Những 'bóng hồng' làm tròn hai vai trong đại dịch

Cũng như bao gia đình khác, gia đình các nữ quân nhân, dân quân thường trực trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đồng Nai đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Người thì có chồng phải canh trực và 'cấm trại' thời gian dài; người thì thực hiện nhiệm vụ cách ly tại đơn vị… Nhưng vượt lên mọi khó khăn, các 'bóng hồng' này vẫn luôn vững tinh thần, cứng cỏi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung úy Nguyễn Thị Huyền, công tác ở Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh, có chồng cũng là quân nhân đang được đơn vị cử đi đào tạo vòng hai. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chồng chị phải ở lại trường, không về nhà vào cuối tuần như trước. Ba mẹ con chị tự xoay xở việc nhà, việc cơ quan. Trong lúc khó khăn, chị được đơn vị cho làm việc tại nhà để ngăn ngừa dịch bệnh và chăm sóc con nhỏ.

Trung úy Nguyễn Thị Huyền tâm sự: “Dù ở nhà, nhưng tôi vẫn nhận và hoàn thành công việc cơ quan qua thư điện tử, điện thoại…; chấp hành tốt các quy định của đơn vị và tuyên truyền nhân dân địa phương tham gia phòng, chống dịch. Đây cũng là dịp để tôi dành nhiều thời gian hơn cho các con; gần gũi, động viên, chia sẻ với các con, vừa làm mẹ, vừa làm cha chăm sóc, dạy dỗ con học tập”.

 Chị Nguyễn Thị Huyền dạy con học tập tại nhà trong đại dịch.

Chị Nguyễn Thị Huyền dạy con học tập tại nhà trong đại dịch.

Chị Nguyễn Thùy Trang là nữ dân quân thường trực xã Tà Lài, thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú. Công việc tại địa phương nhiều, chị vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia cùng hội phụ nữ, đoàn thanh niên tuyên truyền phòng, chống dịch cho bà con trong xã. Với gia đình, chị xác định mình phải là “lá chắn” để bảo vệ an toàn cho mọi thành viên trong đại dịch; động viên cả nhà không hoang mang, lo lắng; tin tưởng, thực hiện tốt những hướng dẫn an toàn của ngành y tế. Chị Trang chia sẻ: “Để vượt qua khó khăn, bên cạnh sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, tôi luôn phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt mệnh lệnh cấp trên với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; đồng thời, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, chăm lo cho hậu phương, gia đình được an vui”.

Ở huyện Tân Phú, còn có chị Đặng Thị Thuấn, nhân viên cấp dưỡng Ban CHQS huyện. Hơn một tháng nay, đơn vị “cấm trại”, chị ở lại cơ quan chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, bảo đảm sức khỏe để phòng, chống dịch tốt hơn. Hằng ngày, chị dành thời gọi điện về nhà động viên gia đình, nhắc nhở mọi thành viên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vững tin vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống…

Còn không ít những nữ quân nhân, nữ dân quân thường trực trong LLVT tỉnh Đồng Nai nỗ lực vượt khó, làm tròn hai vai, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo gia đình an toàn trong đại dịch Covid-19. Những việc làm của các chị đã góp phần cùng LLVT tỉnh và địa phương bảo đảm an toàn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Bài và ảnh: YẾN LONG-HỮU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nhung-bong-hong-lam-tron-hai-vai-trong-dai-dich-616286