trọ cùng các chị. Mặc dù Trúc là người tốt bụng, nghĩa khí lại biết hi sinh vì người khác là điều ai cũng biết, nhưng do định kiến từ trước với Tùng mà cô luôn tìm cách làm khó Mai, “nói bóng, nói gió” để Mai dọn đi nơi khác.

Không chỉ xoay quanh một vài nổi dung nổi bật, những tình tiết liên quan đến gia đình Lành cũng tạo được ấn tượng cho người xem về một gia đình nhỏ mà ấm áp tình yêu thương. Chồng Lành được xây dựng dựa trên hình tượng một người dàn ông của gia đình, hết lòng vì vợ, vì con, chăm lo cho tổ ấm của mình từng chút. Tuy nhiên, cô vợ lại có máu “Hoạn Thư”, suốt ngày “ghen bóng ghen gió” khiến anh cảm thấy bí bách vô cùng. Dù vậy, những hình ảnh về cuộc sống gia đình mà vợ chồng Lành mang lại vẫn tạo được cảm giác thân thương, gần gũi, tuy vất vả nhưng vẫn có nhau.

Một phân đoạn về nhân vật chị cả Cúc ( Thu Trang ) đang hé lộ dự cảm chẳng lành sẽ đến với cô khi tên Lý “mê gái” đã bắt đầu để ý đến cô, hòng có mưu đồ chiếm đoạt. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Cúc, những thử thách nào đang chờ đón những cô gái hiền lành, chân chất ở phía trước và liệu họ sẽ vượt qua bước ngoặt của cuộc đời mình ra sao?

Tuy mới bước vào những tập đầu tiên nhưng Những cô gái trong thành phố đã tạo được gay cấn và đưa nhân vật vào nhiều tình huống đầy trái ngang. Để biết điều gì sẽ tiếp tục diễn ra, mời quý khán giả cùng SAOstar đón xem các tập tiếp theo của phim vào lúc 21h50 tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3.

Đinh Huyền

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhung-co-gai-trong-thanh-pho-tap-2-bi-do-toi-an-cap-truc-tu-dong-nghi-viec-phong-tro-xuat-hien-them-mot-thanh-vien-moi-4294911.html