Những 'chiến binh' trên dòng Leng

Mặc cho cái lạnh thấu xương của vùng cao huyện Nam Trà My (Quảng Nam), sáng 4-11, ngay sau khi phát hiện một thi thể nạn nhân của vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra đêm 28-10, tại thôn 1, xã Trà Leng, bị mắc kẹt trong hốc cây to bên bờ sông Leng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5 cùng các lực lượng khác nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện vượt qua dòng nước xiết tiếp cận hiện trường...

Đường sông nhiều đá ngầm sắc nhọn, đường bộ vách núi chênh vênh, trơn trượt, hiểm trở... Theo chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, từ ngã ba cầu Hồng Dung, Trung tá Đặng Ngọc Toàn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Nam Trà My yêu cầu các lực lượng bỏ lại toàn bộ xe máy, ca nô, khẩn trương cắt rừng, cơ động ra bến vượt. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông, anh Toàn nhanh chóng chọn ra 15 cán bộ, chiến sĩ to khỏe nhất, giao nhiệm vụ bơi sang bờ đối diện, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ lập “cầu hàng không”, dùng dây cáp lần lượt vận chuyển cưa máy, cuốc xẻng, xà beng, nhang đèn, dung dịch sát khuẩn, găng tay, khẩu trang y tế và các trang thiết bị cần thiết đến hiện trường.

Tuy đã tính toán rất kỹ dòng chảy, song khi lao mình xuống nước, anh Hồ Văn Cường, chiến sĩ dân quân xã Trà Leng vẫn bị nước cuốn trôi một quãng khá xa so với dự kiến ban đầu. Rút kinh nghiệm, những lượt bơi sau, các chiến sĩ tiếp đích dần chính xác hơn. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hồ Văn Cường cho biết: “Sau khi nước rút, thi thể nạn nhân bị mắc lại trong một hốc cây cách mặt nước gần 10m. Sông sâu, nước chảy xiết lại có nhiều xoáy lớn, đá ngầm sắc nhọn, tuy được trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu đuối nhưng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên, thấu hiểu nỗi đau, mất mát của người dân Trà Leng, ai cũng nỗ lực hết sức để sớm đưa nạn nhân về với gia đình”.

 Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2.

Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2.

Dưới trời mưa lạnh căm căm, suốt nhiều giờ liên tục, anh em miệt mài làm việc, người này mệt thì người khác thay ca. Gốc cây to, lượng bùn đất bồi lấp lớn, tuy hết sức khẩn trương, song mỗi hành động đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện rất nhẹ nhàng, chuẩn xác, bởi các anh không muốn nạn nhân còn phải "chịu đau" thêm một lần nữa. Đến khoảng 13 giờ, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, đặt lên bè chuyển về phía bờ đối diện, bàn giao cho địa phương, gia đình tổ chức khâm liệm, mai táng.

Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, thường xuyên có mưa lớn. Để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, lực lượng tìm kiếm gồm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5), Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My vừa tích cực đào bới tại các khu vực nghi ngờ có nạn nhân bị vùi lấp, vừa mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ sông, bờ suối, lùm cây, hang đá và toàn bộ lòng sông Leng, sông Dơn, sông Nước Ta, sông Tranh 2. Để bảo đảm tốt việc cơ động lực lượng, phương tiện, UBND huyện Nam Trà My đã huy động hàng chục máy xúc, máy ủi thường xuyên túc trực tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng tham gia khắc phục sạt lở đất, giải phóng mặt đường.

Trước ảnh hưởng của bão số 10, ngày 5-11, theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh Quảng Nam, các lực lượng tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, tập trung tối đa lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa hoặc di dời đến những nơi cao ráo, an toàn, tránh rủi ro có thể xảy ra do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Bão tan, mưa tạnh, công tác tìm kiếm người bị nạn lại tiếp tục được tiến hành. Hơn một tuần tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Trà Leng, cán bộ, chiến sĩ ai nấy đều phờ phạc, hốc hác. Song bằng tình cảm, trách nhiệm đối với nhân dân, các anh vẫn ngày đêm chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm nạn nhân còn mất tích; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ người dân từng bước vượt qua khó khăn, mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhung-chien-binh-tren-dong-leng-643310