Những câu chuyện giờ mới kể bên lề kỳ thi vào lớp 10 ở Hải Phòng

Phải đến khi đồng hành cùng con suốt chặng đường thi vào lớp 10 THPT, những người làm cha, làm mẹ... mới thấm thía những áp lực mà mình trải qua.

Suốt 2 ngày (5 và 6/6) diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng, rất nhiều câu chuyện từ phía những người làm cha, làm mẹ, làm thầy đã được chia sẻ.

Những cái bắt tay đầy hứa hẹn của con với mẹ trước khi vào thi. Ảnh: HPG

Những cái bắt tay đầy hứa hẹn của con với mẹ trước khi vào thi. Ảnh: HPG

Hải Phòng sáng ngày 5/6, thời tiết khá mát mẻ như chiều lòng các sĩ tử. Tại các hội đồng thi, học sinh đến từ rất sớm tìm kiếm phòng thi và ổn định tinh thần trước "trận chiến".

Đưa con đi thi mà tâm trạng bố mẹ căng thẳng hơn con. Ảnh: MThu

Cá nhóm tranh thủ ôn bài trước khi vào thi

Ngoài cổng trường các hội đồng thi, người người tập trung đông kín đưa con đi thi.

Khi các con nối nhau vào trong trường thi, cảm xúc mỗi một phụ huynh lại khác nhau nhưng tựu chung đều nghĩ về con.

Tiếng trống vang lên kết thúc buổi thi, ai ai cũng nôn nóng tìm kiếm con mình. Một vài ông bố, bà mẹ còn chu đáo xách 2 túi nước mía hay cốc trà sữa mà con vẫn thích để đứng ngóng con ra.

Người cha căng thẳng, nhẫn nại chờ đón con trước cổng trường thi. Ảnh: ML

“Nó kia rồi! Mặt tươi thế kia chắc là làm được”, một bà mẹ mừng quá thốt lên. “Sao nó không cười như mấy cô cậu kia nhỉ? Hay lại lệch đề rồi?”, một ông bố căng thẳng nói. “Ơ! Đã bảo không được gây áp lực cho con. Giờ thì chỉ động viên hỏi han con có mệt không thôi. Lát gặp bác đừng hỏi những chuyện đó, bác gì nhé!”, một phụ huynh gần đó nhắc nhẹ. Người bố như sực tỉnh và gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Một thí sinh được mẹ chăm sóc khi rời phòng thi. Ảnh: HPG

Tại cổng trường hội đồng thi Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh, Hải Phòng), ngoài sự căng thẳng về bài thi của con, hầu hết các bậc cha mẹ đều lo lắng về tỉ lệ chọi ở “đấu trường” này. Một vài phụ huynh ví von “Hội đồng thi Mạc Đĩnh Chi là "đấu trường" khốc liệt nhất Hải Phòng năm nay". Thí sinh nào đỗ được vào đây cũng là "chiến binh" vì chọi căng, phải loại hơn 300 đối thủ. Các trường THPT Ngô Quyền, Thái Phiên thì "thi đấu" quá đơn giản vì chọi ít v.v...

Bác Hoàng Mạnh Trung, 55 tuổi, có con thi tại THPT Hải An tâm sự: "Kết thúc bài thi môn Văn, thấy con ra với mặt mũi tái nhợt là tôi đoán ngay con không làm được bài. Nhưng nhờ đọc mấy lời dặn dò trước khi đi thi nên tôi trấn tĩnh, không dám hỏi con câu nào về bài thi, chỉ cố cười hỏi thăm sức khỏe rồi hai cha con cùng về. Suốt đường đi, con bé không nói một lời nào, nghĩ mà thương con phát khóc".

Chờ đón con, người mẹ không quên mang theo 2 cốc nước mía

Chị Dương Thùy, 43 tuổi, đưa con đi thi ở THPT Mạc Đĩnh Chi kể: “Từ mồng 4, gia đình tôi đã đưa cháu tới thẳng khách sạn cách trường 800m để thuê phòng nghỉ ngơi, ôn tập thêm. Được cái, thay đổi môi trường, tinh thần con bé phấn chấn hơn".

Rất nhiều phụ huynh chia sẻ, họ đã dành trọn thời gian cho con suốt nửa tháng nay từ lúc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đưa con đi thi.

Thầy giáo Phạm Đình Phước đang chữa bài cho học trò của mình sau khi tan thi

Ngày 6/6, buổi thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hải Phòng kết thúc với môn Toán. Tuy nhiên, tại trường THCS Đằng Hải (quận Hải An), mọi thứ như chưa kết thúc. Nhìn đồng hồ, đoán chừng học sinh cũng sắp về tới như lời hẹn trước, cô Tạ Thị Thúy - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 - cùng thầy dạy Toán Phạm Đình Phước đã chuẩn bị sẵn phấn, bảng chờ chữa bài cho học sinh.

Chỉ sau 20 phút, cả phòng học của 9A2 đã đông đủ các sĩ tử. Không khí phòng học hôm nay khác hẳn ngày thường, thầy chữa bài và học sinh nghe nhìn chăm chú. Tuyệt nhiên không phải nhắc học trò chú ý như mọi hôm. Sau mỗi đáp án là sự hò reo vui mừng của các sĩ tử. Một vài bạn tự nhẩm tính điểm và hân hoan khoe thầy khả năng được 10 rất cao. Vài nam sinh hóm hỉnh: “Em đang chờ thầy khao nhưng không phải tràng pháo tay đâu nhé!”, khiến ai cũng bật cười.

Dương Đăng Thùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/nhung-cau-chuyen-gio-moi-ke-ben-le-ky-thi-vao-lop-10-o-hai-phong-20190607121327931.htm