Những 'chiến sỹ' áo trắng trong trận chiến với dịch Covid-19

Khi chuyên cơ chở 30 công dân Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán trở về nước đã lay động hàng triệu triệu trái tim người Việt. Mọi người xúc động trước những nỗ lực của từng thành viên trong đoàn. Và trong số đó, có 3 nhân viên y tế đã thầm lặng chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho phi hành đoàn.

Chuyến bay đặc biệt của nữ bác sỹ trẻ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa những công dân Việt Nam từ Vũ Hán trở về Việt Nam cách ly thì chính những nhân viên y tế cũng phải thực hiện cách ly để tránh nguy cơ có thể lây ra cộng đồng nếu có tiếp xúc với nguồn bệnh.

Từ phòng cách ly của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, nữ bác sỹ sản khoa SN 1989 chia sẻ, bản thân cảm thấy vui và tự hào vì đã tham gia thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trên chuyến bay đặc biệt này.

Bác sĩ N.T.H.P đang công tác tại khoa Phụ ngoại và kế hoạch tổng hợp, BV Phụ sản Trung ương cho biết, lúc đầu khi nhận được tin sẽ tham gia đoàn công tác, bản thân cô khá bất ngờ và lo lắng: “Em lo vì chưa từng tham gia đoàn như thế này bao giờ, lo vì không biết về sẽ cách ly như thế nào, cả lo vì không biết trong quá trình đi thai phụ có vấn đề gì không. Chưa kể, mọi người trong gia đình cũng rất lo lắng khi em tham gia chuyến đi này”.

Tuy nhiên, sau đó cả nhà lại động viên P rằng, đây là nhiệm vụ được giao rồi thì phải hoàn thành. Chưa lập gia đình nên việc chuẩn bị đi công tác với P cũng nhẹ nhàng, không lo chuyện con nhỏ ở nhà, mọi người trong gia đình đều ủng hộ, P chỉ giấu không nói với bố vì sợ bố lo.

Mọi người trong gia đình đều nhanh chóng chuẩn bị đồ mang theo cho cô trong quá trình cách ly. Cô em gái cũng là một bác sĩ nhi khoa ngày nào cũng thông tin về cách phòng bệnh lây nhiễm như các nghiên cứu về Covid-19 vì sợ P… hay quên. Sau khi nhận nhiệm vụ, tham dự các cuộc họp với Bộ Y tế, Cục Hàng không; trao đổi với anh Bình, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và hàng ngày nhắn tin, trao đổi cùng mọi người trong đoàn, biết được lịch trình, công tác sàng lọc, sắp xếp công dân, quá trình vận chuyển, phương tiện bảo hộ,… nên bác sỹ P đã thấy yên tâm hơn rất nhiều vì mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo.

Để chuẩn bị cho công tác chuyên môn khi đi trên chuyến bay này là chăm sóc sức khỏe cho 1 thai phụ có thai khoảng 8 tháng, với sự giúp đỡ của các thầy, cô cùng nhiều bác sỹ khác, bác sỹ P đã chuẩn bị một số dụng cụ thiết yếu cho các kịch bản có thể xảy ra: Thai phụ chuyển dạ sinh trên máy bay; hoặc bị tiền sản giật, sản giật; hoặc thai phụ bị rau tiền đạo ra máu; bị dọa đẻ non… Rất may là sau đó P lại liên lạc được với thai phụ thông qua số điện thoại của bố thai phụ-nhờ sự giúp đỡ của các thành viên bên Cục Hàng không, Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao. Nắm được thông tin về tình trạng của thai phụ, biết sức khỏe thai phụ tốt, thai khỏe mạnh… nên bác sỹ P thay đổi danh sách đồ mang theo.

Sau khi hoàn thàh nhiệm vụ, bác sỹ P cho biết, rất tự hào và có tham gia chuyến bay mới hiểu để có chuyến bay này là cố gắng nỗ lực rất nhiều của Chính phủ các Bộ, ban ngành trong đó phải kể đến Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Cục Hàng không, Cục Quân y…

Hình ảnh 3 nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam về nước từ vùng dịch. Ảnh: T.An

Hình ảnh 3 nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam về nước từ vùng dịch. Ảnh: T.An

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai”

Bác sỹ Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng không nén được xúc động khi kể về “những chiến sỹ thầm lặng” của ngành y. Ông viết: Trong chuyến bay chở 30 công dân từ Vũ Hán trở về Việt Nam sáng nay (10-2-2020) có ai biết rằng có 3 đồng nghiệp của chúng tôi tháp tùng đoàn để chăm lo sức khỏe cho những người có mặt trong chuyến bay đó.

Giới thiệu về “những chiến sĩ thầm lặng”, ông Nguyễn Đình Anh cho biết, đó là 1 bác sĩ sản từ BV Phụ sản Trung ương được cử đi vì trong đoàn có 1 hành khách mang thai tháng thứ 8, được cử đi đề phòng thai phụ sinh con hoặc xuất hiện tai biến sản khoa có thể xảy ra trên chuyến bay; 1 bác sĩ phó khoa Cấp cứu của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương-đây là bác sĩ rất quan trọng để ứng cứu, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra nếu có tình huống gì xảy ra trên máy bay; 1 điều dưỡng khoa Cấp cứu của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để thực hiện các y lệnh của bác sĩ khi sức khỏe của những người này có vấn đề.

Chứng kiến những công việc thầm lặng đó, ông Nguyễn Đình Anh bày tỏ: Xin chúc mừng các anh, chị đã hoàn thành nhiệm vụ cùng với đoàn phi công và tiếp viên của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam; xin chúc mừng 30 công dân đã trở về an toàn, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Cảm ơn các anh, chị-những chiến sĩ áo trắng, luôn thầm lặng, dấn thân, không ngại vất vả, hiểm nguy. Khi viết đến đây, tôi lại nhớ lời bài hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai...".

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên biểu dương thành tích xuất sắc của các cá nhân và tập thể của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đã hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ giao; đã phối hợp tốt cùng BV Phụ sản Trung ương để đưa các công dân Việt Nam về nước an toàn.

Ngày 11-2, để ghi nhận, động viên kịp thời các bác sĩ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (tên chính thức do WHO đặt của chủng mới virus corona 2019), Bộ Y tế đã trao Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương và BV Phụ sản Trung ương đã có thành tích trong việc đón 30 công dân Việt Nam từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về nước tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Cùng đó, 4 tập thể được nhận Bằng khen gồm: BV Bệnh nhiệt đới Trung ương; khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương; khoa Nội tổng hợp, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương; khoa Virus Ký sinh trùng, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-chien-sy-ao-trang-trong-tran-chien-voi-dich-covid-19-179770.html