Những cặp 'tiên đồng ngọc nữ' bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung khiến ai cũng mong 'phim giả tình thật'

Truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung không chỉ nổi tiếng với các anh hùng võ lâm, mà còn cả những mối tình đi vào truyền thuyết.

Đối với những khán giả yêu mến màn ảnh Hoa ngữ cổ trang, chắc chắn không thể bỏ qua những bộ phim kiếm hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, gồm Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Ỷ thiên đồ long ký...

Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung và những cặp đôi kinh điển trong đó vẫn luôn nằm mãi trong ký ức của tất cả các "mọt" yêu thích phim kiếm hiệp, cổ trang.

Kiều Phong - A Châu (Thiên long bát bộ)

Trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ có nhiều mối tình, nhưng Kiều Phong - A Châu là mối tình đẹp nhưng cũng là mối tình có kết thúc buồn nhất trong các bộ truyện của Kim Dung.

A Châu là một cô gái mồ côi lưu lạc, nhưng thực chất vốn là con rơi của hoàng thân Đại Lý. Nàng gặp gỡ và yêu Kiều Phong - một anh hùng đại trượng phu - Bang chủ Cái bang. Có thể nói, A Châu là người duy nhất thấu hiểu và luôn bên cạnh Kiều Phong và với Kiều Phong, A Châu là người con gái anh yêu nhất cuộc đời.

A Châu - Kiều Phong do Lưu Đào - Hồ Quân thủ vai.

A Châu - Kiều Phong do Lưu Đào - Hồ Quân thủ vai.

Mối tình đẹp ấy đã kết thúc trong bi kịch khi A Châu cải trang thành Đoàn Chính Thuần - kẻ thù của Kiều Phong tới giao đấu với anh. Nàng đã hứng trọn chiêu Giáng Long thập bát chưởng của Kiều Phong và ngã xuống trong một đêm mưa tầm tã.

Hình ảnh Kiều Phong ôm chặt xác A Châu gào khóc vì lỡ tay giết nhầm đúng người con gái mình yêu là một trong những khoảnh khắc ám ảnh với những người yêu mến "Thiên long bát bộ".

Dương Quá - Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp)

Mối tình éo le của Dương Quá - Tiểu Long Nữ lại để lại dư vị của một tình yêu bất chấp dư luận và chung thủy. Mối tình ấy chịu nhiều chèn ép, khinh khi của giang hồ vì đi ngược luân lý sư đồ.

Tiểu Long Nữ đã nhận Dương Quá làm đệ tử, truyền dạy võ công của phái Cổ Mộ cho chàng khi chàng bị những đạo sĩ của Toàn Chân Giáo hành hạ. Mối tình của hai người cũng bắt đầu từ đây. Bất chấp sự ngăn cản và khinh khi của người đời, Dương Quá một mực yêu là muốn lấy Tiểu Long Nữ làm vợ. Còn Tiểu Long Nữ, nàng cũng không quan tâm tới đàm tiếu của thiên hạ mà chỉ muốn ở bên cạnh Quá Nhi.

Cặp "tiên đồng ngọc nữ" huyền thoại một thời.

Chỉ nội nhìn vào nhan sắc của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng cũng đủ hiểu được vì sao Thần điêu đại hiệp 1995 lại trở nên đình đám đến vậy. Từ sau khi phim đóng máy, cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ này được các fan gán ghép nhiệt tình nhưng vẫn nhất quyết không đến với nhau.

Quách Tĩnh - Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu)

Nhà văn Kim Dung từng lựa chọn cặp đôi Quách Tĩnh - Hoàng Dung là cặp đôi đẹp nhất trong những bộ truyện của ông. Một mối tình đơn giản, đáng yêu và không quá nhiều sóng gió. Nếu như Quách Tĩnh khù khờ, tốt bụng thì Hoàng Dung lại có những điểm mạnh bù đắp là sự lém lỉnh, thông minh.

Với cặp đôi này, tình yêu của họ cũng đơn giản chỉ là ở bên nhau, luôn muốn dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho người kia.

Anh hùng xạ điêu năm 2003 là "ông tơ" mai mối cho Lý Á Bằng và Châu Tấn đến với nhau.

Hoàng Dung cũng có những lúc cãi vã, giận hờn và ghen tuông khi thấy Tĩnh Ca Ca ngốc nghếch của mình luôn chỉ nghe lời các sư phụ, nhưng nàng cũng đầy bao dung không oán trách khi Quách Tĩnh hiểu nhầm Hoàng Dược Sư - cha nàng là người đã giết các sư phụ của anh. Cặp uyên ương cũng trải qua nhiều thử thách để có một cái kết trọn vẹn.

Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn (Ỷ thiên đồ long ký)

Trương Vô Kỵ và quận chúa Triệu Mẫn ban đầu vốn là kẻ thù không đội trời chung. Trước khi yêu Triệu Mẫn, Vô Kỵ từng có tình cảm với Ân Ly, Tiểu Chiêu và Chu Chỉ Nhược. Trải qua nhiều lần đối đầu, tiếp xúc, sự chân thành, tốt bụng và hào hiệp của Vô Kỵ đã khiến Triệu Mẫn - cô gái xinh đẹp, thông minh đem lòng thương yêu chàng. Nàng thậm chí còn từ bỏ danh vị Quận chúa, từ mặt cha chỉ để ở bên Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ (Tô Hữu Bằng đóng) và Triệu Mẫn (Giả Tịnh Văn đóng) trong "Ỷ thiên đồ long ký" phiên bản 2003.

Còn Vô Kỵ, là người anh hùng khí phách nhưng chàng lại nhu nhược, thiếu quyết đoán trong tình yêu. Dẫu vậy sau cùng, chàng nhận ra người mình yêu thương thật lòng là Triệu Mẫn. Đứng trước mặt Chu Chỉ Nhược, chàng Giáo chủ Minh giáo thừa nhận, chàng chỉ quý mến Chu Chỉ Nhược chứ tình yêu thực sự là dành cho Triệu Mẫn. Trải qua nhiều thăng trầm, cả hai quy ẩn giang hồ và sống hạnh phúc bên nhau.

Bích Thảo (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/nhung-cap-tien-dong-ngoc-nu-buoc-ra-tu-tieu-thuyet-kim-dung-khien-ai-cung-mong-phim-gia-tinh-that-a341274.html