Những câu chuyện tình tháng 5

Vào những ngày đầu tháng 5, cùng ra mắt các rạp chiếu trên cả nước vào có 2 phim đáng chú ý đều về tình yêu: Bộ phim Mỹ 'Thương mến, Simon' (Love, Simon) với những rung động đầu đời của tuổi học trò và 'Lăn đến bên em' (Rolling to you) là bộ phim hài, tình cảm, duyên dáng và lãng mạn của điện ảnh Pháp.

Cảnh phim “Thương mến, Simon” (ảnh do Galaxy Studio cung cấp).

Tình yêu tuổi teen và thách thức sống thật với mình

“Thương mến, Simon” là bộ phim đồng tính tuổi teen đầu tiên do một hãng phim lớn thực hiện - 20th Century Fox. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách “Simon vs The Homo Sapiens Agenda” của nữ nhà văn Becky Albertalli, câu chuyện xoay quanh cậu học sinh đồng tính Simon với những cảm xúc đầu đời cũng như hành trình sống thật với bản thân.

Ngay khi ra mắt, cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt và được Tạp chí Phố Wall đánh giá là một trong những tiểu thuyết dành cho tuổi trưởng thành xuất sắc nhất năm 2015. Becky Albertalli dự kiến sẽ cho ra mắt phần tiếp theo xoay quanh cô bạn thân Leah Burke của Simon mang tên “Leah On The Offbeat” vào cuối tháng 5 này.

So với nguyên tác, nữ diễn viên Jennifer Garner đã đề nghị đạo diễn Greg Berlanti thêm vào cảnh tâm sự đầy cảm xúc của Simon với người mẹ. Và nó đã trở thành trong những cảnh phim đắt giá, cảm xúc nhất của Love, Simon nói lên tầm quan trọng của gia đình đối với người đồng tính.

Ngoài ra, cậu học sinh đồng tính (Ethan Clark Moore) cũng không xuất hiện trong nguyên tác. Nhân vật này được đạo diễn Greg Berlanti thêm vào để tăng sự đa dạng và gần gũi cho tác phẩm. Đạo diễn cũng quyết định cho các diễn viên hai tuần làm quen với nhau để tạo ra sự gắn kết trước khi phim bắt đầu bấm máy.

Kết quả là Nick Robinson, Katherine Langford và Alexandra Shipp... đã trở thành những người bạn thân thật sự với diễn xuất vô cùng tự nhiên và đáng yêu trên màn ảnh rộng. Hơn thế, họ còn lập ra một nhóm chat riêng trên facebook để chia sẻ những kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống.

“Thương mến, Simon” còn truyền cảm hứng cho nhiều khán giả trẻ tuổi, nhất là những người còn đang loay hoay để sống thật với bản thân. Hãy can đảm và tự tin để công khai giới tính và nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của người thân. Keiynan Lonsdale - nam diễn viên thủ vai Bram hay chính em trai của Nick Robinson đều công khai là người đồng tính trong quá trình thực hiện tác phẩm.

Trước khi thực hiện “Thương mến, Simon”, hãng Temple Hill Productions thuộc Century Fox đã từng chuyển thể thành công hàng loạt tác phẩm dành cho tuổi teen như “The Fault in Our Stars” (2014) và “The Maze Runner” (2014)... Nhờ kinh nghiệm phong phú đó, các nhà làm phim dễ dàng chạm đến trái tim của khán giả trẻ bằng những phân cảnh tinh tế đầy cảm xúc.

Bánh xe số phận

“Lăn đến bên em” (tựa gốc: Rolling to you) là câu chuyện tình yêu của lứa tuổi trung niên, “kỳ quặc” nhưng vô cùng lãng mạn được lấy cảm hứng từ người mẹ khuyết tật, và cả mối tình thuở bé của đạo diễn Franck Dubosc.

Ý tưởng về kịch bản của bộ phim đến rất ngẫu nhiên khi Franck Dubosc phải tận mắt chứng kiến sự khó khăn của mẹ mình trên chiếc xe lăn mới mua. Chiếc xe lăn là một giải pháp cho sức khỏe giúp mẹ ông có thể đi lại dễ dàng hơn, nhưng vẫn luôn ẩn chứa những bất cập không thể giải quyết như việc lên xuống cầu thang…

“Tôi chợt hiểu ra rằng những người khuyết tật đều đang phải đương đầu với khó khăn như vậy. Và rồi, tôi muốn kể một câu chuyện tình yêu dựa trên sự khác biệt không phải là văn hóa hay xã hội, mà là về thể chất”- vị đạo diễn chia sẻ.

Nhân vật chính trong phim: Jocelyn (Franck Dubosc) là một doanh nhân thành đạt tuổi trung niên nhưng cũng là một kẻ đào hoa thích nói dối. Mọi chuyện bắt đầu khi Jocelyn đến thăm ngôi nhà của mẹ mình và bắt gặp cô gái hàng xóm có ngoại hình gợi cảm, đúng lúc anh đang ngồi trên chiếc xe lăn của bà, khiến cô hiểu nhầm anh là một người khuyết tật.

Jocelyn quyết định dùng chiếc xe lăn như một công cụ để tán tỉnh cô gái nhưng không ngờ cô lại muốn giới thiệu anh với Florence (Alexandra Lamy), người chị gái khuyết tật của mình. Rất nhiều tình huống hài hước “dở khóc, dở cười” xảy ra với Jocelyn, khi anh phải giả vờ làm người khuyết tật mỗi lúc gặp Florence mà khiến cô không nghi ngờ. Đã chót “leo lưng hổ”, Jocelyn sẽ phải tự vượt qua và giải quyết tình huống rắc rối mà tự anh đưa mình vào…

“Lăn đến bên em”, một bộ phim hài, tình cảm của Pháp được đặt trong bối cảnh Paris - kinh đô của tình yêu và nghệ thuật - mang đến một hương vị lạ và đúng chất Pháp: Hài hước, duyên dáng và lãng mạn. Ra mắt tại Pháp ngày 14.3, bộ phim gây ấn tượng với thành tích dẫn đầu phòng vé 2 tuần liên tiếp. Đặc biệt đến tuần thứ 2, khi “Pacific Rim: Uprising” ra mắt, bộ phim vẫn đứng đầu với số lượt xem, bỏ xa bom tấn của Hollywood (chỉ xếp ở vị trí thứ 3).

Đối với khán giả Việt, “Lăn đến bên em” thuộc một dòng phim khác với những phim bom tấn Hollywood với kỹ xảo hoành tráng, đang tung hoành trên các rạp chiếu.

VIỆT VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-cau-chuyen-tinh-thang-5-605205.ldo