Những câu chuyện làm ấm lòng

Trong bề bộn tiêu cực thi cử, chuyện tài xế taxi trả tiền 'âm phủ' cho khách nước ngoài... vẫn còn rất nhiều câu chuyện, những nghĩa cử bình dị gây xúc động lòng người.

Đó là chuyện chủ quán cháo ở Ngã ba (xã Đà Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) tên Nguyễn Thị Như (32 tuổi), trả lại 200 triệu cho khách bỏ quên. Chàng trai nhận lại số tiền đã khóc nức nở vì xúc động.

Chủ quán chỉ là một người bình dị, mới mở quán cháo, gia cảnh cũng khá khó khăn nhưng không hề ngần ngại trả lại số tiền lớn cho khách. “Nhìn” suốt cả câu chuyện mới thấy tấm lòng rất đẹp của chị Như. Khi phát hiện chiếc túi bỏ quên, mở ra thấy nhiều cọc tiền chị cũng... không đếm mà cất vào tủ. Khoảng hơn 1 giờ sau 2 vị khách quay lại hỏi chiếc túi, biết là họ bỏ quên, chị trả lại và từ chối nhận tiền cảm ơn “vì biết cậu ấy cũng chỉ là người làm thuê, lương tháng chỉ vài triệu đồng thôi”. Hành động đẹp nhưng tấm lòng của chị Như mới thật sự là điều đáng ngưỡng mộ.

Tương tự là câu chuyện chủ tàu giải cứu gia đình du khách Tây Ban Nha ở Hạ Long. Chuyện là ông Enrique Manuel, du khách người Tây Ban Nha cùng vợ và 3 con trai đến Cảng tàu du lịch Tuần Châu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh để đi du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Nhưng họ không thể nào tìm thấy con tàu có tên Paragon Cruiser như trong tour đã mua từ Tây Ban Nha, thông qua đại lý du lịch trực tuyến Expedia.es. Nhận được thông tin về đoàn khách Tây Ban Nha đang bị bỏ rơi tại Cảng tàu du lịch Tuần Châu, ông Nguyễn Duy Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH du thuyền Pelican, cùng nhân viên đang ở gần đó đã đến hỏi thăm. Sau khi kiểm tra du thuyền của mình còn 2 phòng trống, ông Phú đã mời gia đình người Tây Ban Nha lên tàu đi thăm vịnh và nghỉ đêm miễn phí. Hành động này của ông Phú chắc chắn đã để lại một kỷ niệm đẹp, một ấn tượng không thể phai mờ về con người, đất nước VN với gia đình người Tây Ban Nha nói trên.

Sau khi những câu chuyện này được đăng tải, rất nhiều người đã thể hiện sự ngưỡng mộ, xúc động trước nghĩa cử đẹp. Rất nhiều người "hẹn" sẽ đến ăn cháo ở quán chị Như; rất nhiều người khẳng định sẽ trải nghiệm du thuyền Pelican của ông Phú. Rất nhiều chia sẻ để lan truyền rộng rãi hành động nhân văn của chủ tàu cũng như chị chủ quán cháo để du khách nói riêng và tất cả mọi người có cái nhìn chân thực nhất về con người, đất nước VN.

Những câu chuyện trên cho thấy, cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tốt, điều tốt. Nó cũng là dịp khiến cho mỗi chúng ta “soi” lại mình. Cuộc sống bon chen, hối hả... chỉ cần “chặc lưỡi”, chỉ cần dễ dàng thỏa hiệp cũng có thể dẫn đến những lời nói, hành vi chưa đẹp; cũng có thể tiếp tay cho cái xấu, cái ác. Nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của người công nhân làm thuê nếu mất 200 triệu đồng hay gia đình du khách Tây Ban Nha bơ vơ nơi đất khách quê người mới thấy “một tấm lòng” trong cuộc sống cần biết bao nhiêu.

Nguyên Khanh

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/chao-buoi-sang/nhung-cau-chuyen-lam-am-long-988168.html