Những 'chiến sĩ' mang niềm tin chiến thắng dịch Covid-19

Họ là những nhân viên các trung tâm y tế quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh, một trong các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại địa phương...

Nhân viên y tế quận 2 tranh thủ ăn trưa tại chốt khoanh vùng dịch.

Chiến đấu với ổ dịch ở quận 2

Quận 2 là quận tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống nên ngay từ đầu mùa dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên y tế quận đã ở tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Nhưng kể cả khi đã sẵn sàng ứng phó thì cũng ít người lại nghĩ rằng sẽ phải ứng phó với một trong các ổ dịch lớn và phức tạp nhất cả nước: Ổ dịch tại quán bar Buddha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền).

Ngày 19-3, trường hợp dương tính đầu tiên được phát hiện. Sau đó, liên tiếp các trường hợp dương tính khác cũng được công bố. Số người được xác định đã đến quán bar này riêng trong bữa tiệc St.Patrick đêm 14-3 đã lên đến hàng trăm người. Ngoài ra, còn hàng nghìn người khác có tiếp xúc với người tiếp xúc gần các ca bệnh.

Các nhân viên y tế quận 2 đã cùng nhau "chiến đấu" với dịch Covid-19 những ngày qua.

“Có ngày sáng mới thức dậy nhận được một trường hợp, chiều vừa lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung hết các trường hợp tiếp xúc thì lại nhận thêm một trường hợp dương tính nữa. Nhân viên của Trung tâm như con thoi, lao từ chung cư này sang chung cư kia. Xử lý chống dịch phải khẩn trương. Chậm một giờ thì nguy cơ thêm một giờ. Khi hoàn tất công việc thì trời cũng gần sáng”, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Chói, nhân viên y tế quận 2 chia sẻ.

Tính đến ngày 9-4, có 20 trường hợp được phát hiện dương tính với Covid-19 liên quan đến quán bar Buddha. Cơ quan y tế xác nhận bệnh nhân số 91 là người lây lan dịch. Ngành y tế đã khoanh vùng các nguồn có thể lây lan. Thật may, những ngày qua, không phát sinh thêm trường hợp nhiễm Covid-19 từ ổ dịch này;

Hơn 60 ngày cống hiến thầm lặng

Các nhân viên Trung tâm Y tế quận Gò Vấp vừa qua 2 tháng vận hành khu cách ly y tế tập trung của quận. 24 cán bộ, nhân viên y tế quận Gò Vấp đã thực sự có hơn 60 ngày đánh đổi nhiều thứ để giữ niềm tin sẽ chiến thắng dịch Covid-19.

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận kể lại: “Nhân viên trong kíp trực sẵn sàng ngủ trên ghế, ưu tiên người thực hiện cách ly có giường chiếu, chăn màn đầy đủ”.

Một ngày 24 tiếng, mọi nhu cầu sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, theo dõi sức khỏe, vệ sinh phòng chống dịch trong khu cách ly được đảm bảo chu đáo, an toàn tuyệt đối.

Bác sĩ trẻ Trần Hoàng Hà, phụ trách quản lý trực tiếp khu cách ly cho biết: "Một ca trực 12 tiếng, các nhân viên y tế thay nhau thực hiện các quy trình y khoa và cố gắng tạo một môi trường sống và sinh hoạt an toàn, thuận lợi nhất có thể cho người cách ly".

Lẵng hoa cảm ơn của những người đã kết thúc thời gian cách ly tập trung gửi tới cán bộ, nhân viên y tế quận Gò Vấp.

“Nhiều đêm, do công việc trong ngày vất vả, phải kéo dài đến quá khuya, hoặc có khi gần sáng mới xong, mấy anh chị em lăn ra chợp mắt mà không kịp thay đồ bảo hộ”, bác sĩ Hà nói.

Những người phải cách ly tập trung, hết hạn được về nhà. Nhưng có lẽ những người tạm lưu trú ấy đều không hề biết: 24 cán bộ nhân viên của Trung tâm Y tế phục vụ khu cách ly cho đến hôm nay hầu hết chưa về nhà của mình.

Bác sĩ Trần Hoàng Hà phải gửi vợ và con nhỏ mới sinh 1 tháng về quê tận miền Trung, nhờ ông bà phụ giúp. Y tá điều dưỡng Trần Thùy Dương có một con gái 6 tuổi, nhà ở quận Phú Nhuận, hằng ngày phải gửi ông bà ngoại chăm sóc.

Cùng cả nước đang nỗ lực chống “giặc” Covid-19, các cán bộ, nhân viên y tế cơ sở ở 24 quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hết mình để cuộc chiến đấu này sớm chấm dứt bằng một niềm tin: Sẽ chiến thắng dịch Covid-19.

Tuệ An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963937/nhung-chien-si-mang-niem-tin-chien-thang-dich-covid-19