Những cái tên tỏa sáng trong màu áo ĐTQG nhưng lại gây thất vọng tại V.League 2019

Từng tỏa sáng rực rỡ khi góp công vào những chiến tích của các cấp độ ĐTQG nhưng khi trở về thi đấu tại V.League, họ dường như đánh mất đi chính bản thân mình. Vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng như hiện tại?

Hơn một năm qua, NHM bóng đá Việt Nam luôn được sống trong hạnh phúc khi các cấp độ ĐTQG của chúng ta liên tiếp gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Từ tấm HCB lịch sử tại VCK U23 châu Á ở Thường Châu cho đến chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau mười năm chờ đợi, bóng đá Việt Nam đã và đang có một thế hệ vàng mới và chúng ta đã phải chờ đợi bấy lâu.

Thế nhưng, có một thực trạng đáng buồn là sau kỳ Asian Cup 2019 thành công, các trụ cột của ĐTQG và U22 Việt Nam bỗng nhiên giảm sút phong độ một cách rõ rệt. Không phải chỉ một vài người mà hàng loạt cầu thủ thi đấu dưới sức và trải đều ở cả ba tuyến.

Nhiều tuyển thủ Quốc gia thi đấu bùng nổ khi lên tuyển nhưng lại đánh mất chính mình khi trở về thi đấu tại V.League.

Nhiều tuyển thủ Quốc gia thi đấu bùng nổ khi lên tuyển nhưng lại đánh mất chính mình khi trở về thi đấu tại V.League.

Ở vị trí thủ môn, thủ thành Bùi Tiến Dũng không còn giữ được phong độ cao, dù anh vẫn tích cực tập luyện và trau dồi bản thân. Kể từ khi gia nhập Hà Nội FC, NHM chỉ nhìn thấy thủ thành gốc Thanh Hóa này thường xuyên phải trên băng ghế dự bị nhiều hơn là thi đấu.

Một phần do Dũng đang gặp phải chấn thương nhưng điều quan trọng nhất là anh không thể cạnh tranh được với người đàn anh đang có phong độ cực cao là Văn Công.

Thủ quân của ĐTQG Việt Nam Quế Ngọc Hải cũng không còn là chính mình sau khi chuyển đến đội bóng Viettel ở mùa giải năm nay.

Chúng ta không còn được thấy những pha phòng ngự tỉnh táo và thông minh của "tấm lá chắn thép" như những gì đã thể hiện trong màu áo ĐTQG.

Thay vào đó, chúng ta lại được chứng kiến một Quế Ngọc Hải nóng nảy, thường xuyên thực hiện các tình huống phạm lỗi thô bạo. Kết quả là số thời gian anh thi đấu thì ít mà phải ngồi ngoài cổ vũ đồng đội thì nhiều, do phải nhận hình thức xử phạt là treo giò.

Cơn lốc bên cánh trái của ĐTQG Việt Nam với những pha lên công về thủ nhịp nhàng là Trọng Hoàng trong thời gian qua cũng không có được phong độ cũng như cảm giác bóng tốt nhất. Thực tế anh không được thi đấu. Lý do được đưa ra là tiền vệ này chuyển đến Viettel ngay khi đội bóng vừa chốt danh sách đăng ký thi đấu ở lượt đi nên anh buộc lòng phải "ngồi chơi, xơi nước" đến hết giai đoạn lượt đi V.League 2019.

Những niềm hy vọng vàng của bóng đá Việt Nam tại nước ngoài là Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường cũng không có được thành tích gì nổi bật. Ngoại trừ Văn Lâm có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của Muangthong United thì Xuân Trường và Công Phượng đang chật vật để tìm kiếm một vị trí trong đội hình ra sân của Buriram Unieted (Thai League) và Incheon United (K.League).

Nếu Công Phượng còn được ra sân thi đấu một số trận thì Xuân Trường hoàn toàn mất tích trong sơ đồ chiến thuật của CLB Buriram. Khá khẩm hơn hai người đồng đội, Văn Lâm dù thường xuyên được bắt chính từ đầu mùa trong màu áo của Muangthong United nhưng đội bóng của anh lại liên tục để thua một cách khó hiểu và hiện đang xếp chót tại BXH Thai League.

Việc phải thi đấu liên tục cũng như sức ép nặng nề đến từ NHM cũng khiến các tuyển thủ sa sút phong độ.

Đức Chinh càng gây thất vọng hơn bởi anh thường xuyên được HLV Lê Huỳnh Đức tạo điều kiện cho thi đấu chính thức nhưng những gì mà anh thể hiện là không tốt. Tuy nhiên, mới đây, chính anh đã tiết lộ với HLV Huỳnh Đức là anh đã gặp phải chấn thương khi thi đấu tại vòng loại U23 châu Á, nên chỉ có thể chạy và chuyền chứ không thể sút được.

Những cầu thủ khác như Phan Văn Đức, Duy Mạnh hay Xuân Mạnh cũng không đóng góp được gì nhiều vì dính phải những chấn thương khác nhau. Phải thi đấu quá nhiều với mật độ dày đặc là nguyên nhân chính khiến nền tảng thể lực, phong độ của các cầu thủ giảm sút nghiêm trọng.

Ví dụ như Quang Hải, trong thời gian qua, anh đã phải liên tục thi đấu cho các cấp độ ĐTQG và CLB nên anh bị quá tải, thi đấu không được như ý. Tiếp đến là việc các cầu thủ không thể cạnh tranh một suất đá chính với các ngoại binh ở CLB cũng là một trong những nguyên nhân đánh mất phong độ.

Sức ép, kỳ vọng quá nhiều của NHM dành cho họ cũng khiến các cầu thủ gặp tâm lý nặng nề. Cần biết rằng, bóng đá là môn thể thao nhiều khi cần có những phút giây ngẫu hứng thì các cầu thủ mới tạo ra những bàn thắng đẹp hay đường chuyền tinh tế.

Thế nhưng, sau thành công cùng ĐTQG, NHM bóng đá Việt Nam lại mong muốn các tuyển thủ khi trở về CLB phải thi đấu, trình diễn giống với những gì đã thể hiện trên tuyển.

Sức ép được đặt ra và người hứng chịu là các tuyển thủ. Nếu họ thi đấu tốt thì không sao chứ nếu thi đấu dưới sức một chút sẽ nhận được những chỉ trích. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nguôi kỳ vọng, họ sẽ còn tỏa sáng và làm nức lòng NHM trong thời gian tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-cai-ten-toa-sang-trong-mau-ao-dtqg-nhung-lai-gay-that-vong-tai-v-league-2019-a434573.html