Những bức ảnh Xuân Trường từ khi còn bé

Những bức ảnh ngày bé của Xuân Trường luôn gắn liền với trái bóng tròn, đó dường như là cái duyên với sân cỏ của chàng trai này.

Nhiều huy chương, tranh vẽ, quà của người hâm mộ tặng tiền vệ Xuân Trường được gia đình cất giữ cẩn thận, đặt trang trọng trong phòng khách.

Những bức ảnh từ ngày nhỏ của tiền vệ Xuân Trường luôn gắn liền với trái bóng tròn.

Chia sẻ với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ của cầu thủ Xuân Trường cho biết: “Ngày bé cứ thấy đồ vật hình tròn là Trường thích chơi cùng dù mới chỉ vài tháng tuổi”.

Bức ảnh do chính tay bà Sơn chụp hai bố con khi Trường mới 3 tháng tuổi.

Tham gia các câu lạc bộ từ sớm, Trường có cơ hội được thi đấu, giao lưu và luôn giữ băng đội trưởng.

Xuân Trường ngày bé với khuôn mặt khá bầu bĩnh cùng nước da trắng.

Từ năm 2004, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Mạnh Hùng, Xuân Trường cùng đồng đội giành được nhiều chức vô địch quan trọng.

Đến năm 2007, Trường đầu quân cho học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, bắt đầu cuộc sống xa nhà.

“Ngày đó Trường còn nhỏ lại đi học xa, ai cũng lo lắng, nhưng khi cháu gọi điện về bảo “Thầy yên tâm, con luyện tập rất tốt”, lúc ấy tôi mới thở phào”, thầy Hùng chia sẻ.

Tấm thẻ cầu thủ của Xuân Trường trong giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2006.

Trong trận bán kết lượt đi với đội tuyển Philippines, dù Xuân Trường không ra sân nhưng người thân tại quê nhà Tuyên Quang vẫn tập trung cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

“Cháu được ra sân hay không là do chiến thuật của huấn luyện viên Park, tôi không thấy buồn, việc ngồi dự bị sẽ giúp cháu giữ được sức lực, hy vọng Trường sẽ được đá chính trong trận bán kết lượt về”, chú Bách Chiến, bố của Xuân Trường cho biết.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-buc-anh-xuan-truong-tu-khi-con-be-post897174.html