Những cổ động viên 'đặc biệt'

Ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, các vận động viên đã lập tức bước vào sân thi đấu. Dưới sự cổ vũ vô cùng nồng nhiệt của những người yêu thể thao, chúng tôi đã gặp nhiều cổ động viên rất 'đặc biệt'.

Trong muôn vàn màu sắc trên khán đài, hình ảnh những cổ động viên nhí lọt thỏm giữa rừng cổ động viên của các đoàn là hình ảnh vô cùng đáng yêu. Những em nhỏ theo chân bố mẹ đi cùng đoàn đến cổ vũ cho các vận động viên, mặc dù nhỏ bé nhưng những cổ động viên nhí lại cổ vũ vô cùng nhiệt tình.

Em Bảo Ngọc đến cùng đoàn VKSND tỉnh Lạng Sơn là một cổ động viên rất nhiệt tình, ngay từ ngày hôm qua khi các đoàn tham gia luyện tập em đã có mặt và hết mình cổ vũ cho mẹ.

 Em Bảo Ngọc theo đoàn VKSND tỉnh Lạng Sơn đến cổ vũ cho mẹ.

Em Bảo Ngọc theo đoàn VKSND tỉnh Lạng Sơn đến cổ vũ cho mẹ.

Ngoài Bảo Ngọc thì Hữu Thanh sinh năm 2009 đến cổ vũ cho đoàn VKSND tối cao và em Vi Thảo Ngân đến cổ vũ cho đoàn VKSND tỉnh Điện Biên cũng là hai cổ động viên nhiệt tình.

Thảo Ngân cổ động viên nhí cho Đoàn VKSND tỉnh Điện Biên.

CĐV Hữu Thanh 10 tuổi

Ông Phạm Quang Thạch (78 tuổi) và bà Phạm Thị Mận (81 tuổi) có lẽ sẽ là cổ động viên giành "kỷ lục" về độ tuổi và đi xa nhất. Ông bà từ Điện Biên vượt hơn 500km về Bắc Ninh để cổ vũ cho con gái là vận động viên Phạm Thị Lý của đoàn VKSND cấp cao.

Ông Phạm Văn Thạch

Bà Phạm Thị Mận (81 tuổi) từ thành phố Điện Biên nhiệt tình cổ vũ cho con gái.

Những cổ động viên này đã khiến cho không khí trong nhà thi đấu trở nên đặc biệt và gần gũi hơn, các cổ động viên là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn của các vận động viên tham gia thi đấu. Hi vọng rằng các vận động viên sẽ hoàn thành tốt phần thi đấu của mình trong ngày hôm nay.

Đàm Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/nhung-co-dong-vien-dac-biet-73105.html