Những câu thoại ngọt lịm tim trong 'Gửi thời đẹp đẽ'

Một bộ phim về tình cảm tuổi học trò tưởng chừng ngây ngô, đơn thuần mà vẫn có những câu thoại đậm chất 'ngôn tình' thế này.

Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta xứng đáng là tác phẩm "bom tấn" màn ảnh nhỏ Hoa ngữ cuối 2017 về đề tài thanh xuân. Tác phẩm mang đến đầy đủ yếu tố hài hước, tình cảm và đặc biệt là sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng. Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên, Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta không thiếu những câu thoại cực kỳ "chất".

Ngay từ những phút đầu tiên của phim, người xem đã chứng kiến một Trần Tiểu Hy (Thẩm Nguyệt) theo đuổi anh chàng hàng xóm Giang Thần (Hồ Nhất Thiên). Buổi sáng đi học, ở trên lớp rồi về nhà, Tiểu Hy lúc nào cũng tìm mọi cách lẽo đẽo theo sau Giang Thần. Cô cũng không ngần ngại thổ lộ tình cảm với Giang Thần. Tuy nhiên, anh chàng vẫn lạnh như băng.

Ban đầu có lẽ Giang Thần cũng không hề để ý đến Tiểu Hy. Nhưng chính tình cảm chân thành và sự kiên trì của cô gái nhỏ ấy đã dần lay động trái tim Giang Thần. Từng chút một, Giang Thần bắt đầu đón nhận tình cảm của Tiểu Hy trong âm thầm.

Tình cảm trong lòng Giang Thần lớn nhanh đến mức nào chính anh cũng không biết. Anh chỉ lặng lẽ quan tâm Tiểu Hy, cho đến một ngày chứng kiến cô khóc trên sân thể dục. Nghe Tiểu Hy nói trong nước mắt với mình rằng: "Cả đời này tôi không tin tôi chỉ thích mỗi mình cậu!". Giang Thần trở nên lo sợ Tiểu Hy sẽ thích người khác, và cũng không muốn Tiểu Hy rơi nước mắt nữa nên anh quyết tâm thổ lộ lòng mình.

Cặp đôi Tiểu Hy - Giang Thần đang trải qua những tháng ngày thanh xuân hạnh phúc bên nhau thì bị mẹ của Giang Thần phát hiện. Bà bắt Tiểu Hy phải ký cam kết dù có kết hôn với Giang Thần, sau này ly hôn cũng không đòi chia tài sản. Sau chuyện đó, Tiểu Hy quyết định chia tay Giang Thần. Trong suốt ba năm xa cách, Giang Thần vẫn âm thầm chờ đợi Tiểu Hy quay về bên anh.

Cuối cùng tình yêu chân thành đã giúp Tiểu Hy và Giang Thần làm hòa, xóa tan mọi hiểu lầm.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Giang Thần - Tiểu Hy

Ngoài Tiểu Hy và Giang Thần, không thể bỏ qua Ngô Bách Tùng (Cao Chí Đình) - cao thủ bơi lội si mê nữ chính Tiểu Hy. Ngô Bách Tùng biết Tiểu Hy thích Giang Thần, nên cậu đành chấp nhận làm một người bạn để tránh cô bị khó xử.

Dù vậy, Ngô Bách Tùng cũng có lúc không thể kìm chế được tình cảm trong lòng, anh đã nói cho Tiểu Hy biết. Nhưng Tiểu Hy vốn chỉ dõi theo một người duy nhất là Giang Thần, nên cô không thể đón nhận Ngô Bách Tùng. Biết không có kết quả, Ngô Bách Tùng lập tức vỗ vai Tiểu Hy: "Ngốc ạ, tớ chỉ đùa thôi!".

Sau đó, Ngô Bách Tùng đi du học một thời gian rất lâu mới trở về. Gặp lại Tiểu Hy, anh chàng bị cô trách: "Sao cậu bỏ đi lâu thế? Lúc tớ thất tình cậu ở đâu, lúc tớ đau khổ cậu ở đâu, lúc tớ thất nghiệp cậu cũng không ở đây!".

Bên cạnh đó, cặp Lục Dương - Lâm Tĩnh Hiểu cũng có những câu thoại "đốn tim" khán giả. Trong ngày tốt nghiệp, Lục Dương đã lấy hết can đảm bước lên bục phát biểu và nói hết lòng mình trước mặt bạn bè, thầy cô và người cậu yêu: Lâm Tĩnh Hiểu.

Bộ phim Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta đã đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả, từ nội dung, dàn diễn viên đáng yêu đến những câu thoại "xiêu lòng".

Nhỏ Xíu

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/chau-a/nhung-cau-thoai-ngot-lim-tim-trong-gui-thoi-dep-de-3679318.html