Những bức ảnh cực chất của học sinh cấp III trong cuộc hành trình 'Đi tìm lại Hà Nội'

Với tình yêu nhiếp ảnh, các học sinh đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng nhất của Hà Nội cũng như cuộc sống của người dân. Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính, chậm rãi và mang lại những cảm xúc khó tả khi được chiêm ngưỡng…

Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) đã trưng bày triển lãm Humanoid thu hút hàng trăm người có mặt để chiêm ngưỡng. Triển lãm Humanoid mùa 2: “Tản sắc” đã đưa chúng ta đến chặng dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình “đi tìm lại Hà Nội”.

Cuộc đua ảnh được tổ chức theo format của The Amazing Race, các đội chơi tham gia giải mật mã và chụp ảnh để hoàn thành các chặng đua với chủ đề “Bí mật 5 giác quan”: xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác, khứu giác. Tại cuộc đua ảnh, các đội chơi đã có cơ hội để trau dồi khả năng nhiếp ảnh và thể hiện tình yêu Hà Nội trên những bức ảnh.

Humanoid là dự án được thành lập bởi câu lạc bộ Humans of Hanoi - Amsterdam High School, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Dự án được tổ chức với sứ mệnh nắm bắt và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội và con người Hà Nội thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

Báo Gia đình & Xã hội xin đăng tải những bức ảnh ấn tượng nhất do chính các em học sinh ghi lại.

Với tình yêu con người và mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến, câu lạc bộ Humans of Hanoi - Amsterdam High School đã trải qua 2 mùa thi, mỗi mùa kéo dài 3 tháng và đã tổ chức được 2 cuộc triển lãm đầy ý nghĩa.

Với tình yêu con người và mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến, câu lạc bộ Humans of Hanoi - Amsterdam High School đã trải qua 2 mùa thi, mỗi mùa kéo dài 3 tháng và đã tổ chức được 2 cuộc triển lãm đầy ý nghĩa.

Những bức ảnh Humans of Hanoi bất cứ ai chiêm ngưỡng cũng dễ dàng nhận thấy cuộc sống trôi đi nhẹ nhàng, chậm rãi. Có thể những hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc nhưng dưới tay máy của các học sinh lại trở nên sinh động hơn.

Những góc phố cổ trầm mặc, cuộc sống của người dân cứ thế trôi đi lặng lẽ mặc sự ồn ào, náo nhiệt...

Trong những ngày Hà Nội đón gió mùa, cả gia đình cùng dạo bước trên con phố vắng, họ cùng trò chuyện về Hà Nội. Bức ảnh nằm trong bộ chủ đề "vị giác" trở nên có hồn và thơ mộng hơn bao giờ hết.

Những cơn mưa bất chợt hay vệt nắng xuyên kẽ lá khiến con người xích lại gần nhau hơn. Với những học sinh cấp III còn là sự rung động đầu, thứ tình cảm vô cùng trong trẻo.

Một Hà Nội yên bình, trong trẻo đối với cả những đứa trẻ được cha mẹ đưa đi chơi trên phố.

Dù nắng nóng hay giá rét, cuộc sống mưu sinh của những người phụ nữ vẫn trôi đi.

Trà đá vỉa hè - thứ đồ uống mang đậm chất đặc trưng của Hà Nội.

Dịp cuối tuần, ngày lễ trẻ nhỏ xúng xính váy áo vui chơi tại các công viên hoặc không gian phố đi bộ.

Bức ảnh nằm trong nhóm chủ đề "xúc giác".

Đôi bạn trẻ thắp hương cầu duyên.

Một tiệm sửa xe tạo nhiều dấu ấn với khách hàng trong căn nhà cổ giữa Hà Nội.

Những người Hà Nội xưa bên tách trà ấm và cùng trò chuyện về thủa thiếu thời.

Những gánh hàng rong là đặc trưng của Hà Nội từ xưa đến nay, ở đó người ta có thể tìm thấy tất cả những thức quà vặt chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm.

Trên phố cổ, nếu bạn dạo bước sẽ dễ dàng bắt gặp những cô bác ngồi ở góc nào đó gọt những củ ấu ngọt lịm, mát lành.

Để có những bức ảnh ưng ý, các đội chơi của câu lạc bộ Humans of Hanoi đã mất đến 3 tháng cùng bàn bạc và tranh thủ ngoài giờ học tập rong ruổi khắp các tuyến phố ở Hà Nội.

Triển lãm Humans of Hanoi mới đây được tổ chức tại Hồ Gươm đã thu hút hàng trăm người đến chiêm ngưỡng. Rất nhiều người đã đánh giá cao những bức ảnh và không ngừng dành những lời khen ngợi cho nhóm học sinh.

Humanoid đã kết thúc mùa hai bằng một ngày triển lãm ảnh vô cùng thành công và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhung-buc-anh-cuc-chat-cua-hoc-sinh-cap-iii-trong-cuoc-hanh-trinh-di-tim-lai-ha-noi-20190502064803474.htm