Những cảm xúc đặc biệt tại lễ trưởng thành của học sinh trường Phan

Tối 1/7, lễ tri ân và trưởng thành của học sinh K46 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã được tổ chức với nhiều cảm xúc.

Những tiết mục văn nghệ mở đầu được các học sinh lớp 12 dàn dựng công phu. Đây cũng là một hình ảnh khác của học sinh Trường Phan đầy năng động và sáng tạo. Ảnh: Đức Anh

Những tiết mục văn nghệ mở đầu được các học sinh lớp 12 dàn dựng công phu. Đây cũng là một hình ảnh khác của học sinh Trường Phan đầy năng động và sáng tạo. Ảnh: Đức Anh

Buổi lễ tri ân và trưởng thành có sự tham gia của tất cả học sinh lớp 12 và của các thầy giáo, cô giáo. Năm nay, chủ đề của chương trình là Serein với ngụ ý ngay cả trong cơn giông của tuổi thanh xuân, chúng ta vẫn nhìn thấy, vẫn tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp phía trước...Phút bên nhau luôn là một hình ảnh đẹp của lứa tuổi học trò và tất cả đều muốn lưu giữ lại. Ảnh: Đức Anh

Lớp 12 - K46 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu lưu dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Những ngày cuối cùng của năm học, nhà trường lại nhận thêm những tin vui khi có thêm những học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic khu vực và Quốc tế. Ảnh: Đức Anh

Trong lễ trưởng thành, rất nhiều lớp chọn đồng phục màu vàng - sắc màu tượng trưng cho tuổi trẻ, niềm vui, ánh nắng mặt trời và cả những hy vọng. Ảnh: Đức Anh

Ngồi bên nhau, nắm tay nhau và hát chung một bài hát sẽ là ký ức không bao giờ quên. Ảnh: Đức Anh

Nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện niềm tin chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Lễ tri ân và trưởng thành cũng là dịp để các bạn học sinh cuối cấp bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với cha mẹ và thầy cô sau 12 năm đèn sách. Đây cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời học sinh, các em sẽ được thắp lên lòng nhiệt huyết, tình yêu và ước mơ. Ảnh: Đức Anh

Cuối buổi lễ là những bịn rịn, đầy quyến luyến của cô và trò khi sắp phải chia tay nhau, chia tay mái trường Phan yêu dấu. Ảnh: Đức Anh

Những lời tri ân xúc động đã được gửi đến các thầy cô giáo - những người đã không quản khó khăn, vất vả, dạy dỗ các em nên người. Ảnh: Đức Anh

Trong giây phút chia tay nhiều học sinh đã không cầm được nước mắt. Ảnh: Đức Anh

3 năm là quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để các em gắn bó để hiểu nhau hơn, để cùng nhau trưởng thành. Những học sinh K46 của trường Phan - một lứa học sinh đầy tài năng và sáng tạo đã cùng hẹn nhau ngày gặp lại với nhiều chiến thắng! Ảnh: Đức Anh

Nội dung: Mỹ Hà - Ảnh: Đức Anh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-cam-xuc-dac-biet-tai-le-truong-thanh-cua-hoc-sinh-truong-phan-270208.html