Những câu nói 'gây bão' năm 2017

Năm 2017 chứng kiến nhiều phát ngôn khá sốc và cũng không kém phần hài hước, ngay lập tức đã được giới trẻ xem như câu cửa miệng. Vậy những câu nói nào đã làm 'chao đảo' cộng đồng mạng một năm vừa qua?

1. “Chị im đi!”

Câu nói này nằm trong tình huống kịch tính nhất tập 3 chương trình Vietnam Next Top Model. Có lẽ chính Cao Ngân cũng không thể ngờ, câu nói của mình bỗng chốc trở thành trào lưu và là cảm hứng cho hàng loạt những bức ảnh chế hài hước. Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống do giám khảo đặt ra để bắt buộc Cao Ngân phải thể hiện cá tính vì cô quá hiền, chưa thể hiện được nhiều biểu cảm. Nhưng dẫu sao, Cao Ngân vẫn để lại rất nhiều ấn tượng với một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để tạo thành trào lưu mới cho giới trẻ.

Câu nói nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng

2. “Đường dài mới biết ngựa hay, phim hay chờ đến đoạn kết, 30 chưa phải là Tết”

Hoàng Thùy đích thị là một trong những gương mặt nổi bật nhất The Face năm nay. Cô đã thổi một làn gió mới vào những câu ca dao, tục ngữ tưởng chừng quá quen thuộc. Khi nhận xét các thí sinh đội mình, Hoàng Thùy còn dùng rất nhiều những câu khác như “Đừng như hoa râm bụt có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì”, “Thắng không kiêu bại không nản” khiến giới trẻ thích thú và hào hứng hơn hẳn với nền văn học nước nhà. Quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa 1 không hổ danh là gái ngoan khi đến giờ vẫn nghe lời bố dạy: « làm văn nên thêm ca dao tục ngữ cho thuyết phục! »

Những câu ca dao, tục ngữ được Hoàng Thùy sử dụng thường xuyên trong chương trình

3. “Tôi phát điên!”

Nếu The Face có Hoàng Thùy, thì Vietnam’s Next Top Model cũng có một Nam Trung với những câu nói bất hủ, trong đó phải kể đến câu cửa miệng: “Tôi phát điên!”, “Tôi quá mệt mỏi rồi!” Biểu cảm xuất thần và phát ngôn đanh đá đã tạo nên một thương hiệu riêng cho vị giám khảo cá tính này. Câu nói của Nam Trung nhanh chóng trở thành “hot trend” và mở đầu cho hàng loạt bức ảnh chế từ cộng đồng mạng.

Nam Trung chính là vị giám khảo thú vị nhất Vietnam Next Top Model năm nay

4. “Cô là ai, cháu không biết! Cô đi ra đi!”

Thời gian gần đây, chỉ cần dạo Facebook một chút thì đã thấy ngay vài status: “Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi!” Câu nói tưởng chừng đơn giản lại có một nguồn gốc khá thú vị. Trào lưu này bắt nguồn từ một đoạn clip dài chỉ vỏn vẹn 9 giây. Nhân vật chính trong đoạn clip là một bé gái đang đạp xe đi học về. Trên đường, cô bé gặp phải người phụ nữ cùng lời nói đùa: “Đua không, đua xe với cô không?” Cô bé bình tĩnh đáp lại: “Cô là ai?”, sau đó mạnh mẽ quát thật lớn: “Cháu không biết! Cô đi ra đi!”

Đoạn clip thu hút hơn 3 triệu lượt xem và hơn 61 nghìn lượt yêu thích

Có thể nói, biểu cảm dễ thương và cách phản ứng của cô bé đã nhận được không ít sự ủng hộ từ cư dân mạng. Nhiều người còn hào hứng xem đây là câu nói của năm. Họ nhanh chóng chia sẻ và chỉ trong một đêm, cô bé cùng câu nói bỗng chốc trở thành một hiện tượng mới trên mạng xã hội. Trào lưu này hiển nhiên là nguồn cảm hứng bất tận cho các đoạn clip, những bức ảnh hài hước trong nhiều tình huống khác nhau.

Nhiều cư dân mạng còn liên tục chế ảnh và clip hài hước từ câu nói trên

5. “Bôi cái môi thâm đó đi rồi nói chuyện với chị!”

Một chương trình như The Face chắc chắn không thể thiếu những tình huống đầy “drama” để thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả. Không đồng ý với lựa chọn loại thí sinh của Lan Khuê, Minh Tú đã thẳng thắn gặp trực tiếp Lan Khuê, và từ đây câu nói bất hủ này cũng ra đời: “Ở đây đừng làm Hoa hậu thân thiện, đừng làm "Miss 10 + 1". Cứ chờ đó đã, bôi cái môi thâm đó đi rồi nói chuyện với chị.” Tình huống này đã khiến khán giả tranh cãi « bênh » thần tượng của mình với hai luồng ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ định sức hút mà nó mang đến là vô cùng lớn.

Một câu nói “gây bão” nữa đến từ các chương trình truyền hình thực tế

6. “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ”

Chi Pu lấn sân sang ca hát, đó chắc chắn là sự kiện chấn động nhất showbiz dịp cuối năm. Và cô quyết định mở đầu cho con đường làm ca sĩ bằng câu nói: “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ.” Tuy nhiên, với giọng hát còn lộ nhiều điểm yếu, nhiều ngươìkhông đồng tình với phát ngôn này của cô. Dù chính Chi Pu đã giải thích: “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ là một câu nói thể hiện sự quyết tâm của Chi. Nó là một lời đề nghị chứ không phải là ép buộc. Nên mọi người có gọi Chi là ca sĩ hay không thì đó là quyền của mọi người, Chi không ép buộc điều đó”. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh câu nói này song nó đã trở thành câu nói cửa miệng khá hài hước hoặc xuất hiện rất nhiều trong status của giới trẻ.

Có thể việc đi hát của Chi Pu còn vấp phải nhiều sự phản đối, thế nhưng không ai có thể phủ nhận sự thành công của cô trong việc tạo “trend” cho cộng đồng mạng.

Linh Linh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/nhung-cau-noi-gay-bao-nam-2017-79329.html