Những cô gái di cư Nigeria bán dâm trên đường cao tốc ở Sicily

Nhiều phụ nữ chạy trốn khỏi Nigeria đến châu Âu với hy vọng tìm được công việc có thu nhập tốt nhưng rơi vào vòng xoáy của những kẻ buôn người, buộc phải làm gái mại dâm. Đường cao tốc SS385 trên đảo Sicily, Italia đã trở thành 'điểm hẹn' cho những người phụ nữ nghèo phải bươn chải mưu sinh nơi đất khách.

Câu chuyện điển hình về những người phụ nữ Nigeria mơ ước đến châu Âu

Thi thể của người phụ nữ trẻ được lưu trữ trong Bệnh viện Garibaldi ở Catania trong cả tuần trước khi nữ tu Chiara xuất hiện. Chỉ vài giây nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ trẻ, nữ tu ngay lập tức nhận ra danh tính nạn nhân: Elena, một gái bán hoa người Nigeria trên đường cao tốc SS385 trong thời gian dài.

Thi thể Elena được tìm thấy trong nhà để xe. Một vụ nổ xảy ra tại đây và ban đầu, cảnh sát nghi ngờ rằng, hệ thống sưởi khí đốt tự nhiên hỏng là nguyên nhân của sự việc. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi nên các công tố viên ở Catania đã quyết định mở một cuộc điều tra.

Đường cao tốc SS385 - "điểm hẹn" cho những người phụ nữ Nigeria nghèo phải bươn trải mưu sinh ở Italia.

Đường cao tốc SS385 - "điểm hẹn" cho những người phụ nữ Nigeria nghèo phải bươn trải mưu sinh ở Italia.

Nữ tu Chiara kể lại, cô biết Elena từ tháng 6-2017. "Elena là câu chuyện điển hình về những người phụ nữ Nigeria mơ ước được đến châu Âu nhưng rơi vào vòng xoáy của tội phạm buôn người và phải hành nghề mại dâm. Có lẽ, đó cũng là câu chuyện buồn về sự thất bại của xã hội, các nhà hoạch định chính sách", nữ tu Chiara chia sẻ.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), số nạn nhân của nạn buôn người trên khắp Địa Trung Hải đã tăng 600% trong giai đoạn 2014-2017. Cùng với đó, số lượng gái bán dâm người Nigeria không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Elena cùng nhiều cô gái trẻ khác làm việc tại một con đường không tên, chỉ có số hiệu: SS385. Đây là đoạn đường cao tốc dài khoảng 100km đi qua vùng nông thôn, nối giữa thành phố lớn thứ hai của Sicily là Catania với Gela.

Con đường khá yên ả và thơ mộng với những ngọn đồi thấp được phủ đầy cây ô liu. Gái bán dâm đánh dấu nơi làm việc bằng những chiếc ghế nhựa trắng dọc theo đường cao tốc. Một chiếc ghế trống thường "ám chỉ" rằng, chủ nhân của nó đã tìm được khách. Phần lớn, khách hàng là đàn ông đã có tuổi.

Ước tính, có tới 80% phụ nữ di cư từ Nigeria đến Italia buộc phải làm nghề mại dâm. Khoảng 10.000 phụ nữ Nigeria, nhiều người trong số họ chưa đủ tuổi đứng bên đường chờ khách mua dâm. Gái bán dâm bị kiểm soát bởi "người bảo vệ".

Họ đỗ xe trong bụi rậm và thường xuyên quan sát đường phố, khách hàng cũng như sự xuất hiện của cảnh sát. Những người phụ nữ Nigeria thường phải chịu sự kiểm soát của mafia Nigeria - đối tượng thường xuyên liên lạc trước khi họ rời quê hương, cung cấp giấy tờ, hộ chiếu giả hay cho vay tiền để trang trải cho cuộc hành trình đến Italia, sau đó đòi phụ nữ trả bằng khoản tiền cao gấp nhiều lần.

Theo nhận định của các chuyên gia an ninh, mafia Nigeria và các nhóm nhỏ như "Black Axe", "Supreme Eiye Confraternity" đã tồn tại lâu đời, có hệ thống ổn định ở Nigeria, Italia với mạng lưới rộng khắp ở châu Âu. Chính vì vậy, khi đã trở thành "con mồi", phụ nữ Nigeria khó thoát khỏi vòng vây của chúng.

Gái bán dâm di cư Nigeria không dám đứng lên chống lại các băng nhóm buôn người. Nguyên nhân của tình trạng này một mặt là do họ "mắc kẹt" trong những khoản nợ khổng lồ. Mặt khác là niềm tin của họ vào tà thuật mà các băng đảng sử dụng để hù dọa khiến họ không dám từ bỏ mại dâm ngay cả khi họ có thể.

Tấm lòng của nữ tu nghèo

Dường như tất cả gái mại dâm ở SS385 đều biết đến Chiara. Đó là một người phụ nữ chất phác, tốt bụng.

Chiara năm nay 39 tuổi, là người gốc Sicily. Cô từng phản đối nhà thờ, ủng hộ nữ quyền và quyền tự do của phụ nữ. Sau thời gian anh trai ngã bệnh nặng, Chiara bắt đầu cầu nguyện. Hiện nay, cô là một thành viên của Franciscans, một tổ chức đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Cô sống trong một ngôi nhà không có điện và không bao giờ đi giày, ngay cả vào mùa đông. Trong mắt nhiều người, Chiara vẫn bị coi là "một kẻ nổi loạn".

Khi được hỏi về những "người bảo vệ" gái bán dâm, Chiara nói rằng, cô không sợ. Những người đàn ông biết đến sự xuất hiện của cô nhưng họ không có phản ứng gì. "Thỉnh thoảng, một số khách hàng phàn nàn rằng, nữ tu làm gì ở đây. Họ cảm thấy phiền vì sự hiện diện của tôi, nhất là vào khung giờ ăn trưa. Có rất nhiều khách hàng trên đường phố vào thời điểm đó", Chiara nói.

Chiara cho biết thêm, thỉnh thoảng cô mời những người phụ nữ đến tu viện dùng bữa tối hoặc đến chơi vào dịp Giáng sinh. Hai nữ tu khác cũng đã bắt đầu giúp đỡ những cô gái nghèo. Chiara thường xuyên đến cao tốc SS385 để gặp gỡ gái bán dâm, đơn giản là để trò chuyện và lắng nghe họ. Chiara không cố gắng thuyết phục họ bỏ nghề mại dâm. Tuy nhiên, cô muốn giúp những cô gái hiểu rằng, họ có lựa chọn khác như nộp đơn xin tị nạn chính thức.

Tường Phạm (Tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/nhung-co-gai-di-cu-nigeria-ban-dam-tren-duong-cao-toc-o-sicily-581848/