Những chuyện kỳ bí, ghê rợn trong vũ trụ kinh dị 'The Conjuring'

'The Nun' - tác phẩm kinh dị sắp sửa ra rạp từ 7/9 - có bối cảnh thời gian sớm nhất trong vũ trụ điện ảnh kinh dị The Conjuring.

Trailer bộ phim 'Ác quỷ ma sơ' Bộ phim kinh dị thuộc vũ trụ The Conjuring và kể về nguồn gốc ra đời của ác ma Valak.

Để hiểu hơn về vũ trụ điện ảnh, khán giả trước tiên cần làm quen với Ed và Lorraine Warren - hai nhân vật chính của loạt phim trung tâm The Conjuring. Đôi vợ chồng lần đầu gặp nhau khi còn là những thiếu niên. Lúc ấy, Ed làm việc tại một rạp chiếu phim mà Lorraine thường xuyên cùng mẹ lui tới. Họ quyết định kết hôn năm Lorraine Warren mới 17 tuổi, còn Ed Warren đang phục vụ cho lực lượng hải quân và có kỳ nghỉ kéo dài.

Để hiểu hơn về vũ trụ điện ảnh, khán giả trước tiên cần làm quen với Ed và Lorraine Warren - hai nhân vật chính của loạt phim trung tâm The Conjuring. Đôi vợ chồng lần đầu gặp nhau khi còn là những thiếu niên. Lúc ấy, Ed làm việc tại một rạp chiếu phim mà Lorraine thường xuyên cùng mẹ lui tới. Họ quyết định kết hôn năm Lorraine Warren mới 17 tuổi, còn Ed Warren đang phục vụ cho lực lượng hải quân và có kỳ nghỉ kéo dài.

Trở về nhà từ doanh trại quân đội, Ed Warren theo học trường nghệ thuật một vài năm, và cả hai kiếm sống nhờ nghề bán tranh. Trong quá trình đó, Ed rất hay kéo Lorraine tới tham quan những ngôi nhà bị cho là quỷ ám. Khi còn nhỏ, Ed Warren vốn sống trong một ngôi nhà bị ám, và trở nên rất thích thú với chủ đề này. Tại mỗi điểm dừng chân, ông lại ngồi vẽ tranh căn nhà, kèm theo hình ảnh ma quỷ theo trí tưởng tượng của mình. Sau đó, Lorraine Warren mang bức tranh tới cho chủ nhân ngôi nhà, và nghe họ kể về những câu chuyện kỳ bí.

Năm 1952, đôi vợ chồng quyết định thành lập nên Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh New England, với mục tiêu là “săn ma”. Nhưng phải sau đó 13 năm, kể từ vụ điều tra một bé gái bị ám, họ mới quyết định chuyển đổi phương châm hành động sang cứu người. Vợ chồng Warren thường kết hợp những phương thức tôn giáo và khoa học để giải thích các vụ ma ám.

Trong Vũ trụ Điện ảnh The Conjuring, Lorraine Warren (Vera Farmiga) bị một bóng ma mang hình dạng bà xơ ám ảnh. Cô thường mơ thấy cảnh tượng chồng mình (Patrick Wilson) bị nó lôi kéo rồi mất mạng.

Valak là tâm điểm của The Nun - bộ phim mới nhất của vũ trụ điện ảnh. Lấy bối cảnh thời gian năm 1952, phim dự kiến tiết lộ nguồn gốc của ác ma sau khi một bà sơ tự sát đầy bí ẩn tại một tu viện ở Romania, và hàng loạt tai ương sau đó khiến Vatican phải vào cuộc. Đôi vợ chồng nhà Warren sẽ không xuất hiện trong phim.

Hai diễn viên chính của bộ phim là Demian Bichir và Taissa Farmiga. Họ lần lượt vào vai cha Burke và xơ Irene. Ở ngoài đời thực, Taissa Farmiga là em gái của Vera Farmiga - minh tinh đảm nhận vai diễn Lorraine Warren. Theo nhà sản xuất James Wan, The Nun là “chương đen tối nhất của vũ trụ The Conjuring”.

Một vụ trừ tà hết sức nổi tiếng của nhà Warren liên quan tới con búp bê ma Annabelle. Ở ngoài đời thực, một nữ sinh viên đón nhận nó như một món quà vào năm 1970. Tuy nhiên, con búp bê sau đó cứ thế tự di chuyển, và một bà đồng cho rằng nó bị ám bởi một cô bé có tên Annabelle Higgins. Cô gái chủ nhân không nỡ vứt bỏ con búp bê, và rồi một người bạn của cô cho rằng chính nó đã bóp cổ khiến anh bất tỉnh.

Nhà Warren xuất hiện và mang búp bê Annabelle về để kiểm tra. Trên đường đi, xe của họ liên tục bị hư hại, và chỉ có thể hoạt động trở lại khi Ed Warren vẩy nước thánh vào con búp bê. Tại nhà riêng của bộ đôi, Annabelle lại bắt đầu di chuyển, và họ buộc phải nhốt nó vào một trong chiếc tủ kính đặc biệt. Lorraine Warren tin rằng con búp bê chịu trách nhiệm cho cái chết của một người đàn ông trẻ. Người này cùng bạn gái tới thăm Bảo tàng Huyền bí của nhà Warren, và sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu nhắm đến Annabelle khi đứng trước nó. Trên đường về nhà, người đàn ông đó đã mất mạng vì một tai nạn xe máy.

Trong vũ trụ The Conjuring, cuộc gặp gỡ giữa nhà Warren và Annabelle được kể ở The Conjuring (2013). Khán giả yêu thích con búp bê ma tới nỗi các nhà làm phim đã thực hiện riêng hai tập phim riêng dành cho nó. Annabelle: Creation (2017) tuy ra đời sau, nhưng lại diễn ra trước trong vũ trụ điện ảnh, với câu chuyện về “khởi nguồn” của Annabelle vào năm 1955.

Một người thợ đồ chơi đã tạc nên con búp bê hồi thập niên 1940 để tặng con gái Annabelle. Nhưng cô bé vô tình mất mạng sau một tai nạn xe hơi. Quá đau buồn, hai vợ chồng cầu nguyện linh hồn Annabelle trở về, và một thực thể bí ẩn hứa giúp điều đó trở thành hiện thực. Song, nó đã nhập vào người con búp bê và gây họa. Đôi vợ chồng quyết định cất kín con búp bê ma, và phong ấn nó bằng Kinh thánh.

Năm 1955, đôi vợ chồng nọ đón nhận 6 cô bé mồ côi sau khi trại trẻ của chúng bị phá hủy. Búp bê ma Annabelle lợi dụng cơ hội thoát ra ngoài, nhập vào người một cô bé trong nhóm. Cho tới cuối phim, cô bé bị ám trốn thoát, lấy luôn biệt danh là Annabele, rồi được gia đình Higgins nhận nuôi.

12 năm sau, trong Annabelle (2014) với bối cảnh năm 1967, cô gái Annabelle gia nhập một giáo phái Satan, rồi cùng bạn trai sát hại cha mẹ nuôi của mình. Họ vốn là hàng xóm của nhà Form, và đây trở thành là mục tiêu tiếp theo của con búp bê ma. Khoảng 6 tháng sau đoạn kết phim, một bà mẹ trông thấy Annabelle tại tiệm đồ cũ. Bà bèn mua con búp bê để tặng cho Debbie - một nhân vật xuất hiện ở đầu tập The Conjuring.

Tập phim đầu tiên của vũ trụ điện ảnh - The Conjuring (2013) - lấy bối cảnh năm 1971. Nhà Warren lặn lội tới Rhode Island để giúp đỡ gia đình Perron đang sinh sống trong một căn nhà bị ma ám. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra rằng một phụ nữ thờ phụng quỷ Satan có tên Bathsheba Sherman từng sống ở dinh thự hồi đầu thế kỷ XIX. Mụ đã giết hại con đẻ để thờ quỷ dữ, rồi tự sát. Bathsheba đồng thời nguyền rủa bất cứ ai kéo tới ngôi nhà của mình.

Trong phim, hai vợ chồng nhà Warren đã trừ tà thành công cho bà Perron. Nhưng chồng bà thì không thích thú cho lắm trước sự xuất hiện của bộ đôi trừ tà. Ông cho rằng chính họ đã khiến quỷ dữ trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Sau khi theo dõi bộ phim, Andrea Perron - con gái lớn của nhà Perron ở ngoài đời thực - cho rằng tác phẩm điện ảnh đã miêu tả rất chân thực những gì xảy ra với gia đình chị.

Tới năm 1977, bà mẹ đơn thân Peggy Hodgson ở London, Anh liên tục trông thấy các ngăn kéo trong nhà mình tự động kéo mở. Chị biết tiếng của đôi vợ chồng nhà Warren sau vụ điều tra ở Amityville, và quyết định gọi họ tới nhà mình để điều tra. Đó là tiền đề của bộ phim The Conjuring 2 (2016). Song, theo nhà điều tra tâm linh Guy Lyon Playfair từng tham gia sự vụ ngoài đời thực, nhà Warren thực tế “không hẹn mà tới”, và chỉ ở nhà Peggy Hodgson đúng một ngày.

Trong bộ phim điện ảnh, Janet Hodgson bị ám bởi Bill Wilkins - người đàn ông từng sống và qua đời tại căn nhà mà cô bé đang ở. Đúng là có một người tên Bill Wilkins ở ngoài đời thực. Song, một số điều tra viên tâm linh cho rằng Janet đã giả vờ trong các đoạn băng thu âm. Cô sau này thừa nhận mình đúng là đã có lúc giả vờ, nhưng phải đến 95% nội dung âm thanh là do cô bị ám thật sự.

Trở lại với bộ phim, Lorraine Warren sớm nhận ra rằng hồn ma Bill Wilkins thực chất chỉ là con tốt thí của ác ma ám lấy cô sau vụ Amityville. Phát hiện ra tên của nó là Valak, đôi vợ chồng nhà Warren rốt cuộc cũng đánh bại được quỷ dữ, và phá vỡ lời nguyền của Janet Hodgson. Còn ở ngoài đời thực, cô con gái nhà Hodgson cho rằng mọi hiện tượng tâm linh chấm dứt sau khi một tu sĩ ghé thăm nhà mình vào năm 1978.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-chuyen-ky-bi-ghe-ron-trong-vu-tru-kinh-di-the-conjuring-post872395.html