Những bộ phim zombie kinh điển nhất mọi thời đại

Cùng 'điểm danh' những bộ phim xuất sắc làm về thây ma sống để thấy rằng zombie không chỉ là những kẻ kinh dị, bài viết này sẽ giúp bạn có một cái nhìn tường tận hơn về những bộ phim zombie từng gây sốt thị trường phim ảnh.

Night of the Living Dead (1968)

Câu chuyện kinh dị của George A. Romero về một đám zombie tấn công người trong căn nhà nhỏ thực sự là một sự kiện vào thời điểm đó. Chưa bao giờ người ta được chứng kiến những việc ghê sợ như vậy trên màn ảnh. Đã bao lần anh hùng trên phim là một người da đen trong một phim kinh dị? Tràn ngập kinh dị, hài hước, tăm tối của thập niên 1960s, phim còn là một câu chuyện ẩn dụ về cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Rõ ràng đây là một bộ phim zombie kinh điển.

Dawn of the Dead (1978)

George A. Romero trở lại sau 10 năm với một tuyệt tác khác. Câu chuyện lần này xảy ra trong một siêu thị, biểu tượng của chủ nghĩa tiêu dùng tư bản Mỹ, nơi con người tìm nơi nương náu, lẩn trốn và dựa vai vào nhau để chống lại cơn dịch truyền nhiễm của những kẻ thích ăn thịt người sống.

Bên cạnh hiệu ứng kỹ xảo đỉnh cùng câu chuyện hay, Dawn of the Dead thực sự là một bộ phim hay về chủ đề Zombie. Không có cái chết nào trong phim vô nghĩa. Bạn hãy xem phim, để biết được, câu chuyện đằng sau những cái chết, và đằng sau lũ zombie kia là cả một câu chuyện để đời.

Zombie 2 (1979)

Dawn of the Dead được xem là Zombie 1, và đây là Zombie 2, một phim zombie kinh điển có đủ mọi yếu tố. Đạo diễn Lucio Fulci huyền thoại, người được vinh danh vì những đóng góp cho dòng phim Kinh dị. Ông tạo nên bộ phim cứ như ông là một zombie đích thực và biết tất cả về những thứ máu me, gớm ghiếc, những nỗi sợ hãi tận trong sâu thẳm của mỗi con người, và cách thao túng nỗi sợ đó bằng mạch phim.

Phim được thực hiện ở một thiên đường nhiệt đới, nơi con người không quen với ác mộng đêm hè. Rồi những thứ xác sống vật vờ, tồn tại ngay cả dưới nước, luôn khát máu. Poster phim cũng là một tác phẩm nghệ thuật, là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc, tò mò về zombie, là biểu tượng của dòng phim xác sống.

The Return of the Living Dead (1985)

Đạo diễn Dan O'Bannon xây dựng một bộ phim kinh dị với nhiều tình tiết gây cười nhưng không làm giảm đi sự rùng rợn của nó. Sự độc đáo của dòng phim zombie là ngay cả trong những trường hợp xa rời chất kinh dị nhất, thì cái “chất” zombie cũng khiến người xem phải “run rẩy”.

Phim có cốt truyện đơn giản, kể về sự trả giá trả-vay, khi một loại khí được thải ra và từ đâu bỗng xuất hiện một đám zombie tràn về. Lẫn trong cơn loạn lạc, là cả sự tàn phá nền văn hóa nhạc pop bằng punk-rock. Một bộ phim kinh điển với nhiều câu chuyện thú vị, và rất khó ngồi yên khi xem phim.

Re-Animator (1985)

Đây là một bộ phim kinh điển. Câu chuyện của đạo diễn Stuart Gordon kể về đám sinh viên trường y thực hiện thí nghiệm làm sống lại các xác chết. Có vẻ đây không phải là một câu chuyện về lũ zombie thích ăn não người và phát tán bằng cách lây nhiễm qua đường máu như HIV. Tuy nhiên, đây là một bộ phim rất hay và không kém phần rùng rợn, có khi lại còn làm bạn sởn gáy khi nhận ra, trên đời này có lắm thằng “điên” hết cỡ.

Người xem dễ rơi vào trạng thái nhầm lẫn giữa ranh giới đang xem và đang... diễn. Dù tranh cãi vẫn tồn tại, nhưng đây là một tượng đài không thể chối cãi trong dòng phim Xác sống.

Day of the Dead (1985)

Đây là bộ phim kinh dị dòng Dead series thứ 3 của đạo diễn George A. Romero, sau Night of the Living Dead (1968) và Dawn of the Dead (1978).

Romero mô tả câu chuyện phim như một bi kịch khi con người giao tiếp với nhau dù trong một nhóm nhỏ bất đồng cũng có thể dẫn đến một sự sụp đổ của xã hội loài người.

“Bạn sẽ nhận lãnh hậu quả khi không dừng lại những việc bất thường, những thứ quái gở, những thứ không theo truyền thống, và rồi nó sẽ nuốt chửng bạn!”

Braindead/Dead Alive (1992)

Trước khi Peter Jackson tạo ra các siêu bom tấn hàng trăm triệu đô, ông đã ghi dấu ấn bằng bộ phim zombie kinh phí ít này. Câu chuyện phim là một bi kịch kinh dị, nhất là khi nó xảy ra giữa kẻ sống người chết vốn là hai mẹ con. Tình mẫu tử máu mủ khiến bộ phim mang nét đặc biệt vốn dĩ ăn sâu vào tiềm thức con người.

Đây là bộ phim kinh dị tràn ngập máu me, chen lẫn hài ghê rợn, không dành cho người yếu tim. Nếu bạn yêu thích series The Lord of the Ring với giống Orc kinh dị, hãy thử xem ấn tượng khủng khiếp mà Peter Jackson đã tạo ra chục năm về trước này.

28 Days Later (2002)

Đây là bộ phim kinh dị được xem như hay nhất mọi thời đại. Tôi đồng ý với điều đó, nhưng nó là một trong những thôi chứ không phải hay nhất. Tranh cãi đúng sai thì có tới trăm năm sau cũng không rõ, vì mỗi người mỗi quan điểm, góc nhìn. Cá nhân tôi, đây là một bộ phim khiến bạn co rúm lại khi xem một mình giữa đêm khuya. Vừa xem vừa lạnh toát khi nghĩ đến thế giới tương lai của ngày mai.

Một loại virus bị phát tán do các hoạt động của các nhà xã hội vào cộng đồng dân cư và nó tạo ra một giống zombie ghê rợn. Chúng không giống với các loại zombie khác, khi chúng hoạt động dựa trên bản tính hung tợn, khát máu và bầy đàn, một kiểu ăn thịt người đặc biệt khiến người xem “teo chim”.

Danny Boyle đã chứng minh ông là một cao thủ chuyển đổi thể loại phim. Một bộ phim ông đã thành công trong việc đem trưng ra toàn bộ bản năng loài người. Có những con người đơn giản chỉ tồn tại và không màng thế gian. Có những kẻ khác thì lại quan tâm quá mức tới mọi thứ, và rồi nhanh chóng bỏ quên bản chất con người mà họ giữ gìn trong góc khuất tâm hồn.

Với 29 Days Later, Danny Boyle truyền đi một thông điệp kiểu “Nếu chúng ta muốn tồn tại, có lẽ, đã đến lúc học làm... zombie, hoặc chí ít là học thích nghi với chúng”.

Shaun of the Dead (2004)

Shaun of the Dead của Edgar Wright là một sự kiện thực sự. Phim đã định nghĩa lại thể loại Zombie. Nó không xóa bỏ những cấu trúc cơ bản của dòng phim này, trước khi nó xuất hiện (như cái cách mà phim Scream đã làm với dòng phim Kinh dị - Horror). Shaun of the Dead tôn vinh dòng phim Zombie theo cái cách tưng tửng hài chết chóc. Không chỉ là tìm cách để sinh tồn, phim còn đem tới một ý tưởng phù hợp: “thích nghi để tồn tại”, “sống chung với... zombies”. Phim tràn đầy tiếng cười nhưng bạn đừng nhầm lẫn, cười run bần bật đấy.

Zombieland (2009)

Một bộ phim zombie mang thương hiệu Columbus Picture, với súng shotgun, cưa máy, xe hơi cơ bắp Mỹ, quỷ ăn thịt người, những câu đùa đắt giá, những thứ hoàn hảo cho một bộ phim Pop-Corn. Nhưng nó hoàn toàn không mất đi cái genre "zombie" chút nào. Phim như một chuyến phiêu lưu kỳ thú, bằng óc thực tế kiểu Mỹ, qua những miền đất đã từng có thời gọi là "đất hứa", và lũ zombie thì lúc nhúc ngoài kia, giơ tay xin một cuốc “đi nhờ”.

Đậm văn hóa Mỹ hiện đại, tếu táo và cả châm biếm cay, Zombieland mang một nét “độc” không lẫn vào đâu giữa danh sách “Những bộ phim Zombie hay nhất mọi thời đại”.

Slither (2006)

Một bộ phim tới giờ vẫn sợ. Một thị trấn nhỏ được người ngoài hành tinh viếng thăm. Không lâu sau đó, cái thị trấn đó trở thành lò zombies.

Có lẽ những con trùng mềm mềm, nhớt nhớt, có thể chui vào cơ thể con người và thao túng họ là thứ khiến ai nghĩ đến cũng rùng mình. Bằng câu chuyện không thể kinh dị hơn cùng kỹ xảo và hình ảnh, âm thanh cùng những đoạn twist khiến Slither 2006 là một trong những phim kinh dị về Zombie hay nhất mọi thời đại.

Planet Terror (2007)

Bộ phim đã đưa Rose McGowan lên hàng minh tinh. Với một cốt truyện đơn giản, đầy máu me, súng ống, cháy nổ và lũ zombies thì chạy đầy đường, điều khiến Planet Terror độc nhất chính là những thứ bị ruồng bỏ ở xã hội thì được đạo diễn nâng niu lên khung hình.

Chính phủ (Mỹ) gây ra một sự cố với vũ khí hóa học, dẫn tới việc hàng loạt người chết và phát tán vô số zombies. Con số zombies tăng lên nhanh chóng theo cái cách lây truyền qua vết cắn và tiêm chích. Một nhóm những kẻ không ưa nhau bị định mệnh trói buộc nhau để tìm lối thoát, cho mình và cho nhân loại.

Phim có kiểu tưng tửng và xàm xí của Quentin Tarantino, và chính ông cũng diễn một vai trong phim này. Khó có thể đánh giá bộ phim này, nếu người xem đến từ một nền văn hóa khác, nhưng những thứ tưng tửng zombie không theo một mô típ nào khiến phim thuộc hàng những bộ phim zombies hay nhất mọi thời đại.

I Am Legend 2007

Nhà khoa học Robert Neville tin mình là người duy nhất còn sống sót, ít nhất là ở New York sau một bệnh dịch. Một loại virus đã khiến những người nhiễm bệnh trở thành một chủng loại khát máu. Những sinh vật này không thể tồn tại trước ánh sáng mặt trời, nên chúng chỉ săn tìm thức ăn vào ban đêm. Vì thế Robert ban ngày phải tìm cách sống sót và ban đêm tìm cách ẩn trốn. Với mong muốn cứu thoát loài người khỏi sự diệt vong, Neville phải tìm cách đảo ngược những tác động của virus bằng cách dùng chính dòng máu miễn dịch của mình. Nhưng máu của anh cũng là thứ mà những nạn nhân bị nhiễm virus săn lùng.

World War Z (2013)

Sau mấy năm vắng bóng nay tài tử Brab Pitt quay trở lại để tham gia cuộc chiến chống thây ma trong phim World War Z. Vào vai Gerry Lane - một nhân viên Liên Hiệp Quốc đi khắp nơi và tìm kiếm những thây ma đề tiêu diệt.

Lần này trận chiến sẽ ác liệt hơn khi những con người dần hóa thành những thây ma khát máu, số người còn sống sót còn lại rất ít ỏi, họ phải từ giã vợ con để tham gia bảo vệ thế giới mà họ đang sống. Phim World War Z sẽ cho thấy một hình ảnh khác của thây ma, chúng không còn chậm chạp mà rất nhanh nhạy tấn công con người ồ ạt khiến họ không kịp trở tay.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2006 của Max Brooks, bộ phim xoay quanh câu chuyện về Gerry Lane, một nhân viên Liên Hiệp Quốc đi khắp nơi tìm cách bảo vệ thế giới mình đang sống, khi loài người dần thay đổi trở thành các sinh vật khát máu và sẵn sáng giẫm đạp lên nhau để tồn tại.

Train To Busan (2016)

Phim Train To Busan - Chuyến Tàu Sinh Tử lấy bối cảnh đất nước Hàn bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn, biến con người thành những xác sống hung hăng, khát máu. Có mặt trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan là một người cha cùng con gái, hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng và một số cô cậu học sinh cấp 3. Khi đại dịch xác sống bất ngờ bùng phát, họ không còn cách nào khác ngoài đương đầu với nó để bảo vệ những người thân yêu của mình. Hành trình 453km từ Seoul tới vùng an toàn Busan bỗng trở thành cuộc chiến khốc liệt để sinh tồn.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-bo-phim-zombie-kinh-dien-nhat-moi-thoi-dai-a408826.html