Những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc năm 2020: Hyun Bin - Son Ye Jin không thể vắng mặt

Nội dung phim ấn tượng cùng "phản ứng hóa học" của những cặp đôi xứ Hàn đã giúp họ trở thành tiêu điểm chú ý và nhận được sự yêu mến, ủng nhiệt tình của khán giả trong năm 2020.

Hyun Bin - Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh" (Crash Landing On You)

Một trong những cặp đôi được yêu thích nhất trên phim truyền hình Hàn Quốc năm 2020 chắc chắn không ai khác ngoài Hyun Bin và Son Ye Jin. Cả hai từng nhiều lần khiến khán giả phải rung động vì quá đẹp đôi khi cùng tham gia bộ phim “Hạ cánh nơi anh” (Crash Landing On You) của đài tvN.

Câu chuyện bắt đầu khi Yoon Se Ri (Son Ye Jin) thử dù lượn cho công ty của mình nhưng bay lạc sang Triều Tiên. Tại đó, cô gặp anh lính Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) - người đã bảo vệ Se Ri và đưa cô trở về Hàn Quốc an toàn.

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, bộ phim lập tức thu hút sự chú ý của người xem, đặc biệt đây là lần tái hợp "thế kỷ" của cặp đôi được người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình nhất, Son Ye Jin và Hyun Bin. Phản ứng hóa học bùng nổ của "thuyền" Bin - Jin khiến mọi phân đoạn hài hước, giận dữ, lãng mạn, đau khổ trong phim trở nên cực kỳ cuốn hút. Họ đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng công chúng và chắc chắn là một trong những cặp đôi huyền thoại của truyền hình Hàn Quốc.

Ahn Hyo Seop - Lee Sung Kyung trong "Người thầy y đức" (Dr. Romantic 2)

Cặp đôi chị em Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop chiếm được rất nhiều cảm tình của khán giả trong bộ phim y khoa nổi tiếng “Người thầy y đức 2”. Mối tình lãng mạn của họ nảy nở khi cả hai được phân công làm việc với bác sĩ Kim (Han Suk Kyu) tại bệnh viện miền quê Dol Dam. Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung) phải học cách vượt qua cơn buồn nôn mỗi lần vào phòng phẫu thuật, trong khi Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop) là một bác sĩ ngoại khoa đầy triển vọng nhưng phải gánh một món nợ khổng lồ của gia đình trên vai.

Tính cách cạnh tranh và trái ngược nhân vật của Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung dẫn đến xung đột nhưng vẫn có cái kết hài lòng người xem. Khán giả khen ngợi Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung hợp nhau từ ngoại hình đến phong thái, tới mức cứ mỗi khi cả hai xuất hiện chung khung hình là sự ngọt ngào lại bùng nổ dự dội.

Người xem có thể cảm nhận phản ứng hóa học của Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop ngay từ những tập đầu tiên. Diễn biến tình cảm của cặp đôi hoàn toàn phù hợp với tính chất và nhịp độ của bộ phim này.

Lee Min Ho - Kim Go Eun trong "Quân vương bất diệt" (The King: Eternal Monarch)

Sau gần 3 năm nhập ngũ và nghỉ ngơi, Lee Min Ho tái xuất với vai Lee Gon trong “Quân vương bất diệt”. Anh làm say đắm khán giả bởi vẻ điển trai bất chấp thời gian cùng màn hợp tác rất ăn ý với Kim Go Eun (vai Jung Tae Eul). Câu chuyện tình xuyên không gian của hoàng đế Lee Gon với nữ cảnh sát Jung Tae Eul từng lấy đi nhiều nước mắt người xem.

Mối tình lãng mạn của Lee Gon và Tae Eul được ví như một cơn lốc. Cả Lee Min Ho và Kim Go Eun đều nắm vững đặc trưng tính cách của nhân vật, tạo ra những khoảnh khắc kịch tính và ngọt ngào. Mặc dù bộ phim không thành công như mong đợi, cặp đôi này vẫn thu hút được nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Thậm chí, Lee Min Ho và Kim Go Eun còn bị đồn “phim giả tình thật”.

Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji trong "Điên thì có sao" (It’s Okay To Not Be Okay)

Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun trong danh sách những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất trong năm vừa qua. Không chỉ sở hữu nhan sắc hoàn hảo đồng đều, Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji còn gây sốt với những phản ứng hóa học vừa ngọt, vừa có chút điên trong bộ phim “Điên thì có sao” (It’s Okay To Not Be Okay).

Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) là một nhân viên y tế có cuộc sống bấp bênh, một người anh trai mắc chứng tự kỷ. Go Moon Young (Seo Ye Ji) là một nhà văn sáng tác truyện thiếu nhi lập dị vì mắc chứng rối loạn nhân cách và thích chống đối xã hội. Hai con người với những tổn thương tinh thần sâu sắc thuở thơ ấu vô tình gặp gỡ, cùng vượt qua thử thách và chữa lành tâm hồn cho nhau.

Đặc biệt, những phân cảnh thân mật của bộ đôi diễn viên chính là điều mang đến cho người xem nhiều ấn tượng nhất. Khán giả có thể khóc, cười và cảm nhận cả những cung bậc cảm xúc của Kang Tae và Moon Young thông qua diễn xuất của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji.

Lee Joon Gi - Moon Chae Won trong "Hoa của quỷ" (Flower Of Evil)

Sau khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim Criminal Minds năm 2017, Moon Chae Won và Lee Jun Ki tái hợp trong “Hoa của quỷ”. Trong phim, Moon Chae Won vào vai thám tử Cha Ji Won, phát hiện ra người chồng sống cùng mình hơn một thập kỷ, Baek Hee Sung (Lee Jun Ki) đã nói dối về danh tính bản thân. Hee Sung là nghi phạm hàng đầu trong một vụ án giết người chưa được giải quyết. Tuy nhiên, cặp đôi đã vượt qua mê cung quá khứ và chiến đấu đến cùng để giải mã mọi sự bí ẩn và đi đến kết thúc có hậu.

Mọi thứ về bộ phim này đều được khen tuyệt vời, từ cốt truyện hồi hộp đến những khoảnh khắc lãng mạn. Bộ phim sẽ không để lại dấu ấn trong lòng người xem nếu không có phản ứng hóa học hoàn hảo giữa Lee Jun Ki và Moon Chae Won. Cặp đôi đã mang đến những khoảnh khắc tuyệt chạm đến trái tim khán giả.

Lee Dong Wook - Jo Bo Ah trong "Bạn trai tôi là hồ ly" (Tale of the Nine-Tiled)

Pha trộn giữa yếu tố giả tưởng, hành động, kinh dị và lãng mạn, Bạn trai tôi là hồ ly trở thành một trong những bộ phim "sốt xình xịch" cuối năm 2020. Phim kể về câu chuyện của một hồ ly tên Lee Yeon (Lee Dong Wook) và nữ producer Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), cô gái đi tìm kiếm Lee Yeon sau khi nhận ra anh là người đã cứu mạng mình khi còn nhỏ.

Lee Dong Wook vốn nổi tiếng là nam diễn viên dễ dàng bùng nổ phản ứng hóa học ngọt ngào với các bạn diễn nữ. Trong “Bạn trai tôi là hồ ly”, nam diễn viên tiếp tục làm tan chảy trái tim khán giả với ánh mắt ngọt ngào, cử chỉ tình tứ dành cho bạn diễn Jo Bo Ah. Những phân đoạn che ô lãng mạn, ôm hôn dưới mưa… đến các lời thoại ngọt ngào của cả hai đều khiến khán giả thổn thức. Họ là cặp đôi hoàn hảo để kết thúc năm nay.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/nhung-cap-doi-dep-nhat-man-anh-han-quoc-nam-2020-hyun-bin-son-ye-jin-khong-the-vang-mat-a355422.html