Những chuyến xe nghĩa tình hướng về miền Trung

Những ngày này, nhiều chuyến xe chở theo nhu yếu phẩm từ khắp nơi trên cả nước hướng về miền Trung nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trong đó có chuyến xe của gia đình anh Lê Xuân Trường sống tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc. Anh Trường cho biết: “Tôi sinh ra tại miền Trung nên thấu hiểu khó khăn của bà con mỗi khi bão lũ. Khi xem tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi quyết tâm phải làm điều gì đó để giúp đỡ đồng bào mình”.

 Anh Lê Xuân Trường trao quà hỗ trợ bà con xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: T. HIỆP.

Anh Lê Xuân Trường trao quà hỗ trợ bà con xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: T. HIỆP.

Gia đình anh Lê Xuân Trường có chiếc xe gắn máy ít sử dụng nên anh đã rao bán trên mạng xã hội với thông điệp sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được để ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong thời gian chờ bán xe, anh liên tục tiếp nhận được quà hỗ trợ đồng bào miền Trung từ các tấm lòng hảo tâm trong tỉnh Đắc Lắc. Đặc biệt, có những người bạn của anh ở nước ngoài cũng gửi tiền về hỗ trợ. Từ ngày 17-10, chiếc xe tải của gia đình anh Lê Xuân Trường với dòng chữ “Hướng về miền Trung” mang theo nhu yếu phẩm vượt gần một nghìn cây số để đến huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế). Tại đây, anh đã trao tặng hơn 1.100 suất quà tới bà con. Đồng thời, anh Lê Xuân Trường còn đến thăm, động viên và tặng quà những gia đình có người thân bị nạn trong lũ. Sau đó, chiếc xe của anh Trường tiếp tục hành trình đến tỉnh Quảng Trị.

Những chuyến xe nghĩa tình hướng về miền Trung như của anh Lê Xuân Trường thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc, góp phần xoa dịu những mất mát do thiên tai gây ra.

NGUYỄN NGỌC LÂN (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Lắc)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-huong-ve-mien-trung-641740