Những cánh thư xanh nuôi giấc mơ hồng

Một sớm đầu tuần, cô giáo Trịnh Diệu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) nhận được một hộp quà bất ngờ. Bên trong hộp quà là hàng trăm bức thư được cắt, dán ngộ nghĩnh của học sinh Trường THCS An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) gửi đến nhằm cảm ơn sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của nhà trường...

Câu chuyện bắt đầu từ đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua. Nghe tin huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, Trường THCS Chu Văn An đã phối hợp với Hệ thống giáo dục Học Mãi, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và các nhà hảo tâm đã chung tay triển khai chương trình “Đồng hành cùng học sinh miền Trung vượt lũ đến trường”. Ngoài các suất học bổng, trang thiết bị dạy học, gần 400 áo ấm, hơn 400 chăn bông cá nhân với tổng trị giá gần 450 triệu đồng trao đến học sinh các trường: Mầm non Gia Ninh, Tiểu học Hiền Ninh, THCS An Ninh, thì còn có những tấm thiệp ngộ nghĩnh, những con hạc giấy chở đầy ước mơ được học sinh Trường THCS Chu Văn An tự tay thiết kế nhằm động viên, cổ vũ các bạn học Quảng Bình sớm vượt qua khó khăn. Trong đó, có thể kể đến những lời nhắn nhủ như: “Miền Trung ơi cố lên!”, “Chúc các bạn Quảng Bình sớm vượt qua khó khăn”, “Chúng mình tin các bạn sẽ vượt khó để học giỏi”...

 Học sinh Trường THCS An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự tay thiết kế thư cảm ơn.

Học sinh Trường THCS An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự tay thiết kế thư cảm ơn.

Đón nhận những món quà vật chất và tinh thần, sau khi khắc phục xong hậu quả mưa lũ để ổn định việc dạy và học, thầy trò Trường THCS An Ninh đã gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và Trường THCS Chu Văn An bằng hàng trăm bức thư cảm động. Em Võ Văn Thanh Cường, học sinh lớp 7.3 Trường THCS An Ninh viết trong thư: “Chào các bạn học sinh Trường THCS Chu Văn An. Hôm nay mình viết thư này để cảm ơn các bạn về những món quà về vật chất và tinh thần mà các bạn đã mang đến. Những món quà của các bạn đã hỗ trợ và động viên mình rất nhiều trong giai đoạn mình gặp khó khăn nhất. Mình xin hứa sẽ học tập thật giỏi và mong rằng có thể gặp lại các bạn trên giảng đường đại học sau này”. Thầy Từ Công Khánh, Hiệu trưởng Trường THCS An Ninh cho hay: “Trong đợt lũ lụt vừa qua, nhà trường may mắn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, trong đó đặc biệt là tình cảm về vật chất và tinh thần của Trường THCS Chu Văn An. Nhà trường đã dán những bức thư, lời nhắn nhủ của những học sinh Trường THCS Chu Văn An lên bảng tin của trường để các em hằng ngày được đọc, thêm động lực vượt qua khó khăn. Ngoài ra, nhà trường đã phát động học sinh trong toàn trường viết thư tay để gửi lời cảm ơn, tự hứa sẽ sử dụng hiệu quả những nguồn hỗ trợ đó để phục vụ tốt cho việc dạy và học”.

Cầm trên tay những bức thư tình cảm, những hình ảnh được cắt dán ngộ nghĩnh, cô Trịnh Diệu Hằng không giấu được xúc động. Mắt rưng rưng, cô Hằng chia sẻ: “Tôi và toàn thể thầy cô, học sinh Trường THCS Chu Văn An rất bất ngờ với những món quà tinh thần, lời cảm ơn cùng những lời hứa hẹn của học sinh Trường THCS An Ninh. Sau chuyến đi hỗ trợ học sinh miền Trung vừa qua, nhà trường vẫn giữ mối quan hệ với một số trường tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và đặc biệt là Trường THCS An Ninh để trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác dạy và học trong thời gian tới”.

Bài và ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nhung-canh-thu-xanh-nuoi-giac-mo-hong-645865