'Những chàng trai năm ấy 2' - chọn hoàng tử, hay chọn chàng đào hoa?

Ngỡ tưởng Lara Jean sẽ yên ổn sau khi thành đôi với Peter, thì chàng hoàng tử thời thơ ấu của cô gái bé nhỏ lại đột ngột xuất hiện.

Thể loại: Chính kịch, lãng mạn
Đạo diễn: Michael Fimognari
Diễn viên: Lana Condor, Noah Centineo, Jordan Fisher
Zing.vn đánh giá: 7/10

Năm 2018, bộ phim To All the Boys I’ve Loved Before chuyển thể từ cuốn đầu tiên trong loạt tiểu thuyết của tác giả Jenny Han trở thành hiện tượng và được nhiều khán giả trẻ yêu mến.

Câu chuyện về cô bé 16 tuổi ngồi viết thư bày tỏ tình cảm với những chàng trai mình thầm mến thương nhưng lại không dám gửi chúng đi khơi gợi cảm giác đồng cảm mạnh mẽ nơi khán giả. Bởi lẽ ai cũng có những mối tình chỉ giữ cho riêng mình.

To All the Boys I’ve Loved Before đồng thời là câu chuyện cổ tích thời hiện đại, khi “nàng Lọ Lem” nhút nhát Lara Jean (Lana Condor) và chàng hot boy Peter (Noah Centino) cùng ký vào bản hợp đồng hẹn hò. Như người ta thường bảo “đùa thành thật”, kết thúc tập trước, hai bạn trẻ trở thành một đôi. Chuỗi ngày viết thư tình của Lara theo đó cũng kết thúc.

“Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”

To All the Boys: P.S. I Still Love You - phim chuyển thể từ cuốn thứ hai của loạt tiểu thuyết - mở ra bằng buổi hẹn đầu tiên giữa Lara Jean với Peter. Jean có những băn khoăn và thắc mắc rất đáng yêu của một thiếu nữ lần đầu làm bạn gái. Cô không biết phải làm gì, tự ti khi bạn trai gây quá nhiều sự chú ý, ghen tị với người yêu cũ của chàng…

 Trong phần phim mới, Lara Jean và Peter đã chính thức trở thành một đôi.

Trong phần phim mới, Lara Jean và Peter đã chính thức trở thành một đôi.

Giữa mớ bòng bong của cảm xúc ấy, Lara Jean vướng vào rắc rối khác mang tên John Ambrose (Jordan Fisher). Đó là một trong những "địa chỉ" mà đám thư tình được gửi đi ở tập trước.

Lara từng thích John đến chết đi được, trước khi cậu buộc phải cùng gia đình chuyển tới nơi khác. Giờ đây, cậu xuất hiện trở lại đầy tình cờ, và biến mọi điều Lara tưởng như đã chắc chắn trở về những câu hỏi nghi vấn.

Khi có quá nhiều lựa chọn, ta lại chẳng biết phải chọn gì

Peter và John như hai đĩa cân trên một chiếc cân, và cô nàng Lara Jean cứ thế đong đếm tình cảm dành cho hai anh chàng trên chiếc cân đó. John chững chạc, Peter năng nổ. John là người mà năm lớp 6, Lara từng nghĩ mình sẽ yêu trọn đời. Còn Peter, cậu là bạn trai hiện tại của cô.

Sự phân vân và bối rối của Lara khi đứng trước hai chàng trai cũng là điều mà ai cũng từng trải qua, theo cách này hay cách khác. Đó là tình huống khi buộc phải đứng trước quá nhiều lựa chọn, người ta nhất thời quên mất bản thân muốn gì.

Ngỡ rằng đã tìm được chàng hoàng tử của đời mình, tình cảm của Lara Jean tiếp tục bị thử thách.

Đan xen với câu chuyện "nâng lên đặt xuống" của Lara Jean, To All the Boys: P.S. I Still Love You còn “cập nhật” cho khán giả tình hình cuộc sống của nhiều nhân vật phụ khác. Tuy nhiên, mạch chuyện của nhóm kép phụ diễn ra tương đối độc lập với nhau, với nhân vật chính, và với cả mạch phim.

Cô em gái của Lara - “bà cụ non” và cũng là khởi đầu của mọi rắc rối - sau khi tìm được cho chị gái một anh người yêu, nay lại tiếp tục âm mưu se duyên cho bố và cô hàng xóm. Cô bạn thân Christine cuối cùng cũng tìm được một cậu bạn hợp ý, và cả hai đang trên đà tiến tới. Gen, sau khi chia tay Peter, thì chưa tìm lại được sự cân bằng cần có...

Nhân vật mới đáng mến

Stormy (Holland Taylor) là một nhân vật mới xuất hiện ở phần hai. Bà sống tại trại dưỡng lão nơi chị gái của Lara từng tham gia tình nguyện. Đó là một quý bà sành sỏi tình trường, hơi màu mè, nhưng quan tâm đến cô thật lòng.

Không chỉ cho Lara Jean những lời khuyên về mối quan hệ đang gặp trục trặc với Peter, bà còn là người đã cho cô mượn váy, giúp cô trang điểm để trở nên thật lộng lẫy trong buổi vũ hội. Và cuối cùng, Stormy đẩy Lara đến trước hoàng tử của cuộc đời cô gái.

Stormy chính là bà tiên trong câu chuyện cổ tích thời hiện đại, hay nói cách khác, là nhân vật thay thế người mẹ đã mất và chị gái đang đi du học để đảm nhận vai trò hướng dẫn Lara trên hành trình trở thành một người phụ nữ.

Cái kết của To All the Boys: P.S. I Still Love You không nhiều bất ngờ. Nó diễn ra như bao câu chuyện cổ tích khác, và nàng công chúa tìm được chàng hoàng tử của đời mình.

Dù khó khăn, Lara Jean cuối cùng vẫn buộc phải đưa ra lựa chọn của mình.

Lara Jean rốt cuộc cũng có thể mạnh dạn đưa ra lựa chọn của bản thân. Lựa chọn ấy có thể trái với dự đoán, và cả mong muốn của nhiều khán giả, cũng như tiềm tàng nhiều rủi ro ai cũng thấy trước. Nhưng nó phản ảnh đúng tính cách và con người của Lara Jean: nhân hậu, thẳng thắn và kiên trì.

Phần cuối trong bộ sách của Jenny Han với tên gọi To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean cũng đã được chuyển thể thành phim và khởi quay hồi tháng 7/2019. Khán giả nay đã có thể mong đợi cái kết trọn vẹn trên màn ảnh dành cho trilogy (bộ ba phim) về cô gái viết những lá thư tình mà chẳng dám gửi đi.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-chang-trai-nam-ay-2-chon-hoang-tu-hay-chon-chang-dao-hoa-post1065565.html