Những chai nước miễn phí làm 'mát lòng' người đi đường

Trưa mùng 5 Tết Canh Tý, hình ảnh những bạn trẻ 'đội nắng' phát nước và khăn lạnh miễn phí cho người đi đường đã phần nào xua đi cái nắng chói chang của mùa khô Nam Bộ.

Anh Nguyễn Lê Duy – Cán bộ Đài truyền thanh xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức - Long An) cho biết, thấy cảnh bà con phải vất vả di chuyển một chặng đường dài từ quê nhà lên thành phố để làm việc sau những ngày nghỉ Tết. Anh đã sử dụng facebook cá nhân để vận động anh em, bạn bè, đồng nghiệp mỗi người đóng góp một ít để anh có kinh phí thực hiện hoạt động thiện nguyện này.

Năm nay, nhóm của anh Duy dự định sẽ phát 2 đợt, trong ngày mùng 5 Tết nhóm sẽ phát khoảng hơn 8000 chai nước suối và khăn lạnh. Nếu có kinh phí, anh sẽ phát tiếp vào chiều ngày mùng 9 là ngày cuối trong kỳ nghỉ tết và người dân phải quay lại thành phố làm việc. Ngoài nước suối và khăn lạnh, anh còn mua thêm bánh để phát cho những cháu bé đi theo cha mẹ lên thành phố sinh sống.

“Tôi luôn muốn góp một chút sức trẻ của mình để mang đến cho bà con những hình ảnh đẹp về người thanh niên Bến Lức. Đồng thời cũng là góp phần xóa mờ đi những hình ảnh không đẹp của một vài quán ăn lợi dụng những ngày lễ, tết để tăng giá “chặt chém” du khách qua đường làm xấu đi hình ảnh của quê hương mình”. Anh Duy chia sẻ thêm.

Nhận những chai nước mát lạnh từ tay các bạn trẻ, anh Thành - Quê Bến Tre chở theo vợ và 2 cháu nhỏ chia sẻ: "Ngày mai vợ chồng tôi phải đi làm nên chạy xe từ sáng sớm nên thành phố để tránh kẹt xe. Nước mang theo cũng vừa mới uống hết, tôi dự định qua cầu sẽ dừng chân nghỉ một lát và mua thêm vài chai nước, nhưng giờ có nước miễn phí rồi, không phải tốn tiền mua nước nữa. Cảm ơn các em rất nhiều".

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp xin gửi tới độc giả gần xa những hình ảnh đẹp của những người thanh niên Bến Lức - Long An trên tuyến Quốc lộ 1A nối TP. HCm vớ các tỉnh miền Tây nam Bộ vào trưa ngày mùng 5 Tết Canh Tý.

Anh Duy chọn gần cầu Bến Lức để phát nước cho người đi đường vì theo anh khu vực này xa nhà dân và không ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của bà con ven đường.

Anh Duy chọn gần cầu Bến Lức để phát nước cho người đi đường vì theo anh khu vực này xa nhà dân và không ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của bà con ven đường.

Những thùng nước suối được các bạn trẻ trong nhóm chuyển đến tập kết bên lề đường.

Các bạn trẻ tình nguyện viên làm việc dưới cái nắng chói chang của mùa khô Nam Bộ.

Nước suối được ướp đá lạnh trước khi phát cho người đi đường.

Anh Lê Duy (áo xanh) vừa phát nước vừa nhắc nhở người đi đường đi sát vào lề nhận nước để tránh gây cản trở giao thông.

Những chai nước mát lạnh được các bạn trẻ trao đến tận tay người đi đường.

Niềm vui của người dân khi nhận được chai nước miễn phí của các bạn trẻ.

Một người dân nhận nước và uống ngay tại chỗ.

Khăn lạnh cũng được phát đến tận tay người dân.

Những bịch bánh dành riêng cho các cháu nhỏ theo cha mẹ lên thành phố sinh sống

Dù phải là việc dưới cái nắng nóng chói chang, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi các bạn trẻ.

Đình Đại

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/dien-dan-nguoi-viet-tu-te-nhung-chai-nuoc-mien-phi-lam-mat-long-nguoi-di-duong-165741.html