Những câu chuyện cảm động sau chiếc blouse trắng

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, cán bộ y tế đều hiểu sức nặng của công việc, trách nhiệm với người bệnh. Vậy nên, hình ảnh bác sĩ ngủ gục trong phòng mổ, bỏ dở bữa cơm, giấc ngủ khi bệnh nhân cần trợ giúp phổ biến trong cơ sở y tế.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình tặng quà cho em Hy Vọng ở chương trình “Ấm lòng người bệnh” được tổ chức hàng năm. Ảnh: NVCC

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình tặng quà cho em Hy Vọng ở chương trình “Ấm lòng người bệnh” được tổ chức hàng năm. Ảnh: NVCC

Và đâu đó, việc nhân viên y tế sẵn sàng sẻ chia giọt máu của mình cho ca bệnh đang trong tình trạng thập tử nhân sinh thực sự đáng quý và trân trọng.

Nguồn máu sống vô tận

Với cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, khi chưa có điều kiện thành lập ngân hàng máu, máu điều trị cho người bệnh trong tình trạng cấp cứu phần lớn dựa vào nguồn máu sống từ người nhà, người hiến máu tình nguyện và đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế - những người vừa dứt công việc điều trị, chăm sóc người bệnh lại nằm trên giường để san sẻ giọt máu của mình.

Có lẽ chị L.T.H.P (SN 1992) trú tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và người nhà không bao giờ quên ngày 28/1 (mùng 2 Tết Nguyên đán). Đó là ngày chị L.T.H.P được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình trong tình trạng sốc mất máu, da nhợt nhạt, lơ mơ, huyết áp tụt có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Được chẩn đoán bị vỡ thai ngoài tử cung, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật kẹp cột cắt khối thai ngoài tử cung cầm máu và lấy ra khoảng hơn 2.000ml máu vón cục lẫn máu đen ngập ổ bụng. Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ bị mất nhiều máu trong khi lượng máu huy động từ người nhà không đủ nên đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện có nhóm máu tương thích được huy động để sẵn sàng cho máu cứu sống sản phụ.

Nhờ nguồn máu sống này, chị L.T.H.P thoát khỏi cơn nguy kịch. “Lúc tỉnh dậy, em được người nhà cho biết các nhân viên y tế của bệnh viện đã hiến máu để cứu mình. Nếu không có sự san sẻ ấy, em không có được nụ cười ngày hôm nay”, chị L.T.H.P chia sẻ.

Không chỉ chị L.T.H.P, trong nhiều năm qua hàng chục bệnh nhân đã được đội ngũ là y – bác sĩ của bệnh viện cứu sống. Bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bệnh viện chưa có ngân hàng máu cho mình nên cứ mỗi ca bệnh nặng cần máu, anh em trong bệnh viện sẵn sàng có mặt để hiến cứu bệnh nhân.

Là người trực tiếp cho máu sản phụ L.T.H.P, anh Lê Phú Khanh, cán bộ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình nói: Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao cả của không chỉ riêng ai. Nếu giọt máu của mình có thể cứu giúp một con người, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm giữa người với người trong lúc hoạn nạn. Với nhân viên y tế, trọng trách quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân, vì vậy, chúng tôi sẵn sàng làm tất cả để mang lại nụ cười cho người bệnh và người thân của họ...

Ấm lòng người bệnh

Đối với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, người dân nhắc đến họ ngoài câu chuyện y đức khi cứu sống người bệnh nguy kịch bằng chính năng lực và những giọt máu hồng của mình còn là sự chung tay vì những bệnh nhân nghèo khó.

Mỗi ca bệnh được cứu chữa thành công là một niềm vui của đội ngũ cán bộ bệnh viện bởi không chỉ tạo niềm tin cho bệnh nhân mà làm giảm rất nhiều chi phí cho người nhà bệnh nhân trong khi cuộc sống của họ còn quá nhiều khó khăn.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thái

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình đã tổ chức bữa ăn miễn phí phục vụ người bệnh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa khi đến điều trị tại bệnh viện.

Xuất phát từ sự chia sẻ đối với những người nghèo, đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện cố gắng để người bệnh cũng như người nhà của bệnh nhân có được cảm giác thân thương như ở nhà mình bằng chính trách nhiệm và sự nhiệt tình. Đây là lý do bệnh viện xây dựng quỹ từ thiện “Bữa ăn người bệnh nghèo” để phục vụ bữa ăn miễn phí hàng ngày cho người bệnh nghèo và những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Em Hy Vọng (xã Quảng Xuân, Quảng Trạch) nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất nhiều từ nguồn Quỹ “Bữa ăn người bệnh nghèo” trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Thấu hiểu tình cảm của đội ngũ y tế dành cho mình, sau khi khỏi bệnh, Hy Vọng đã cố gắng tiết kiệm tiền để hỗ trợ Quỹ “Bữa ăn người bệnh nghèo” của bệnh viện với mong muốn có thêm nhiều người bệnh được hỗ trợ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nhung-cau-chuyen-cam-dong-sau-chiec-blouse-trang-4069377-b.html