Những cổ động viên đặc biệt của bóng đá thế giới

Trong muôn vàn sắc màu trên khán đài, bóng dáng của những cổ động viên luôn là điểm nhấn với những câu chuyện đầy thú vị xuất phát từ tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn.

Clovis Acosta Fernandes: Ông là một trong những cổ động viên nổi tiếng nhất của đội tuyển Brazil. Từ những năm 1990, Clovis trở nên nổi tiếng khi bán tất cả những thứ giá trị để theo chân cổ vũ cho tuyển Brazil ở các giải đấu mà đội bóng xứ Samba góp mặt.

 Một trong những ấn tượng sâu đậm nhất về Clovis Acosta Fernandes chính là những hình ảnh đầy cảm xúc của ông ở World Cup 2014. Chứng kiến thất bại 1-7 của Selecao trước Đức ở bán kết, Clovis Acosta Fernandes đã phải rơi lệ. Năm 2015, ông qua đời vì bệnh ung thư. Ông Clovis Acosta Fernandes đã đi tới trên 60 quốc gia và góp mặt ở hơn 150 trận đấu để cổ vũ cho đội bóng quê nhà.

Một trong những ấn tượng sâu đậm nhất về Clovis Acosta Fernandes chính là những hình ảnh đầy cảm xúc của ông ở World Cup 2014. Chứng kiến thất bại 1-7 của Selecao trước Đức ở bán kết, Clovis Acosta Fernandes đã phải rơi lệ. Năm 2015, ông qua đời vì bệnh ung thư. Ông Clovis Acosta Fernandes đã đi tới trên 60 quốc gia và góp mặt ở hơn 150 trận đấu để cổ vũ cho đội bóng quê nhà.

Winfried Witjes: Ông đi theo cổ vũ cho đội tuyển Hà Lan ở mọi giải đấu kể từ năm 1988. Trên khán đài, Winfried Witjes luôn nổi bật với trang phục nhà binh màu cam, và từ đó biệt danh "Tướng Cam" xuất hiện.

Năm 2014, khi Winfried Witjes không đủ tiền để sang Brazil cổ vũ đội tuyển Hà Lan, các cổ động viên của "Cơn lốc màu da cam" đã mở chiến dịch quyên góp tiền để ông có thể tiếp tục sự nghiệp cổ vũ đội tuyển quê nhà. Năm 2016, "Tướng cam" Winfried Witjes qua đời ở tuổi 58 sau cơn đau tim.

Manolo del Bombo: Mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá và với đội tuyển Tây Ban Nha, Manolo đã tham gia cổ vũ cho đội nhà ở 7 kỳ EURO và 9 kỳ World Cup. Ông ra nước ngoài lần đầu theo đội tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu ở Đảo Síp năm 1979 và World Cup 1982 là giải đấu chính thức mở đầu cho hành trình theo La Roja của ông.

Manolo sở hữu một bộ sưu tập những đồ vật lưu niệm gắn với tuyển Tây Ban Nha. Hình ảnh Manolo cùng chiếc trống khổng lồ đã trở nên rất quen thuộc trong những trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha.

Bradley Lowery: Bradley Lowery, 6 tuổi, được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư hiếm gặp khi mới 18 tháng tuổi. Cậu bé chỉ có một mong ước là được trở thành mascot trong một trận đấu của Sunderland, đội bóng mà em hâm hộ. Lời thỉnh cầu của Bradley đã được Sunderland chấp thuận. Bắt đầu từ đây, em xuất hiện thường xuyên trong các trận đấu của "Mèo đen" và trở thành người bạn thân thiết của danh thủ Jermain Defoe. Dù được đội ngũ y tế tận tình cứu chữa, Bradley đã vĩnh viễn ra đi năm 2017 vì căn bệnh quái ác.

Vicente Navarro: Không có CĐV nào của Valencia vĩ đại hơn ông. Ông đã theo dõi toàn bộ các trận đấu của Valencia trên sân nhà Mestalla trên chiếc ghế thứ 164, hàng 15 trong suốt hàng chục năm. Khi bước sang tuổi 54, ông Navarro mất đi thị giác vì bị bong võng mạc. Tuy nhiên, ông vẫn tới sân Mestalla để theo dõi Valencia thi đấu qua lời kể của người con trai. Sau khi ông Navarro qua đời vào năm 2019, Valencia đã quyết định đúc một bức tượng đồng để tri ân ông. Bức tượng đúc đúng theo hình dáng của ông Navarro lúc sinh thời và được đặt vào chỗ ngồi quen thuộc, nơi ông đã theo dõi Valencia thi đấu trong suốt nhiều năm.

Murtaza Ahmadi: Cậu bé đến từ miền Nam Afganistan. Murtaza rất yêu bóng đá và hâm mộ cầu thủ Lionel Messi. Cậu bé từng gây bão mạng xã hội với chiếc áo của thần tượng làm từ túi ni lông. Năm 2017, Murtaza đã được gặp Lionel Messi trong chuyến du đấu của Barca tại Qatar. Em được thần tượng bế trên tay và chụp ảnh. Đó là ước mơ của hàng triệu đứa trẻ trên thế giới.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-co-dong-vien-dac-biet-cua-bong-da-the-gioi-post1074677.html