Những 'chiến binh' nhí trong đêm hội trăng rằm: Bật cười 'trung thu dành cho chị Hằng'

Tiếng đàn, tiếng hát của các bác sĩ và bệnh nhi vang lên cuối hành lang khoa Nhi của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM. Một đêm trung thu ấm áp dành cho những cô bé, cậu bé đang ngày đêm 'chiến đấu' với bệnh tật.

Sân khấu được trang trí giản dị cuối hành lang của dãy nhà điều trị - Ảnh: Trịnh Thanh

Chiều 13.9, các y bác sĩ của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức chương trình “Trung thu cho em - Hát lời yêu thương” dành cho các bệnh nhi với các phần quà từ những nhà hảo tâm.

Khoa Nhi của bệnh viên hiện có hơn 60 bé đang điều trị nội trú. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe không tốt nên chỉ một số bé được tham gia chương trình. Chị Phan Vũ Anh (Phòng Công tác xã hội) cho biết: “Thời gian các bé điều trị trong này khá dài, từ 3 - 6 tháng mà các bé không được tiếp xúc với bên ngoài. Chúng tôi muốn thông qua chương trình này để đem đến niềm vui cho các bé và giảm sự căng thẳng trong quá trình điều trị. Trông các con vô tư vậy thôi chứ tụi nó căng thẳng dữ lắm”.

Chị Anh cũng cho biết thêm, việc tổ chức chương trình phải đảm bảo an toàn cho các bé. Hầu hết, các bé đều đang điều trị bằng hóa chất liều cao, hệ miễn dịch suy giảm nên khi tiếp xúc với bên ngoài các bé rất dễ nhiễm bệnh. “Chương trình tuy mang lại niềm vui nho nhỏ nhưng để ảnh hưởng đến sức khỏe các bé thì chúng tôi không làm. Mục tiêu chính vẫn là sự an toàn của các bé”, chị chia sẻ.

Đây là chương trình đầu tiên mà các bác sĩ vừa đàn, hát cùng bệnh nhi. Ý tưởng này đã có từ lâu, nhưng dịp này các bác sĩ mới có thể thực hiện được.

Những túi quà được các bác sĩ và nhà hảo tâm chuẩn bị để tặng cho các bệnh nhi

Biểu cảm đáng yêu khi được nhận quà của các bé.

Nhận đèn lồng, cậu bé liền mở ra, mày mò lắp

Bé Phan Vũ Quách Anh (7 tuổi) buồn vì không được tham gia chương trình bên ngoài cùng các bạn. Nhưng em vẫn vui vẻ khi tôi xin phép chụp hình nhé

Bé Nguyễn Nhã Phương (19 tháng tuổi) xuất hiện cực kì ngộ nghĩnh và đáng yêu trong chương trình

Cậu bé đang đứng chờ chú hề tạo hình người nhện

Bác sĩ Vụ Khanh đệm đàn trong chương trình

Đêm trung thu tại bệnh viện thật "lung linh" với những chiếc đèn lồng treo cùng với bình truyền dịch. Có phụ huynh còn sáng tạo làm bóng bay từ găng tay y tế

Bác sĩ Quốc Trường thể hiện ca khúc Xinh tươi Việt Nam

Hai mẹ con cùng tham gia chương trình. Trong phần trả lời câu hỏi nhận quà, chị trả lời thay cho đứa con mới mấy tháng tuổi

Các bé tạo dáng để chụp hình

Khi được hỏi “Trung thu là ngày lễ dành cho ai?”, cô bé hồn nhiên trả lời “Chị Hằng ạ!” khiến mọi người đều bật cười.

Trịnh Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhung-chien-binh-nhi-trong-dem-hoi-trang-ram-bat-cuoi-trung-thu-danh-cho-chi-hang-1125943.html