Những câu chuyện ma quái ở ngôi làng Phong Môn, Trung Quốc

Làng Phong Môn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được mệnh danh là ngôi làng đáng sợ nhất đất nước tỷ dân này. Nơi đây là địa điểm yêu thích của những người mê thám hiểm, thách thức. Không phải tình cờ ngẫu nhiên, làng Phong Môn trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Vẻ ma quái kinh dị của một ngôi nhà trong làng Phong Môn.

Vẻ ma quái kinh dị của một ngôi nhà trong làng Phong Môn.

Tương truyền, bất kỳ ai ngồi lên chiếc ghế Thái sư tọa ngự trong đại viện lớn của làng đều sẽ gặp phải những điều không may theo một cách hết sức bí ẩn. Hầu hết những người từng tới ngôi làng "ma ám" này đều không bao giờ dám quay lại lần thứ 2.

Nỗi ám ảnh với nhiều người

Ngôi làng đang được nói tới là Phong Môn, thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, nằm giữa hai thành phố sầm uất Thẩm Dương - Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ẩn sâu trong rừng núi với cánh cổng luôn đóng kín, trải qua hàng trăm năm phong kiến từ đời Minh – Thanh với những câu chuyện kỳ bí đáng sợ.

Tương truyền tên của làng này từ thuở sơ khai là Phong Môn (chữ “Phong” ở đây có nghĩa là “gió”, “Môn” là “cửa”) hay còn gọi là “ngôi làng có cánh cửa đón gió”. Do trải qua hàng trăm năm phong kiến từ đời Minh - Thanh với những câu chuyện kỳ bí đáng sợ, cánh cổng làng về sau luôn được đóng kín nên nơi đây được chuyển sang “tên cũ nghĩa mới”, vẫn lấy tên là Phong Môn, nhưng chữ “Phong” giờ đây lại có nghĩa là “đóng chặt”.

Không phải ngẫu nhiên mà làng Phong Môn trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Không ít nhân chứng kể lại, họ gặp vô số chuyện kỳ quái liên quan đến ma quỷ khi tới đây, dù thôn bỏ hoang đã lâu, không có người ở. Theo đó vào năm 1963, một nhóm người đi lạc vào làng Phong Môn, lúc đi ngủ nửa đêm nhìn thấy một “mặt quỷ” cạnh gối mà giật mình tỉnh dậy.

Một trong những thứ nổi tiếng nhất ở làng Phong Môn chính là chiếc ghế Thái sư có từ thời nhà Thanh, tọa ngự trong đại viện lớn của làng. Tương truyền, bất kỳ ai ngồi lên chiếc ghế đó đều sẽ gặp phải những điều không may theo một cách hết sức bí ẩn. Sau này, để xác minh tin đồn, nhiều người đã thử qua và đều gặp phải kết cục đáng sợ.

Điển hình nhất là câu chuyện của một nhóm bạn bốn người đến làng Phong Môn chơi, tình cờ thấy chiếc ghế thái sư được đặt ngay trước cửa một ngôi nhà. Bốn người họ lần lượt ngồi vào chiếc ghế để chụp ảnh. Không có chuyện gì bất thường xảy ra cho đến khi họ trở về nhà. Trong một bức ảnh họ chụp bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt người, nhưng rất mơ hồ.

Trưởng nhóm đã hỏi một người từng đến làng Phong Môn. Người này cho biết anh cũng chụp ảnh trên chiếc ghế thái sư đó và trong một bức ảnh cũng xuất hiện khuôn mặt kỳ lạ. Nhìn trong máy ảnh rõ ràng tám ảnh đó có hình như là khuôn mặt của một người phụ nữ nhưng khi chuyển vào máy tính thì tấm ảnh đó lại “biến” thành… màu đen.

Những câu chuyện đáng sợ

Tuy rằng cho đến nay mọi người trong làng đã chuyển đi từ lâu và hiện giờ không ai sống ở làng Phong Môn nữa, nhưng người già vẫn thường nhớ về chốn cũ, nên sau khi mất họ được con cháu đưa về ngôi làng này an táng. Người ta thường nói về làng Phong Môn là một ngôi làng người-ma sống lẫn lộn, nam nhân trong làng không được lấy vợ, nữ nhân trong làng không được sinh con, quanh năm suốt tháng đều phải đóng kín cửa nhà.

Với kiến trúc cổ kính từ đời Minh-Thanh, tọa ở nơi non xanh nước biếc, lại ẩn chứa biết bao điều bí ẩn nên làng Phong Môn là điểm đến thu hút nhiều nhà leo núi ưa phiêu lưu, khám phá. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó khi về đều kể rằng, đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ. Nhiều người nói họ cảm thấy choáng váng, uể oải ngay khi bước chân vào ngôi làng. Một số người khác còn cho biết, họ bị một thế lực thần bí nào đó trong ngôi làng dẫn dắt đến một ngôi nhà hoang trống không với chiếc quan tài ở giữa.

Một hầm mộ trong làng.

Sau này, có nhiều du khách đến đây và cũng đã gặp phải vô số chuyện kỳ quái, ma quỷ không thể giải thích được. Trong đó có một đoàn du khách từng cắm trại bên bờ sông Tiêu Diêu kể rằng, ban ngày cảnh sắc nơi này tuyệt đẹp với dòng nước trong vắt, họ đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm, không có chuyện gì bất thường xảy ra cho đến khi trở về nhà bỗng phát hiện bức ảnh bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt người, nhưng rất mơ hồ.

Ngoài ra, vào ban đêm, khi lửa trại đã tắt, trời tối om không nhìn thấy gì và mọi người chui vào trong lều đi ngủ, bỗng có những tiếng niệm kinh “A Di Đà Phật” ở đâu vang lên khiến họ rợn người. Sáng hôm sau, mọi thứ lại khôi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhiều đoàn khác cũng xác nhận họ luôn nghe thấy những tiếng kêu la hay gọi nhau vào buổi tối trong làng.

Người ta đã thống kê, có 8 lần những chuyện kỳ lạ xảy ra tại thôn Phong Môn từ năm 2002 - 2007. Mỗi đoàn khách tới đây đều không bao giờ dám quay lại lần thứ hai. Một cô gái tên Nguyệt Nguyệt cho biết: “Vì tò mò, tôi và một số người bạn từng đến làng Phong Môn cắm trại ngủ qua đêm. Buổi tối dù mặc áo khoác rất dày và nằm trong túi ngủ nhưng tôi vẫn không hiểu sao hôm sau tỉnh dậy lại có 3 vết xước trên cổ. Thậm chí, đi khám bác sĩ họ cũng không tìm được nguyên nhân. Thật kinh hoàng.”

Không chỉ vậy, rất nhiều người từng đi qua ngôi làng “ma” này thừa nhận rằng các thiết bị như la bàn hay GPS của họ đều bỗng dưng ngừng hoạt động. Nhiều đoàn nghiên cứu đã tới khảo sát ngôi làng nhằm tìm hiểu nguyên nhân gây vô hiệu hóa các thiết bị định vị. Có báo cáo cho rằng, nguyên nhân nằm ở lực từ trường từ dưới lòng đất…

Những cỗ quan tài càng khiến ngôi làng nhuốm màu tỉ khí.

Hay câu chuyện về một người vô tình đi qua làng Phong Môn và nhìn thấy một chiếc quan tài trống rỗng đặt trong một ngôi nhà. Ba tháng sau quay trở lại thì ko thấy chiếc quan tài đó đâu nữa. Sự việc này đã có lời giải đáp khi một câu lạc bộ đã khám phá ra một tập tục mai táng người chết khá đặc biệt của những người làng Phong Môn này. Cụ thể, khi một người qua đời mà vợ hoặc chồng của người đó vẫn còn sống, thì thi thể của người đó sẽ được đặt trong quan tài ở làng, chờ đến khi nào bạn đời của họ chết, hai người sẽ được chôn cùng nhau. Tục lệ này khá giống hủ tục kết hôn với người chết, nhưng không đáng sợ bằng.

Tuy rằng mọi người trong làng đã chuyển đi từ lâu và hiện giờ không ai sống ở ngôi làng này nữa nhưng những người già vẫn thường nhớ về chốn cũ, nên sau khi mất họ được con cháu đưa về ngôi làng này an táng. Điều đặc biệt là, khi một người qua đời mà vợ hoặc chồng của người đó vẫn còn sống, thì thi thể của người đó sẽ được đặt trong ngôi làng để chờ người bạn đời của họ, rồi sau đó họ sẽ chôn cất cùng nhau.

Đến nay đã có nhiều lời giải đáp khoa học cho những sự việc bí ẩn tại ngôi làng “ma” này nhưng vẫn còn khá nhiều những điều chưa lý giải được như khuôn mặt phụ nữ xuất hiện trên bức ảnh của rất nhiều người và bức ảnh biến thành màu đen khi chuyển vào máy tính vẫn khiến mọi người cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhắc đến ngôi làng không người này.

Để giải mã những bí ẩn xung quanh ngôi làng ma kỳ bí này, ngày 5/1/2008, Đài truyền hình Hồ Nam, Câu lạc bộ Thể thao ngoài trời tỉnh Hồ Nam, Đội cứu hộ ngoài trời Hồ Nam, Câu lạc bộ Thể thao ngoài trời Tiêu Tác và một số chuyên gia, học giả đã thành lập đội gồm 16 người, mang theo đầy đủ các thiết bị, máy ảnh tới làng Phong Môn để điều tra trong hai ngày. Từ đó, lần đầu tiên ngôi làng ma kỳ bí trong truyền thuyết của Trung Quốc mới được “lên sóng” chi tiết từ vị trí địa lý, tổng quan lịch sử, dân số, quy mô làng, lý do di cư và những hiện tượng dị thường trong làng…

Nếu không có những chuyện ma quái, làng Phong Môn sẽ là một địa điểm du lịch hoàn hảo với nhà cổ, cây cối xanh mướt, nước suối trong lành khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thư thái. Tuy nhiên, sự thật không như mơ, nơi đây lại là địa điểm bắt chết chóc không ai muốn bước vào. Vào năm 2014, lấy bối cảnh rùng rợn từ những câu chuyện về ngôi làng ma này, bộ phim “Closed Doors Village” (Ngôi làng tử khí) của đạo diễn Hình Bác đã ra mắt khán giả.

Hoài Thu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/quoc-te/nhung-cau-chuyen-ma-quai-o-ngoi-lang-phong-mon-trung-quoc-d143629.html