Những bóng hồng mê bóng đá

Bên cạnh cánh mày râu ăn mừng tưng bừng trên đường phố TP.HCM, nhiều bóng hồng trẻ cũng 'quẩy' không kém để hòa vào niềm vui chung của người hâm mộ bóng đá.

Đây có lẽ là một trong những nhóm bóng hồng cổ vũ máu lửa nhất ở TP.HCM

Đêm 27.8, hàng ngàn người hâm mộ đổ ra các tuyến đường ở trung tâm thành phố để hò hét, ăn mừng với chiến tích của đội Olympic Việt Nam khi lần đầu tiến vào trận bán kết ở đấu trường ASIAD.

Sau đây là một số hình ảnh Phóng viên Thanh Niên ghi lại vào đêm 27.8:

Một màu đỏ rực, cô gái từ phố đi bộ Nguyễn Huệ di chuyển ra các tuyến đường xung quanh để “bão đêm” cùng người hâm mộ

Đứng trên mui ô tô để kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của những người hâm mộ bóng đá

Cô gái háo hức chờ đợi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sau tình huống cầu thủ Quang Hải bị rách mí mắt, nhiều cô gái liên tục nêu ý kiến “đá người ta chảy máu thế kia mà sao không bị thẻ đỏ kỳ quá vậy trời...”

Đoàn người kéo nhau ra các tuyến đường lân cận để ăn mừng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại thời khắc lịch sử của môn đá nam ở một kỳ ASIAD

Nhiều cặp đôi cũng chọn phố đi bộ Nguyễn Huệ làm nơi thưởng thức trận bóng đá lịch sử của Olympic Việt Nam

Cô gái trẻ mua cờ áo, trang bị một màu đỏ rực để chuẩn bị tiến ra đường hòa vào dòng người

Phạm Hữu

Trác Rin

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nhung-bong-hong-me-bong-da-997436.html