Những chiếc vé giả và nghĩa cử đẹp của B. Bình Dương

Mấy ngày qua, cư dân mạng dậy sóng về chuyện của một người thầy trẻ ở Bình Phước dắt lũ học trò nhỏ tiểu học bị lừa mua vé giả tại sân Thống Nhất.

Nhìn cái cảnh thầy trò vừa buồn vừa mếu, bơ vơ trước cửa sân bóng và mất hết tiền mua vé khiến ai cũng thương cảm.

Nhìn cái cảnh thầy trò vừa buồn vừa mếu, bơ vơ trước cửa sân bóng và mất hết tiền mua vé khiến ai cũng thương cảm.

Người thầy trẻ tên là Phạm Văn Tuyên, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM đã về công tác tại Trường Tiểu học Lộc Quang (xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, Bình Phước). Các bạn nhỏ mê bóng đá kia là học trò cưng của thầy, được phép cha mẹ cho đi theo thầy từ quê xuống TP.HCM để thỏa niềm đam mê xem thần tượng đá bóng. Thế mà…

Lên một chiếc xe đò tốc hành từ Bình Phước xuống TP.HCM lúc 10 giờ sáng để chuẩn bị cho một giải đấu bóng đá cộng đồng dành cho thiếu nhi, ông giáo trẻ Phạm Văn Tuyên cùng sáu cậu học trò tranh thủ tham quan, vui chơi ở các địa điểm nổi tiếng.

Thầy Tuyên nhận vé từ B. Bình Dương (ảnh lớn) và chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả (ảnh nhỏ trên) rồi hạnh phúc cùng các học trò vào sân Bình Dương xem đá bóng. Ảnh: THN

Choáng ngợp trước sự sang trọng của đất Sài Gòn nhưng tất cả không quên tìm đường đến sân Thống Nhất đúng 5 giờ chiều để xem trận cầu đinh CLB TP.HCM tiếp khách Hà Nội. Dù ở tỉnh lẻ nhưng tất cả đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam.

Ông giáo trẻ tâm sự thầy trò họ từ lâu đã mê mẩn trước những đường bóng, cú sút của Quang Hải, Văn Quyết, Văn Hậu, Đình Trọng... Họ trông chờ luôn chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng đang ngồi dự bị triền miên của đội bóng Hà Nội biết đâu sẽ được ra sân.

Đến sân trước 2 giờ bóng lăn mà thật xui xẻo cho thầy trò Tuyên khi vé chính thức đã hết. Rồi lại mừng rỡ khi mua được sáu chiếc vé chợ đen vì một cậu học trò tuổi còn quá nhỏ, tất cả theo đoàn người đang xếp hàng tiến vào cửa. Đến khi chạm mặt bác bảo vệ thì họ mới phát hiện mình mua nhầm bốn chiếc vé giả. Năn nỉ ỉ ôi mãi không được, thầy giáo Tuyên đành móc hết số tiền còm cõi còn lại trong túi ra mua tiếp vé khác để đưa các học trò vào sân.

Sự cố mua nhầm vé chợ đen giả của thầy trò tại một trường tiểu học ở Bình Phước làm xôn xao cộng đồng mạng. Sáng hôm sau, vừa chuyền nhau xem một clip của báo Thanh Niên tường thuật lại vụ việc, một số nhân viên trẻ của CLB B. Bình Dương hùn tiền nhau mua sáu chiếc vé A2 trận chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á trao tặng, thầy trò anh Tuyên mừng mừng tủi tủi. Một thông báo chính thức đăng tải chi tiết lên trang fanpage của B. Bình Dương miễn phí vé cho thầy trò xem trận chủ sân Gò Đậu tiếp đội bóng yêu thích Hà Nội.

Ngay đầu giờ chiều 31-7, thầy Tuyên cùng học trò mang chứng minh nhân dân và thẻ học sinh như đúng yêu cầu của CLB tìm gặp người nhóm nhân viên văn phòng B. Bình Dương nghĩa tình. Thậm chí khi thầy Tuyên năn nỉ xin thêm bốn vé cho những người thân đi theo, CLB gật đầu ngay vì cảm kích và trân trọng cả nhóm đang ướt sũng quần áo sau một cơn mưa dầm xuống Bình Dương xem đá bóng. Một cổ động viên lớn tuổi biết chuyện cũng tự nguyện xin góp phần ủng hộ bánh mì và nước suối để nhóm thầy Tuyên no bụng cổ vũ các cầu thủ mà mình yêu quý.

Những chiếc vé tặng từ tấm lòng của các nhân viên B. Bình Dương có giá trị nhỏ nhưng đã nuôi dưỡng nhiều giấc mơ lớn, trái ngược với những chiếc vé giả ma mãnh tràn lan trước sân Thống Nhất đã hủy hoại đi niềm vui của trẻ thơ.

TRẦN HỮU NGHĨA

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nhung-chiec-ve-gia-va-nghia-cu-dep-cua-b-binh-duong-849707.html