Những chuyện lạ y khoa thế giới 2017

Cô bé có chiếc đầu vẹo tới 90 độ, bệnh lạ khiến cơ bắp người phụ nữ hóa đá hay cậu bé sơ sinh có thêm 'cậu nhỏ' ký sinh trên lưng là những chuyện lạ y khoa thế giới năm 2017.

1. Cô bé có chiếc đầu vẹo tới 90 độ

Đó là bé gái Afhseen Qumbar người vùng Mithi thuộc tỉnh Singh, Pakistan, do mắc phải căn bệnh hiếm gặp nên đầu và cổ em “vẹo” tới góc 90 độ, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù mắc bệnh thực sự nhưng người dân địa phương lại cho rằng đây là hình phạt của chúa trời nên Afhseen đã bị cộng đồng xa lánh, không có cơ hội tới trường và tiếp xúc cộng đồng.

Ông Allah cha của Afhseen cho biết, khi mới sinh Afhseen vẫn bình thường nhưng khi được 8 tháng tuổi bắt đầu mắc bệnh, càng lớn bệnh càng nặng và phức tạp. Afhseen không thể giữ đầu thẳng và thường xuyên than phiền rằng bị đau cổ nên chỉ ngồi một chỗ. Do kinh tế khó khăn nên gia đình mới chỉ đưa Afhseen đi khám một số bác sĩ địa phương nên đến nay bệnh tình vẫn chưa có gì mới.

2. Bệnh lạ khiến cơ bắp người phụ nữ hóa đá

Chị Holly LaPrade, ở thị trấn North Haven, bang Connecticut (Mỹ) mắc phải căn bệnh lạ có tên Fibrodysplasia Ossificans Progressiva hay Hội chứng FOP khiến các mô mềm như cơ, dây chằng dần dần bị vôi hóa, các khớp bị cứng lại nên không thể di chuyển được bình thường, đáng tiếc căn bệnh quái lạ này lại bị chẩn đoán nhầm là ung thư.

Hiện tại, bệnh của Holly LaPrade nặng đến mức tay trái, hông và đầu gối đang trong giai đoạn hóa đá hoàn toàn. Holly LaPrade cho biết, bệnh bắt đầu xuất hiện năm chị 16 tuổi, 21 năm trôi qua, các cơ và mô mềm nay đã vôi hóa và chuyển thành xương. Sau khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán ung thư, đề nghị hóa xạ trị nhưng sau đó khám ở nhiều nơi kết quả lại khác.

Mặc dù “bị khóa” chặt trong cơ thể, không có phương thuốc điều trị nhưng LaPrade vẫn yêu đời, “vượt lên chính minh” vừa điều trị vừa luyện tập và lao động. “Tôi đang tận dụng cơ hội được sống để theo đuổi niềm đam mê, đó là nghề viết báo”, LaPrade trải lòng cùng bạn bè, người thân.

3. Phẫu thuật xong bác sĩ khắc tên mình lên gan bệnh nhân

Theo hãng tin Anh BBC, trung tuần tháng 12/2017, Simon Bramhall, bác sĩ phẫu thuật 53 tuổi, ở Bệnh viện Queen Elizabeth, Birmingham (Anh) đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, khắc tên lên gan của hai bệnh nhân sau khi phẫu thuật gan xong.

Chuyện xảy ra vào năm 2013, Simon đã trực tiếp phẫu thuật gan cho hai ca, sau đó dùng tia laze khắc tên lên gan của họ, chẳng may, một trong hai gan không khỏi, phải tái phẫu thuật và hành động của Simon đã bị phát giác. Chính Simon thú nhận, đã dùng tia laser argon, công cụ vốn được dùng để ngăn chảy máu hoặc đánh dấu khi phẫu thuật và để “ký tên” lên mặt lá gan của bệnh nhân.

Theo các công tố viên của Anh, hành vi của Simon là có chủ ý, được xem là dùng vũ lực trái phép đối với người bệnh trong lúc gây tê. Đây là tội danh mới mẻ, chưa có trong luật, nhưng lại được xem là nguy hiểm. Tại phiên xét xử sơ thẩm tháng 5/2014, Simon thừa nhận sai lầm, sau đó nộp bão lãnh để được tại ngoại. Dự kiến phiên tòa tuyên án sẽ được tổ chức vào tháng Giêng 2018.

4. Bé sơ sinh có thêm “cậu nhỏ" ký sinh trên lưng

Trang tin Metro của Anh số trung tuần tháng 12/2017 cho biết, một bé trai ở Baku, Azerbaijan vừa ra đời với 2 dương vật, trong đó có một gắn ở trên lưng. Các bác sĩ ở Viện nghiên cứ khoa học Nhi khoa Baku (SRIP), Azerbaijan đã phẫu thuật loại bỏi thành công món quà ký sinh này thành công.

Tuy chứa đựng nhiều bí ẩn, nhưng theo các chuyên gia ở SRIP thì rất có thể đây là sản phẩm ký sinh để lại từ người anh em sinh đôi không phát triển đầy đủ nên phẫu thuật không ảnh hưởng đến ngoại hình của đứa trẻ. Để bảo vệ quyền riêng tư nên tên tuổi em bé cũng như thông tin về cha mẹ hay địa chỉ gia đình đã được giữ kín. Tuy nhiên, nhóm bác sĩ lẫn kíp mổ thực sự ngạc nhiên, bởi nó là trường hợp hiếm có, chưa từng có ca nào xảy ra trên thế giới cho tới thời điểm hiện nay.

BẮC GIANG (Theo BBC/DM/CNN/Metro- 2017)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nhung-chuyen-la-y-khoa-the-gioi-2017-post213259.html