Những cái chết 'trời ơi' đầy đau xót

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ một gia đình 4 người ở Hà Tĩnh tìm đến cái chết bằng cách treo cổ. Trước đó, một thiếu niên 14 tuổi người Thanh Hóa gieo mình xuống sông, một cô giáo ở Hải Dương đang mang thai cũng quyết định từ bỏ cuộc sống… Những cái chết với những lý do 'không đáng' khiến nhiều người hoang mang, lo lắng về tình trạng trầm cảm và khủng hoảng tâm lý.

Khó khăn, mâu thuẫn là tìm đến cái chết

Vụ việc 4 người trong một gia đình ở xóm Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ sáng 20.10 khiến nhiều người xót thương. Các nạn nhân gồm: Anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi), chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, vợ anh Thành) và hai con là Nguyễn Đ.K (6 tuổi), Nguyễn Thị H.T (4 tuổi).

Người thân đau xót về sự ra đi của 4 người trong gia đình anh Nguyễn Tiến Thành. Ảnh: H.A

"Nhiều người nhìn vào hoàn cảnh của các bệnh nhân “muốn chết” sẽ cảm thấy là “sướng quá hóa rồ”, những mâu thuẫn cỏn con, vấn đề tí tẹo chẳng có gì gây áp lực đến mức tuyệt vọng không lối thoát. Tuy nhiên đối với những người sống trong trầm cảm lâu ngày thì chỉ cần mâu thuẫn như sợi rơm là đã khiến họ gục ngã”.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Luyện

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo NTNN, cuộc sống của gia đình này khá khó khăn, thuộc hộ cận nghèo. Cuối năm 2017, vợ chồng Thành được chính quyền hỗ trợ 40 triệu đồng và vay mượn thêm để làm nhà mới. Vì hoàn cảnh khó khăn nên đến nay ngôi nhà cũng chỉ mới xây xong phần thô, hiện anh chị còn khoản nợ hơn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, theo người nhà nói thì hai vợ chồng cũng không quá bị áp lực về khoản nợ này. Gần đây, Thành bị công an bắt vì ăn trộm điện thoại, sau đó được cho tại ngoại. Vợ chồng Thành để lại 2 lá thư tuyệt mệnh với nội dung cuộc sống bế tắc, nhiều áp lực, không có lối thoát...

Ông Nguyễn Văn Hà (bố chị Thanh) cho biết: “Thời gian qua, tôi thấy có người tên X cùng xã nhiều lần đến đòi nợ vợ chồng Thành. Vợ chồng nó mượn hơn 70 triệu đồng để giải quyết vụ việc. Cũng vì người hàng xóm này gần đây hay đến đòi Thành tiền, có ngày 2 lần nên con tôi mới bị áp lực để đi đến quyết định kết thúc cuộc đời của cả vợ con”.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, liên tiếp xảy ra các vụ tự tử, mà lý do trực tiếp khiến nạn nhân tìm đến cái chết đôi khi khá nhỏ như bị gia đình mắng, bạn gái bỏ, bị chế diễu, bị điểm kém, bị nghi ăn cắp… Đáng nói, các đối tượng tự tử nhiều khi rất trẻ, chỉ 15-30 tuổi, nhiều người mới chỉ gặp một số khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống đã cảm thấy chán nản, tuyệt vọng muốn chết.

Hôm 21.10, một nam thiếu niên đã đi xe đạp đến giữa cầu Hàm Rồng (thuộc phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa) rồi gieo mình xuống sông. Nạn nhân sau đó được xác định là em D.K.T (học lớp 9, trú tại xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa). Trước đó, ngày 7.9, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, tạm giam Võ Thị Thanh Hoàng (31 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra hành vi giết người. Theo đó, Hoàng đã cãi nhau với chồng, nợ nần không có khả năng chi trả nên đã đưa con đến nhà nghỉ, dùng dao sát hại con rồi cắt cổ tay mình tự sát nhưng không chết.

Ngày 17.7, một cô gái đã nhảy cầu Hiệp Thượng (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) tự tử. Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Thu Th. (SN 1993), nguyên quán tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, hiện sống cùng chồng tại xã Thất Hùng (huyện Kinh Môn). Chị T là giáo viên và đang có thai. Lá thư của nạn nhân để lại có đoạn: "Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé... Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé...".

Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2017, tại Việt Nam, có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến liên quan tới stress, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng. Còn thông báo của Viện Sức khỏe tâm thần cho thấy có 30% dân số Việt Nam mắc các bệnh rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%.

Lo ngại về bệnh trầm cảm

Bác sĩ Nguyễn Đăng Luyện (Khoa Khám bệnh tổng hợp – Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1) chia sẻ, có khá nhiều người đã hoảng sợ đến khám hoặc được người nhà đưa đến khám tại bệnh viện vì “đang yên đang lành” thì luôn có ý định muốn... chết. Có nhiều học sinh tự đến khám vì quá sợ học, nhìn sách là hoa mắt, đau đầu, nghĩ đến việc ngày mai phải đến trường, phải thi cử là muốn chết. Có em sống lầm lì, ngày ngày thích leo lên sân thượng, ngồi chênh vênh trên tường khiến bố mẹ sợ hãi đưa đi khám. Có cô giáo luôn thấy mình kém cỏi, vô dụng cũng muốn được giải thoát. Có em áp lực vì kỳ vọng của cha mẹ phải học giỏi, thành người nổi tiếng mà thấy mệt mỏi…

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cũng thường xuyên tiếp nhận các ca ngộ độc do uống thuốc ngủ, thuốc độc, uống thuốc diệt cỏ Paraquat tự tử. Chỉ tính riêng ngộ độc Paraquat đã có khoảng 200-300 ca mỗi năm với tỷ lệ tử vong tới 70-80%. Các bác sĩ nhiều khi xót xa chứng kiến những thanh niên trẻ tử tự bằng cách uống Paraquat, khi tỉnh lại đã van xin cứu chữa để được sống, tuy nhiên các bác sĩ đành bất lực. “Uống các loại thuốc khác nguy cơ cứu sống còn cao, nhưng nếu uống Paraquat dù chỉ 1 ngụm nhỏ thì khả năng cứu sống là vô cùng ít” – bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – phụ trách Trung tâm Chống độc đau xót.

Viện Sức khỏe tâm thần T.Ư cũng thường xuyên tiếp nhận các ca trầm cảm, có ý định tự tử hoặc đã tự tử mà được phát hiện kịp thời. Theo PGS-TS Nguyễn Doãn Phương, chỉ riêng năm 2016, tại viện này đã khám điều trị ngoại trú 18.402 lượt bệnh nhân trầm cảm (chiếm 30%), điều trị nội trú 446 lượt bệnh nhân (chiếm 13,0%). Trung bình mỗi ngày có 50 bệnh nhân đến khám và điều trị về trầm cảm.

PGS Phương cũng cho biết, theo một số nghiên cứu, số người tự sát do trầm cảm ở Việt Nam mỗi năm có đến 36.000 - 40.000 người. Còn ở những bệnh nhân từ 45 tuổi bị trầm cảm, có 36,5% bệnh nhân có ý tưởng hoặc hành vi tự sát. Có bệnh nhân đã 10 lần có ý định tự tử hoặc đã tự tử mà được phát hiện. “Đa số tự sát do bệnh nhân cảm thấy mình vô dụng, tội lỗi, không xứng đáng sống”- PGS Phương chia sẻ.

Bác sĩ La Đức Cương – nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 chia sẻ: “Các vấn đề về sức khỏe tâm thần có xu hướng gia tăng. Con người ngày càng nhiều việc, làm việc suốt ngày - đêm, áp lực công việc lớn, căng thẳng làm gia tăng rối loạn tâm thần. Triệu chứng mắc bệnh tâm thần rất đa dạng, từ mất ngủ, suy nhược thần kinh đến loạn thần. Lâu ngày, bệnh nhân sẽ lo âu, không kiểm soát được hành vi của mình. Nguy hiểm là xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực như xem tự sát là một cách để thoát khỏi trạng thái căng thẳng”.

“Dường như không có lối thoát cho chúng tôi”

Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ 4 người trong 1 nhà ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tử vong, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 bức thư tuyệt mệnh của vợ chồng anh Thành. “Khi mọi người đọc được bức thư này thì gia đình chúng tôi đã đi xa rồi. Trong vài năm trở lại đây cuộc sống đối với gia đình tôi đã thực sự vô nghĩa. Cảm thấy buồn chán và mọi thứ như đã không còn quan trọng với vợ chồng tôi nữa” - đó là những dòng tâm sự trước khi quyết định tìm đến cái chết của đôi vợ chồng trẻ.
Trong bức thư được cho là của anh Thành viết để lại có nội dung xin lỗi gia đình, anh em, bạn bè và mong mọi người hiểu và thông cảm cho hành động của mình. Theo nội dung thư, khi đưa ra quyết định này thì vợ chồng anh đã đấu tranh suy nghĩ rất nhiều thời gian. Nhưng do cuộc sống có nhiều áp lực buồn chán, nên đã quyết định tìm đến cái chết để giải thoát: “Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Cuộc sống này chán lắm, bao nhiêu áp lực buồn phiền bế tắc, dường như không có lối thoát với chúng tôi”.
Ngoài những lời trăn trối về cuộc sống, anh Thành cũng gửi lời xin lỗi đến hai người con của mình: “Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con, nhưng chúng ta không có cách nào khác. Gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng trong thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ, không gì so sánh được. Mong hai con hiểu và thông cảm cho bố mẹ”.
Còn trong bức thư được cho là của người vợ để lại, chị viết lời xin lỗi người cha và mọi người. “Cha và em ở lại cố gắng sống thật tốt nhé. Con sẽ âm thầm giúp đỡ cho cha sức khỏe và các em gặp nhiều may mắn nhé. Con không có cách nào khác, có quá nhiều áp lực đối với bản thân. Con sẽ rất vui và yên lòng thấy cha và các em sống thật tốt. Con xin lỗi rất nhiều” - bức thư viết. Cuối thư, chị Thanh căn dặn mọi người ở lại sống thật tốt, chấp nhận sự thật, không buồn đau.

B.T

Diệu Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nhung-cai-chet-troi-oi-day-dau-xot-923961.html