Những bức ảnh thú vị trong lễ hội 'Ngày của người chết' ở Mexico

Lễ hội 'Ngày của người Chết' là ngày để những người đã mất quay trở lại Trái đất đoàn tụ với người thân của mình. Lễ hội này thu hút hàng chục nghìn người tham gia ở thủ đô Mexico.

7 điều đặc biệt về 'võ lâm minh chủ' Kim Dung mà bạn chưa biết? / Ai mới xứng danh là đệ nhất cao thủ trong thế giới võ hiệp của Kim Dung?

Hàng chục nghìn người Mexico đã xếp hàng tại đại lộ Reforma vào ngày thứ Bảy để tham dự lễ diễu hành trong “Ngày của người chết”. Lễ hội này có từ thời Aztecs, để những người còn sống bày tỏ tình cảm với những người thân yêu đã qua đời.

Từ ngày 31/10 đến 2/11, mọi người chơi nhạc tại nghĩa trang, mặc quần áo diêm dúa, trang trí bàn thờ với hoa để đón chào linh hồn những người thân đã chết trở về với Trái đất.

Từ năm 2016, cư dân thành phố Mexico đã tổ chức diễu hành trong ngày lễ này. Cuộc diễu hành được lấy cảm hứng từ cảnh mở đầu của bộ phim “Spectre” của James Bond, ghi lại hình ảnh hai nhân vật đuổi theo nhau quanh thành phố trong trang phục hóa trang.

Dưới đây là các hình ảnh sôi động của ngày lễ tại thủ đô Mexico.

Lễ hội Ngày của người chết nổi tiếng với kiểu hóa trang bộ xương.

Có rất nhiều kiểu hóa trang và các trang phục đặc biệt xuất hiện trong cuộc diễu hành.

Một người hóa trang thành bộ xương trong một trang phục lịch thiệp.

Trong những ngày này, người dân Mexico tin rằng linh hồn của người đã mất có thể trở về đoàn tụ với người thân của mình.

Vì thế, mọi người sẽ ăn mặc sặc sỡ và ồn ào để thu hút sự chú ý của các linh hồn.

Lấy cảm hứng từ bộ phim James Bond, từ năm 2016, thủ đô Mexico đã có thêm buổi diễu hành trong Ngày của người chết.

Phim có cảnh diễn viên Daniel Craig trong vai James Bond đuổi theo một nhân vật phản diện trong một trang phục hình bộ xương.

Enrique de la Madrid, thư ký Du lịch thành phố nói với tờ báo The Guaridan vào năm 2016: “Đây là một truyền thống lâu đời của Mexico, và chúng tôi quyết định sẽ tổ chức nó thành một lễ hội”.

Lễ diễu hành năm nay dành tặng cho những người di cư đã mất mạng trong chuyến đi. Một lễ hội hóa trang gần 7.000 người di cư trung Mỹ tiến về phía biên giới với nước Mỹ, bất chấp lệnh cấm của tổng thống Donald Trump.

Hàng chục nghìn người đã tham dự lễ diễu hành cho dù thời tiết khá ẩm ướt.

Theo BBC, nhiều người đi quanh bức tường và nói “Ở bên này cũng có một giấc mơ”.

Ngày lễ chính thức là ngày 2 tháng Mười Một.

Các nơi khác trên đất nước Mexico kỉ niệm ngày lễ đơn giản hơn vùng thủ đô. Người dân thắp nến, trang trí bàn thờ trong nhà với bức ảnh người đã mất, và dành thời gian kể các câu chuyện về họ.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-buc-anh-thu-vi-trong-le-hoi-ngay-cua-nguoi-chet-o-mexico/20181102095455690