Những BST ấn tượng trong show thời trang tốt nghiệp của LCDF 2018 (phần 3)

Đa dạng phong cách, cầu kỳ, chỉn chu từ chất liệu đến phom dáng, tìm tòi sáng tạo trong ý tưởng là những gì người xem cảm nhận được về show trình diễn thời trang tốt nghiệp của Học viện Thiết kế & Thời trang London (Hà Nội) năm nay. Ngoài những ý tưởng táo bạo tạo nên những BST cá tính thì đa phần, các NTK trẻ lần này đều là nữ, vì thế, không mấy ngạc nhiên khi sự dịu dàng, uyển chuyển từ ý tưởng đến trang phục xuất hiện khá nhiều.

Vietnamese Quintessence của Đoàn Thu Uyên

Từ những họa tiết và hình dạng của bình gốm sứ Chu Đậu, Đoàn Thu Uyên đã thổi hồn sông nước vào trang phục đẹp lãng mạn, nên thơ. Sử dụng gam trắng chủ đạo trên nền lụa sang trọng làm nổi bật họa tiết xanh lam uyển chuyển, BST Hương sắc Việt Nam của NTK trẻ này đã thực sự hấp dẫn người xem ngay từ góc triển lãm.

Mother Dreams của Bùi Khánh Ly

BST dịu dàng, mềm mại từ màu sắc đến phom dáng, xuất phát cảm hứng từ vườn hoa của mẹ. Sử dụng màu hồng phấn dịu ngọt cùng chất liệu lụa và ren, Bùi Khánh Ly đã tạo nên những bộ váy mộng mơ, hoài cổ với những chi tiết bèo nhún, xếp ly lớn.

Heavenly Power của Nguyễn Thùy Linh

Với quan niệm, trong guồng quay hối hả của thế giới hiện đại, con người dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng, bị ngắt kết nối với chính mình cả về tinh thần lẫn thể chất, NTK đã tìm thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ từ những vòng quay luân xa trong Thiền giáo. Từ hình dáng của Bảy luân xa (gốc rễ, xương cùng, dây thần kinh, trái tim, cổ họng, con mắt thứ ba và vương miện), Thùy Linh đã gắn kết chúng với ngôn ngữ thời trang trong phom dáng đồ dạ hội. Đối với cô, BST không chỉ hướng tới sự liên kết của tâm trí, thể xác và linh hồn con người mà còn là sự kết nối tự nhiên giữa chúng ta và vũ trụ.

Fairy Dream của Trần Thị Ngọc Ánh

Từ những giấc mơ thơ bé, cảm hứng với mặt trời, mây, gió và những con vật gắn liền với thế giới cổ tích như cáo, thỏ, rùa… BST kẹo ngọt của Ngọc Ánh gây ấn tượng ngay từ cách trưng bày triển lãm. Giấc mơ cổ tích tập trung kiểu dáng vào những chiếc váy dạ hội công chúa, các chi tiết thêu đính rất cầu kỳ và tỉ mỉ, đan xen cả sự kỳ bí trong những câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm”.

BST đặc biệt hơn ở chỗ, nó là sự sáng tạo với thế giới cổ tích và vì vậy không thể thiếu những mẫu trang phục dành cho những cô bé đáng yêu. Với 3 bộ trang phục rực rỡ, bắt sáng sân khấu với những họa tiết thêu đính dàn trải của các mẫu nhí, cùng sự dẫn dắt ăn nhập của những bộ váy, áo người lớn, có thể nói, “Giấc mơ cổ tích” khá nổi bật trên sàn diễn.

Terraces của Lê Thị Hồng Vân

Cảm nhận về vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang mềm mại nơi núi rừng Tây Bắc đã giúp cho NTK tạo nên BST dịu dàng, thướt tha. Màu sắc xanh ngát của ruộng bậc thang hòa quyện trong sắc màu của buổi sớm vùng cao hiện lên rõ nét nhờ các phương pháp xử lý chất liệu như đính cườm, may rúm, thêu và in kỹ thuật số.

Thuận Thục ; Ảnh: Hiệp Happyy

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/nhung-bst-an-tuong-trong-show-thoi-trang-tot-nghiep-cua-lcdf-2018-phan-3-82596.html