Những buổi chiều bình yên... lạ lùng của người miền Tây

Chiều chiều, thử đi dọc những con đường quê miền Tây, ở đó bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất đỗi bình yên của người dân miệt sông nước...

Bóng chiều hoàng hôn nhìn từ một cây cầu ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: TRÁC RIN

Nếu phía ngoài lộ mặt trời đã sắp tắt, đâu đó bên bến sông vắng, nhiều lão ngư gạo cội vẫn tất bật vá lưới, chuẩn bị đồ nghề cho chuyến “ra khơi” tiếp theo. Những chú cá bông lau nặng từ vài đến cả chục kg đang được các ngư dân “khoe” sau chuyến giăng lưới trở về.

Những thương lái nhanh nhảu tìm đến thu mua cá tôm khiến bến sông vắng bỗng chộn rộn hẳn lên. Giờ này cũng là lúc nhiều “cửa hàng di động”, tức các xe đẩy bán thức ăn được chị em phụ nữ đẩy khắp xóm làng. Tiếng gọi “ai khoai lang ai mướp hông” vang lên khiến mọi thứ thật yên bình. Hãy xem những hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại sau những chiều rong ruổi trên các con đường miền Tây...

Lão ngư Đỗ Mười (bên trái màn hình), ngụ xã Tân Bình (H.Thanh Bình, Đồng Tháp) vui mừng khi lưới được con cá bông lau to ụ, trong ảnh ông Mười đang giao cá cho thương lái

Trên bến sông, bác nông dân đang đứng hóng mát sau một ngày lao động cực nhọc

Dưới dòng sông Tiền, ông Nguyễn Văn Bảy (53 tuổi, ngụ H.Thanh Bình, Đồng Tháp) đang lái xuồng máy đi giăng lưới bắt cá bông lau

Đìa hoa súng nở rộ, đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người dân miền Tây

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lượm (37 tuổi) đang cặm cụi chuẩn bị cho chuyến bắt cá ngoài sông Tiền

Bến sông vắng hoe, chỉ có hai lão ngư đang cặm cụi vá lưới sau một chuyến ra khơi

Những “hàng quán di động” bán hoa trái, thức ăn được đẩy đi bán dạo khắp xóm...

Ven đường, đàn vịt đang được lùa lên chiếc xe tải chở đi đâu cũng chẳng ai rõ

Chú cá bông lau nặng gần 5 kg của lão ngư Đỗ Mười

Người phụ nữ thương lái vui như “được quà” vì mua được cá bông lau to tướng

Trác Rin

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/du-lich/nhung-buoi-chieu-binh-yen-la-lung-cua-nguoi-mien-tay-1064048.html