Những câu nói của trẻ con khiến bố mẹ nổi da gà và sẽ làm bạn mất ngủ

'Trẻ con không biết nói dối', chính vì thế mà khi trẻ con thốt ra những câu nói kỳ quặc thì nó khiến người lớn sợ hãi và ám ảnh.

Reddit có lẽ là cái tên xa lạ với nhiều người dùng mạng Việt Nam, nhưng với cư dân mạng thế giới thì đây chính là một nguồn thông tin và diễn đàn mở không thể không biết đến.

Trong năm 2017, Reddit đã có 542 triệu lượt xem (từ 234 triệu tài khoản khác nhau), xếp thứ 4 trong số những trang web có nhiều người xem nhất ở Mỹ và xếp thứ 9 trên thế giới.

Tại Reddit, người ta có thể chia sẻ gần như bất cứ nội dung gì. Rất nhiều người nổi tiếng của các lĩnh vực khác nhau đã tham gia trả lời câu hỏi trực tiếp trên Reddit, trong đó có cả tổng thống Barack Obama, Bill Gates, Larry King, David Copperfield, Amanda Palmer...

Một trong những chủ đề thường được quan tâm, đó là những câu chuyện mang màu sắc rùng rợn trong cuộc sống đời thường.

Một người dùng đã đăng lên câu hỏi khá đơn giản: 'Điều kỳ dị nhất mà con bạn từng nói với bạn là gì?', trong số hàng trăm câu trả lời của các ông bố bà mẹ, có nhiều câu lại khiến cho nhiều người phải dựng tóc gáy.

1. 'Tôi đang đắp chăn lại cho đứa con 2 tuổi của tôi trước khi đi ngủ. Thằng bé nói 'Tạm biệt bố'. Tôi bảo con: 'Không, phải là chúc bố ngủ ngon chứ'.

Thằng bé đáp: 'Vâng, con biết. Nhưng lần này thì đó là tạm biệt'.

Tôi đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc rằng thằng bé không đột nhiên biến mất.

2. Đứa con gái 2 tuổi của tôi đứng gần em trai mới sinh của mình, nhìn thằng bé một lát rồi quay về phía tôi và nói: 'Bố ơi nó là một con quỷ... chúng ta phải chôn nó đi thôi'.

3. Hồi tôi tầm 3 tuổi gì đó, nhà tôi có một con mèo mẹ sinh con nhưng các con đều chết cả. Tôi hỏi bố xem có nên làm mấy cây thập tự cho lũ mèo con không, bố tôi đã làm chúng.

Trong lúc ấy, tôi hỏi bố: 'Mấy cái này không phải hơi nhỏ hả bố?'

'Là sao con?'

'Không phải nó dùng để ghim vào bọn mèo ạ?'

Bố tôi lặng thinh một lúc lâu rồi mới đáp lời: 'Không con ạ'.

4. Cuộc nói chuyện với 2 đứa con của tôi:

Thằng nhóc 5 tuổi nói: 'Mẹ ơi, khi mẹ mất đi con sẽ đặt mẹ vào trong một chiếc bình thủy tinh để có thể giữ và ngắm mẹ mãi'.

Thằng nhóc 6 tuổi đáp: 'Dốt thế, em kiếm đâu ra được cái bình to thế cơ chứ?'

5. 'Sao con lại khóc'

'Có người xấu ạ'

'Người xấu nào cơ?'

'Ở đó' - con bé chỉ vào khoảng tối trong góc phòng.

Ngay khi nó vừa dứt câu, chiếc đèn bên cạnh góc phòng ấy rơi xuống.

Đêm hôm ấy, dĩ nhiên là con bé ngủ với bố mẹ rồi.

6. Đứa con 3 tuổi của tôi thường lúc nào cũng vô tư hớn hở, thế nên chuyện này khá là kỳ quặc.

Thỉnh thoảng, khi đang ôm ấp dụi vào lòng mẹ, thằng bé sẽ nói một cách đầy nghiêm túc: 'Mẹ ơi, con hứa con sẽ không bao giờ nhai xương mẹ đâu. Con hứa đấy'.

Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao con lại nói thế nữa.

7. 'Đi ngủ đi con, chẳng có gì dưới gầm giường của con đâu'

'Giờ thì nó ở sau lưng mẹ đấy'.

Cho đến giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình.

8. Trong một lần đi bus gần đây, khi xe dừng lại trước một trung tâm y tế, cô bé ngồi phía trước tôi quay sang bố mình và nói: 'Cái chết chính là bác sĩ của người nghèo'. Con bé không nói thêm gì khác.

9. Không phải là chuyện của tôi, mà là chuyện với bà của thằng bé.

Nó đang ôm bà và hai bà cháu rất tình cảm (khi đó nó khoảng 3 tuổi). Nó bỗng lấy tay ôm lấy khuôn mặt bà, kéo mặt của bà lại gần mình rồi nói rằng bà đã rất già, bà sẽ sớm phải chết thôi.

Nói rồi nó chỉ tay vào chiếc đồng hồ.

10. Khi tôi còn làm phục vụ bàn, tôi đã thấy một đứa trẻ khoảng 4 tuổi cứ đâm cái dĩa nhựa vào miếng bánh mì miết, nó luôn miệng nói 'chết đi chết đi chết đi chết đi'.

Khi tôi hỏi nó đang làm gì (lúc mẹ con bé đang vào nhà vệ sinh), con bé trả lời tỉnh bơ: 'Con rất thích giết những thứ xung quanh, nhưng mẹ nói con không nên làm thế. Con chọn miếng thịt này vì nó không thể kêu lên được ạ'.

11. 'Vậy là con không nên ném em vào lửa ạ?'

Đứa con gái 3 tuổi của tôi vừa ôm em lần đầu vừa nói thế.

12. Khi con trai tôi 3 tuổi, nó hay bò theo một kiểu rất kỳ lạ, kéo lê đầu trên sàn nhà. Ừ thì vốn kiểu đấy đã hơi dị rồi. Một hôm nọ, nó bò theo hành lang vào phòng tôi theo cách đó, đến khi cách mặt tôi vài phân thì thằng bé kêu meo meo, rồi chui vào giường tôi rồi ngủ.

Một hôm khác, thằng bé sợ hãi vì một con quái vật nào đó dưới tầng hầm, nên chúng tôi đi xuống và đương nhiên là chẳng thấy gì. Tôi bật điện và định lên lầu thì thằng bé nói 'Nó ở sau lưng mẹ ấy'. Tôi sợ muốn tè ra quần luôn.

Có lẽ lần kinh dị nhất là lần tôi mắng nó vì hư, thế là nó trùm chăn kín đầu. Tôi giả vờ không thấy nó và nói 'Carson bé bỏng của mẹ đâu rồi nhỉ?'. Thằng bé từ từ kéo chăn xuống và nhìn với một cái nhìn chết chóc kỳ dị: 'Carson đi rồi, tôi là Rick'.

Chúng tôi chẳng quen ai tên Rick. Cho đến giờ vẫn vậy. Tôi vẫn không biết nó lấy cái tên đó ở đâu ra nữa.

13. 'Trước khi con được sinh ra, con đã có một chị gái nữa đúng không mẹ? Chị ấy và người mẹ khác của con giờ già lắm rồi. Khi xe bị cháy thì họ không sao, nhưng con thì có!'

Lúc ấy thằng bé khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó. Tôi hoàn toàn hoang mang...

14. Hồi 5 tuổi, anh họ của tôi từng vẽ một con quái vật màu đen, nhìn tôi rồi nói: 'Nó bảo anh vẽ cái này. Nó đang đến tìm em đấy. Em nên trốn đi'.

15. Lúc con gái 2 tuổi rưỡi của tôi và bạn nó đang chơi đồ chơi thì nói đến chủ đề về khủng long. Tôi hỏi bạn con bé:

'Nếu cháu là một con khủng long T-rex thì cháu sẽ làm gì để giải trí nào?'

'Cháu sẽ đuổi theo mấy loài ăn cỏ ạ'

Rồi tôi hỏi con gái tôi câu tương tự.

'Nếu con là T-rex thì con sẽ ăn gì?'

Con bé trở nên rất nghiêm túc, nhìn vào mắt tôi rồi nói:

'Trẻ con. Con sẽ ăn tụi nó'.

Tứ Nguyệt Vũ

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/nhung-cau-noi-cua-tre-con-khien-bo-me-noi-da-ga-va-se-lam-ban-mat-ngu-d1732.html