Những 'chú ong thợ' thăm khám 'chiến mã' T-72B3
Tiếng máy những chiếc xe tăng T-72B3 gầm thét như mãnh thú, từng làn khói xám xịt đặc quánh mùi dầu bao trùm khu xe. Nhấp nhô trên tháp pháo, thân xe là những lái xe, pháo thủ, trưởng xe và các chuyên gia đang thoăn thoắt những công việc của mình như những chú ong cần mẫn xây tổ. Đó là hình ảnh tại khu xe tăng nằm trong thao trường Alabino của Liên bang Nga vào sáng 18-8 (giờ địa phương).
Trên gương mặt các vận động viên của Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam tỏ rõ quyết tâm và sự tự tin. Mỗi người một việc tại vị trí của mình tỉ mẩn kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất như: Bôi dầu mỡ, lau kính ngắm, kiểm tra động cơ, khoang máy và các hệ thống nạp đạn trên xe… Mọi thông số kỹ thuật đều được các vận động viên ghi chép cẩn thận, thường xuyên trao đổi với thành viên ban tổ chức và đề nghị thay thế các chi tiết chưa được bảo đảm.
Buổi chiều, mặt trời đứng bóng cũng là lúc các vận động viên cơ bản hiệu chỉnh xong cả 4 chiếc xe của đội tuyển Xe tăng của QĐND Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020.
Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin giới thiệu một số hình ảnh của Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày nhận và hiệu chỉnh xe tăng thi đấu.