Những câu chuyện cảm động trong Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất

Sáng 7/10, lễ truy điệu đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM.

Từ 6h30 sáng đến 7h30, dòng người tiếp tục vào Hội trường Thống Nhất viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

PGS TS Huỳnh Thị Gấm, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị - Khu vực II) đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sáng sớm. Bà mang theo tấm hình kỷ niệm giữa chồng bà - TS Nguyễn Khắc Ấn (80 tuổi), nguyên cán bộ Liên hiệp Khảo sát Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, chụp cùng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong giai đoạn ông còn công tác, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

PGS TS Huỳnh Thị Gấm bên cạnh bức ảnh kỷ niệm giữa chồng bà và thủ trưởng Đỗ Mười. Ảnh: Hồng Phúc.

PGS TS Huỳnh Thị Gấm bên cạnh bức ảnh kỷ niệm giữa chồng bà và thủ trưởng Đỗ Mười. Ảnh: Hồng Phúc.

TS Ấn nay đã lớn tuổi, không thể đến dự lễ viếng và lễ truy điệu người đồng chí, thủ trưởng của mình, nhưng đã một mực đề nghị vợ mình – PGS TS Huỳnh Thị Gấm đến viếng. “Ông ấy có trí nhớ rất tốt, nhất là những kỷ niệm với thủ trưởng Đỗ Mười. Chồng tôi nói, nguyên Tổng Bí thư từ lúc còn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có tác phong, tính cách hết sức giản dị, gần gũi, hầu như không có khoảng cách gì với cấp dưới, lại luôn lắng nghe và cầu thị. Chồng tôi, thường nhắc nhở mọi người trong gia đình, dù làm cán bộ hay nhân viên, đều phải noi gương theo bác Đỗ Mười”, PGS TS Huỳnh Thị Gấm nói với Đại Đoàn Kết sau lễ viếng vào buổi sáng 7/10.

Cùng dòng người vào viếng và dự lễ truy điệu cố Tổng Bí thư Đỗ Mười còn có những sinh viên, học sinh trong phòng trào cách mạng miền Nam, nay đều là những cô giáo, thầy giáo đã về nghỉ chế độ hưu trí. Cô Nguyễn Thị Nguyệt, cựu học sinh miền Nam trường số 6 (Hải Phòng) có mặt tại Hội trường Thống Nhất, rơi nước mắt khi viết vào sổ tang: “Chú Mười kính yêu nhất của học sinh miền Nam số 6…Chú còn nhớ học sinh nhỏ vừa chạy vừa khóc to vào phòng ngủ trưa của chú? Chú Mười ơi! Các bạn cháu ở trường số 6 bị thuốc độc sắp chết hết rồi, chú đứng dậy nhanh lấy chiếc quần dài xỏ một chân vào ống quần đi ngay”.

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, học trò trường học sinh miền Nam số 6 ghi những dòng xúc động vào sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Hồng Phúc.

Kể lại câu chuyện đầy cảm động với Đại Đoàn Kết sau khi vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, bà Nguyệt thuật lại ký ức không quên về “chú Mười” của mình. “Tôi kể các em nghe, sau khi nhanh chóng đến trường học sinh miền Nam số 6 thì Chú Mười đi kiểm tra thăm các học sinh. Mỗi lớp có thầy cô chủ nhiệm, có cô chú cấp dưỡng vội vã đun những chảo nước sôi để nguội. Các y bác sĩ tới rất đông làm nhiệm vụ rửa ruột cho hơn 700 nữ sinh. Và, chú Mười trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các thầy cô, các cô chú cấp dưỡng”.

Mỗi người mang theo một câu chuyện, một kỷ niệm và ký ức dạt dào, đầy xúc động về “chú Mười”, “bác Mười” của mình, đến chứng kiến lễ truy điệu và đưa tiễn người học trò xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh về với đất Mẹ.

Đúng 9h30, lễ truy điệu được truyền trực tiếp qua nhiều màn hình lớn tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM, trước hàng ngàn người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về dự.

Dưới đây, Đại Đoàn Kết ghi lại những hình ảnh về lễ truy điệu đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM.

Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các tỉnh thành phố khu vực phía Nam dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất.

Nhiều học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên thành phố mang tên Bác đến đưa tiễn lần cuối nguyên lãnh tụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Những khuôn mặt rưng rung xúc động trong lúc lắng nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn được truyền qua màn hình lớn ở Hội trường Thống Nhất.

Đoàn lãnh đạo TP HCM, do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM làm trưởng đoàn, đến dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống nhất.

Nhiều nhân sĩ, trí thức, đại biểu các tôn giáo, mặt trận, đoàn thể chính trị, xã hội đến dự lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống nhất.

Thành Luân – Đoàn Xá
Ảnh: Hồng Phúc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/nhung-cau-chuyen-cam-dong-trong-le-truy-dieu-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-tai-hoi-truong-thong-nhat-tintuc419246