Những câu nói cực thấm thía của mẹ trong loạt phim Hàn đình đám: Kim Tae Hee, Lee Ji Ah khiến người xem rớt nước mắt

Đây đều là những bà mẹ trong phim Hàn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thế gian. Dù bị đặt trong những hoàn cảnh vô cùng éo le hay chỉ qua những hành động giản dị thường ngày thì tình yêu thương mà người mẹ dành cho con mình vẫn luôn to lớn, vĩ đại nhất, không gì sánh bằng.

Đối với nền giải trí xứ Hàn, đặc biệt là ở lĩnh vực phim ảnh, hình ảnh người mẹ vẫn thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm từ truyền hình cho đến điện ảnh và luôn nhận được sự yêu thích của khán giả.

Nhân dịp Ngày của mẹ, cùng điểm qua những bà mẹ đã từng xuất hiện trong các bộ phim đình đám với những câu nói về tình mẫu tử vô cùng xúc động, khiến người xem phải rơi nước mắt.

Hẳn khán giả khi xem Penthouse đều không khỏi bật khóc trước hình ảnh của nhân vật Su Ryeon, một mình chống lại hội Hera để trả thù cho con gái Seol A. Từ một bà mẹ đầy sự lương thiện, thế nhưng khi chứng kiến cái chết đầy oan ức của con gái, Su Ryeon đã đứng dậy báo thù bất chấp tính mạng của cô cũng bị đe dọa.

Hẳn khán giả khi xem Penthouse đều không khỏi bật khóc trước hình ảnh của nhân vật Su Ryeon, một mình chống lại hội Hera để trả thù cho con gái Seol A. Từ một bà mẹ đầy sự lương thiện, thế nhưng khi chứng kiến cái chết đầy oan ức của con gái, Su Ryeon đã đứng dậy báo thù bất chấp tính mạng của cô cũng bị đe dọa.

Hình ảnh người mẹ ma của Kim Tae Hee trong phim Hi bye mama cũng từng khiến nhiều người xem phải bật khóc vì quá thiêng liêng, cao cả. Vì con, người mẹ ấy sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để con được sống.

Người mẹ trong phim Another Miss Oh lại khá đặc biệt, hay càu nhàu và sẵn sàng đuổi con gái ra khỏi nhà nếu làm bà mất mặt. Nhưng cũng chính bà mẹ ấy sẽ "xử đẹp" bất cứ ai làm con gái mình bật khóc.

Mẹ của Gong Hye Jin trong When The Camellia Blooms cũng vĩ đại như thế. Dù chỉ là con nuôi nhưng bà vẫn sẵn sàng chọn cái chết, để có tiền bảo hiểm cho con gái thoát cảnh nghèo khó.

Trong phim Mother, Lee Bo Young đã lấy đi nước mắt của người xem khi phải vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân để trở thành mẹ của Hye Na, giúp cô bé thoát khỏi cảnh bị chính mẹ ruột của mình bạo hành một cách tàn nhẫn.

Đối với Jang Nara trong phim Oh My Baby, có thể không lấy chồng nhưng con thì phải có. Dù tính cách có phần khá bướng, ngông cuồng với nhiều người nhưng đối với con cái lại là một điều rất khác.

Hai anh em của Kim Soo Hyun trong It's Okay to Not Be Okay cũng từng muốn có một người mẹ để được ôm ấp, chiều chuộng như bao người khác, nhưng điều đó lại trở nên quá... xa xỉ.

Điểm chung của những ba mẹ thúc ép con cái trong SKY Castle là họ đều có xuất phát điểm rất thấp. Chính vì thế, khi sinh con ra, họ muốn con cái hoàn thành giấc mơ của họ, là niềm tự hào vô biên để họ có thể ngẩng mặt lên sánh vai cùng những người có địa vị khác.

Và với nhân vật mẹ của Duk Sun trong REPLY 1988 cũng tuyệt vời như thế. Đây cũng là bộ phim "gối đầu giường" của rất nhiều khán giả vì xem phim, khán giả được nhìn thấy những kỷ niệm ngày bé, được mẹ yêu thương, chiều chuộng nhiều đến nhường nào.

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nhung-cau-noi-cuc-tham-thia-cua-me-trong-loat-phim-han-dinh-dam-kim-tae-hee-lee-ji-ah-khien-nguoi-xem-rot-nuoc-mat/20210509093929522