Những câu chuyện xúc động trong mùa thi tốt nghiệp lịch sử

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đầy phức tạp, các thí sinh mùa thi tốt nghiệp THPT 2020 đã có những trải nghiệm và những câu chuyện xúc động không thể nào quên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch COVID-19 vẫn đang trở thành mối lo ngại của toàn xã hội.

“Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền lệ, khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19,” Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chia sẻ.

Trong bối cảnh đặc biệt ấy đã xảy ra nhiều câu chuyện thú vị, xúc động nhưng cũng có những trường hợp "dở khóc dở cười".

Cùng điểm lại những câu chuyện đáng nhớ nhất trong kỳ thi lịch sử này:

N

am sinh ngủ quên được CSGT đến nhà phá cửa gọi đi thi

Nam sinh ngủ quên, không kịp mặc quần dài, được CSGT đưa đi thi tốt nghiệp bằng xe chuyên dụng

Nam sinh ngủ quên, không kịp mặc quần dài, được CSGT đưa đi thi tốt nghiệp bằng xe chuyên dụng

Mới đây, dân tình đang chia sẻ nhiều đoạn video 1 nam sinh được cảnh sát giao thông và sinh viên tình nguyện phóng xe đến tận nhà để gọi dậy đi thi. Trong video, sau khi có người đến đón, nam sinh đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc, chỉ kịp mang theo chiếc quần dài mặc cho hợp quy chế thi.

Hiện câu chuyện cảnh sát giao thông phải phá cửa đánh thức nam sinh dậy vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận của dân tình.

Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 10/8, nam sinh Lê Hoàng Quốc (học sinh lớp 12D1, trường THPT Số 1 Lào Cai) đã ngủ quên do gia đình có buổi khai trương nhà hàng, bản thân đặt báo thức nhưng điện thoại hết pin. CSGT cùng tình nguyện viên đã phải đến tận nhà gọi dây, thậm chí phải phá cửa mới kéo được cậu nam sinh đến trường thi.

Nam sinh cho biết thêm sau khi nghe câu chuyện, gia đình cũng không mắng hay trách móc mà chỉ nhẹ nhàng dặn Hoàng Quốc nhớ lịch thi.

Hiện câu chuyện cảnh sát giao thông phải phá cửa đánh thức nam sinh dậy vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận của dân tình.

Quảng Ngãi: Thay khẩn cấp 236 cán bộ và giám thị coi thi THPT liên quan 2 ca mắc COVID-19

Ngày 9/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng trị cho biết, trước buổi thi Ngữ Văn hơn 10 tiếng, địa phương này đã phải thay khẩn cấp 236 cán bộ và giám thị coi thi kỳ thi THPT năm 2020 vì liên quan đến các bệnh nhânCOVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, có 178 giám thị coi thi và 58 cán bộ phục vụ tại các điểm thi vì liên quan đến 2 bệnh nhân Covid-19 số 749 (là nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và BN750 (là nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại xã Đông Lễ, huyện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Bệnh nhân là bạn (F1) của BN749 (tiếp xúc ngày 18/7). Những người được thay thế trên là những người khai báo có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 ca bệnh COVID-19, trong đó chủ yếu là tiếp xúc gián tiếp.

Sau khi Bộ Y tế công bố Quảng Trị có 2 bệnh nhân mắc Covid-19, ngành giáo dục tỉnh thông báo đến toàn bộ giáo viên được cử đi làm giám thị cũng như các cán bộ phục vụ thi như cán bộ y tế, cán bộ an ninh.

Chú Cảnh sát giao thông nhường áo mưa, chở nữ sinh đến điểm thi THPT Quốc gia đúng giờ

Một hình ảnh đẹp giữa tiết trời thất thường chiều nay làm nhiều người khi chứng kiến đều cảm thấy ấm lòng. Một nữ sinh đang đến điểm dự thi thì bất ngờ gặp mưa, ngay lúc này, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt, nhường áo mưa của mình cho cô bạn và nhanh chóng chở bạn đến điểm thi an toàn.

Cảnh sát giao thông nhường áo mưa, chở nữ sinh đến điểm thi THPT Quốc gia đúng giờ

Được biết, những hình ảnh được ghi lại bởi các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi thuộc điểm trường THPT Ten Lơ Man, TP.HCM. Trong ngày hôm nay, nhiều khoảnh khắc đáng yêu khác của các chiến sĩ cảnh sát, lực lượng công an khi liên tục hỗ trợ phụ huynh, học sinh ở các trường đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Điều này càng giúp các anh nhận được sự tin yêu của mọi người xung quanh.

Nam sinh cõng bạn khuyết tật từ nhà đến tận phòng thi, chiếm trọn cảm tình ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên

Sáng 9/8, tại điểm thi THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa), một nam sinh đã khiến nhiều người phải xúc động vì hành động cao cả: cõng người bạn khuyết tật từ nhà đến tận phòng thi.

Nam sinh Ngô Văn Hiếu và người bạn được cõng là Nguyễn Tất Minh.

Được biết, nam sinh trên tên thật là Ngô Văn Hiếu và người bạn được cõng là Nguyễn Tất Minh. Không chỉ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 mà suốt hơn 11 năm cắp sách đến trường, Hiếu đều đến tận nhà cõng người bạn thân của mình đi học, đi thi, bất kể thời tiết mưa, nắng.

Có thể nói, đây không chỉ là một tình bạn đẹp, mà còn là tình anh em, yêu thương nhau như những người thân trong gia đình. Và chắc hẳn, trong kỳ thi đầy căng thẳng và áp lực này, sự đồng hành của Hiếu sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho Minh, để cả 2 cùng nhau hoàn thành tốt bài thi, đạt được mục tiêu mà đôi bạn đã đặt ra.

Câu chuyện cảm động trên đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ cùng rất nhiều những lời chúc cả hai sẽ đạt được kết quả như ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-cau-chuyen-xuc-dong-trong-mua-thi-tot-nghiep-lich-su-d160238.html