Những chuyến xe mùa Xuân đến với người công nhân tại TP HCM

Những chuyến xe nghĩa tình cuối cùng lăn, mang theo những ân tình của thành phố mang tên Bác về cùng với các công nhân trên mọi nẻo đường tổ quốc.

Trong những ngày này, mỗi người Việt Nam, nhất là những người lao động xa nhà, ai cũng mong mỏi được trở về quê sum họp với gia đình.

Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn và người lao động, các cấp công đoàn TP HCM phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức hàng ngàn chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết.

Chuyến xe mùa Xuân đưa công nhân tại TP HCM về quê ăn Tết.

Chuyến xe mùa Xuân đưa công nhân tại TP HCM về quê ăn Tết.

Hôm nay, 28 Tháng Chạp, những chuyến xe nghĩa tình cuối cùng đã lăn bánh đi xa, mang theo những ân tình của thành phố mang tên Bác về cùng với các công nhân trên mọi nẻo đường của Tổ quốc.

4h sáng, trời phương Nam se se lạnh, hàng ngàn công nhân đã tập trung về khu vực tập kết ở các Khu công nghiệp, khu chế xuất của TP HCM để chuẩn bị về quê đón Tết. Trên gương mặt những người công nhân này rạng ngời niềm vui, bởi lẽ xa quê đã nhiều năm, nay mới có dịp về quê đón tết cùng gia đình nhờ những tấm vé và chuyến xe nghĩa tình của các tổ chức công đoàn.

Chị Nguyễn Thị Vân, quê ở Hải, đã rời quê hương 23 năm, đến nay chưa một lần được . Đồng lương công nhân còm cõi của hai vợ chồng chỉ đủ nuôi hai đứa con ăn học. Con chị lại thường xuyên ốm đau nên dù chi tiêu tằn tiện, chị cũng không dư giả để đưa cả nhà về quê. Năm nay, chị nhận thưởng Tết hơn một tháng lương, chắc cũng chỉ đủ mua sắm Tết cho con nên cũng không thể về quê với ông bà, cha mẹ. Thế rồi, chị nhận được tin vui khi được tặng một tấm vé xe đưa về tận quê ăn Tết.

Mặc dù lâu rồi chị Vân không đi ô tô, cũng sợ say xe nhưng cảm giác được đoàn tụ bên cha mẹ trong dịp Tết đã xóa tan đi mệt mỏi trong chị: “Mấy chục năm rồi chưa ăn Tết ở quê nên nhớ quê, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Cả đêm qua, tôi không ngủ được và rất sốt ruột. Vui lắm, mẹ tôi đã gọi điện liên tục hỏi về chưa. Vừa nãy, mẹ cũng mới điện hỏi lên xe chưa. Lần này về quê, tôi đã mua bánh pía về biếu bố mẹ”.

Những người công nhân phấn khởi chờ lên xe về quê sum họp với gia đình.

Một điểm đón công nhân.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thúy, quê ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cũng chan đầy nước mắt. Chồng chị bị tai nạn mất sớm, bỏ lại chị và 3 đứa con thơ. Chị đã phải gửi con gái út để đưa hai con lớn vào miền Nam kiếm kế sinh nhai. Đã 22 năm qua, chị chưa được cùng các con ăn Tết với ông bà ngoại. Năm nay thật may mắn khi hai cô con gái lớn và mẹ đều làm cùng công ty và cùng được tặng vé về quê.

Chị Thúy xúc động nói: “Vì không có tiền đi học nên hai con lớn của tôi cũng vô đây đi làm. Mình đi làm thì mới có tiền cho đứa con út đi học. Về quê chỉ dám về ngày thường thôi, chứ ngày Tết không có tiền. Làm công nhân được mấy đồng, mẹ con tôi đều dồn cho con út đi học rồi. Đợt này có vé miễn phí nên cả nhà sẽ đoàn tụ”.

Ngoài chị Vân, chị Thúy, còn rất nhiều câu chuyện cảm động của những người công nhân vào TP HCM mưu sinh và đã nhiều năm không được về nhà đón Tết bên gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Nhờ những tấm vé nghĩa tình giúp cho họ có được niềm vui, hạnh phúc bên người thân trong dịp Tết đến xuân về.

Có những người đã xa quê cả chục năm trời.

Em bé chờ xe để về quê thăm ông bà.

Không chỉ riêng Liên đoàn Lao động thành phố TP HCM tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết, nhiều doanh nghiệp còn chủ động bố trí xe đưa công nhân xa quê về tận nhà ăn Tết, rồi đón vào làm việc sau tết. Để tiễn công nhân về quê, ban Giám đốc, lãnh đạo các công ty cũng có mặt từ sáng sớm, ân cần thăm hỏi, động viên những người lao động.

Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu Chế xuất - Khu công nghiệp TP HCM, ngoài những điểm tập kết ở Khu công nghiệp, khu chế xuất, nhiều công nhân cũng được đưa đón tại các địa điểm gần công ty để tạo điều kiện sắp xếp và di chuyển thuận lợi hơn trong những ngày cận Tết.

“Các nhà xe sẽ hỗ trợ ăn sáng, nước suối và khăn. Các nhà xe cũng rất chu đáo với anh chị em công nhân và có mua bảo hiểm cho hành khách. Trường hợp mất chứng minh nhân dân có thể dùng thẻ công nhân để lấy vé về quê”, ông Tuấn cho biết.

Một mùa Xuân nữa lại về, mang theo bao niềm tin và hy vọng. Những lời chúc, những món quà nhỏ chứa đựng bao tình cảm của các tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp dành cho công nhân trên các chuyến xe nghĩa tình.

Tình cảm ấy là sự động viên, khích lệ những công nhân xa quê, giúp họ có được những giây phút hạnh phúc bên gia đình và cũng góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp, với công đoàn, cùng chung tay xây dựng TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình hơn./.

Kim Dung/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhung-chuyen-xe-mua-xuan-den-voi-nguoi-cong-nhan-tai-tp-hcm-872233.vov