Những chuyến xe nhân ái, chở yêu thương đến mọi miền quê

Trong hành trình chữa bệnh của những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính ở khắp các tỉnh, thành đã có biết bao chuyến đi xa-trở về theo liệu trình điều trị. Nhưng chắc hẳn, chuyến trở về vào dịp tết khiến mỗi người rưng rưng, chộn rộn hơn hết. Và cảm động hơn, lần trở về này mỗi người bệnh lại gói ghém mang theo bao yêu thương mà cộng đồng chia sẻ…

Những “Chuyến xe yêu thương” hay “Chuyến xe nghĩa tình” do một số bệnh viện tổ chức nhằm đưa người bệnh về quê ăn tết, sum vầy bên gia đình là hình ảnh hiện hữu của những sẻ chia đầy nhân ái đó.

“Bến xe yêu thương” và những chuyến xe đặc biệt

Vào dịp giáp tết, khi không khí cuối năm ngập tràn khắp các ngả đường hay trong những câu hỏi thăm nhau thì bất cứ ai cũng đều cảm thấy lòng chộn rộn. Đặc biệt với những người đi xa quê hương, xa gia đình thì cảm giác thèm nhớ không khí quây quần càng nôn nao, thúc giục. Với những người bệnh thì niềm mong ước ấy lại càng da diết bởi họ biết rằng, khi được về nhà nghĩa là điều kiện sức khỏe đã tốt hơn.

Tuy vậy, càng cận tết xe cộ đi lại là điều không dễ chịu-nhất là với người bệnh vừa trải qua liệu trình xạ trị, truyền hóa chất, cảnh nhồi nhét khách, dừng xe bắt khách dọc đường sẽ khiến hành trình về quê ăn tết trở thành cuộc “hành xác”. Thấu cảm được sự việc rất “đời thường” ấy, những người thầy thuốc đã tổ chức, kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ, hỗ trợ cho bệnh nhân những chuyến xe sum vầy, yêu thương.

Đã đều đặn 3 năm nay, vào dịp sửa soạn đón tết Ban lãnh đạo Bệnh viện K lại tổ chức cũng như kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức để tổ chức nhiều “Chuyến xe yêu thương” đưa người bệnh về quê ăn tết. PGS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ: Trước tình hình thực tế về sự quá tải của các bến xe dịp Tết Nguyên đán, sự khó khăn về điều kiện kinh tế và tình hình sức khỏe của người bệnh đặc biệt là bệnh nhân ung thư, Ban lãnh đạo Bệnh viện K và các đơn vị đã dành sự quan tâm, thấu hiểu với những khó khăn của người bệnh nói chung và người bệnh đang điều trị tại bệnh viện K nói riêng, từ 3 năm nay những ngày trước thềm xuân mới, sảnh bệnh viện K đã trở thành “Bến xe yêu thương” đưa người bệnh trở về quê ăn tết, sum vầy cùng gia đình.

Không khí Xuân tại "Bến xe yêu thương" (ảnh Vân Hà)

Năm nay chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Bệnh viện K tổ chức đã có tổng số hơn 30 lượt xe chở tình yêu thương, sự sẻ chia của nhiều đơn vị cho 1.000 người bệnh ở khắp các nẻo đường, từ miền Bắc đến miền Trung; từ đồng bằng đến miền núi như: Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Cùng chung niềm thấu cảm ấy dành cho người bệnh, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tổ chức 3 đợt với 15 “Chuyến xe nghĩa tình” đưa khoảng gần 300 người bệnh về khắp các vùng quê đón tết. Đây là năm thứ 4 liên tiếp hoạt động ý nghĩa này được thực hiện với mong muốn ngày càng có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, những chuyến xe của năm 2019 đã đi đến những vùng đất xa hơn, tỏa đi khắp các nẻo đường.

Những người bệnh được lựa chọn hỗ trợ là người bệnh nghèo, có thời gian điều trị dài ngày tại bệnh viện; người bệnh không có người nhà đi chăm sóc hay những người bệnh không mua được vé tàu xe về nhà trong dịp lễ tết.

Điều đặc biệt là những chuyến xe này không phải chỉ là chuyến xe vận tải thông thường mà nó là sự chắt chiu những tình cảm của tập thể thầy thuốc cũng như cộng đồng gom góp dành tặng người bệnh. Đồng thời, mọi người trên xe đều là những người cùng cảnh ngộ, trên xe họ có thể chuyện trò, chia sẻ với nhau giúp hành trình ngắn lại, mệt mỏi được xua tan…

Cảm động trước lời dặn dò ân cần

Tại “Bến xe yêu thương” trước sảnh Bệnh viện K, người bệnh xếp thành từng hàng ngay ngắn nhưng không phải để… mua vé mà để chào tạm biệt các thầy thuốc cũng như nghe lời căn dặn về chế độ sinh hoạt, hành trình trên đường. Ths-Bác sỹ Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV K cẩn thận nhắc rành rọt từng lời: Những chuyến xe này là dành riêng cho các bác, trên đường đi xe không dừng lại đón thêm bất kỳ khách nào dọc đường, nếu xe nào bắt khách dọc đường các bác cứ báo lại bệnh viện. Xe sẽ chở các bác đến trung tâm, từ đây các bác di chuyển về nhà. Mong các bác có hành trình an toàn, có cái tết trọn vẹn niềm vui và mạnh khỏe.

Người bệnh lắng nghe lời dặn dò trước khi lên xe (ảnh Vân Hà)

Đó là lời nhắn nhủ dành chung cho tất cả các bệnh nhân, còn hẳn nhiên với mỗi người bệnh tại các khoa, phòng, trước khi về quê ăn tết đã được bác sỹ tư vấn tỉ mỉ về chế độ ăn uống, sinh hoạt, thuốc thang. Kể từ khi bác sỹ ra “y lệnh” được về quê ăn tết, bà Lê Thị Tâm, 55 tuổi ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã bồn chồn mất ngủ vì vui mừng.

Cảm giác vui mừng, phấn khởi tiếp tục nhân lên khi bà Tâm được bác sỹ thông báo sẽ có mặt trên “Chuyến xe yêu thương”. Điều đó đồng nghĩa, bà không phải bắt xe ôm ra bến xe, không phải trải qua hành trình chen chúc, chật chội của xe khách để trở về nhà. Cảm động trước sự quan tâm của bác bác sỹ và nhà tài trợ, bà Tâm rưng rưng chia sẻ: Tôi bị ung thư vú đã điều trị được 8 tháng. Theo liệu trình điều trị cứ 20 ngày/đợt ở bệnh viện rồi lại về nghỉ 20 ngày.

“Mỗi lần điều trị xong về quê chen chúc rất vất vả. Mới mổ, xạ đau mà phải đi xe chật chội tôi rất mệt. Hôm nay tôi được về ăn tết lại được ngồi trên chuyến xe dành riêng cho người bệnh nên cảm giác rất dễ chịu, thảnh thơi. Cảm ơn các bác sỹ và nhà tài trợ đã hỗ trợ cho người bệnh chúng tôi”, bà Tâm rơm rớm nước mắt nói.

Bà Lê Thị Tâm ở Thanh Hóa-bên phải phấn khởi trên chuyến xe trở về nhà ăn tết (ảnh Vân Hà)

Có mặt tại “Bến xe yêu thương”, anh Phạm Trung Tuyến, ở Nam Định, bệnh nhân điều trị ung thư dạ dày chia sẻ: Thời gian qua tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của các đơn vị từ thiện, nhà hảo tâm, các bác sĩ, điều dưỡng nên cũng vơi bớt đi những lo toan, vất vả. Đặc biệt là vào những ngày lễ tết vé rất đắt đỏ, đi lại tốn kém tôi lại được hỗ trợ xe miễn phí về quê nên cảm giác của tôi là phấn khởi, hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo bệnh viện, các nhà hảo tâm đã mang xuân đoàn viên đến với tôi và những người bệnh khác”.

Bà Nguyễn Thị Lỡi, 68 tuổi, ở Thanh Hóa có hoàn cảnh éo le khi phải thường xuyên đi viện một mình. Chia tay các bác sỹ của Viện Huyết học-truyền máu Trung ương để về quê ăn tết, bà Lỡi không ngớt lời cảm ơn đối với nghĩa cử đẹp của nhân viên bệnh viện khi xách đồ và đưa bà ra xe, lên tận chỗ ngồi.

Nhớ lại chuyến hồi hương ăn tết vào ngày 27 tháng Chạp năm 2017, mẹ bé Phương Anh, 4 tuổi, ở Thanh Hóa Cháu vẫn chưa hết sợ vì lúc đó cháu điều trị ho, sốt mấy ngày cơ thể còn mệt. Khi ra bến xe 2 mẹ con phải chờ mấy tiếng mới được lên xe để về. Quãng đường dài mấy trăm cây số toàn hơi người, chen lấn khiến người mẹ chật vật ôm con còn con thì mệt mỏi bơ phờ. Năm nay 2 mẹ con được ngồi xe bệnh viện bố trí đưa về nên người mẹ trẻ thở phào nhẹ nhõm…

GS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K với cái siết tay thật chặt, chúc người bệnh về ăn tết mạnh khỏe (ảnh Vân Hà)

Chia sẻ về nghĩa cử này, ông Trần Văn Thuấn bày tỏ: Tôi cảm thấy ấm lòng vì có nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đồng cảm với người bệnh, với sự khó khăn của họ để chia sẻ trên tinh thần “lá lành đùm là rách”, đặc biệt là người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động giúp người bệnh, người nhà người bệnh mà còn là nguồn hỗ trợ lớn giúp người bệnh tin yêu vào cuộc sống, vào con người và cộng đồng để chiến thắng bệnh tật.

Chứng kiến hình ảnh nhân viên y tế, người thiện nguyện trao cho người bệnh những cái siết tay thật chặt, những vòng tay ấm áp, những nụ cười động viên trong chờ phút chia tay tôi thấy lòng thật ấm áp. Lần lượt từng chiếc xe lăn bánh, mọi người trao cho nhau nụ cười ấm áp và người đi vẫy tay tạm biệt người ở lại khiến trong giây lát mọi người bỗng gần gũi nhau hơn. Và tôi biết rằng ngay từ giây phút ấy, mùa Xuân đã đến trong lòng mỗi người bệnh. Những chuyến xe sẽ chở mùa Xuân, chở tình yêu thương, lòng nhân ái lan tỏa đến khắp các cung đường, đến mỗi mái nhà để người bệnh có cái tết đoàn viên trọn vẹn.

Nhân viên bệnh viện vẫy tay chào người bệnh, những chuyến xe chở yêu thương đi khắp các ngả đường bắt đầu lăn bánh (ảnh Vân Hà)

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-chuyen-xe-nhan-ai-cho-yeu-thuong-den-moi-mien-que-135748.html