Những bộ phim truyền hình Việt Nam nổi bật nhất năm 2020

Phim truyền hình Việt Nam đang ngày càng chiếm được cảm tình từ người hâm mộ khi nội dung.

Sinh tử

Sinh tử là một bộ phim truyền hình dài tập thuộc thể loại chính luận, hình sự được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam do NSND Khải Hưng và NSƯT Mai Hiền làm đạo diễn. Bộ phim được Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sinh tử là bộ phim chính luận ấn tượng trong năm qua.

Sinh tử là bộ phim chính luận ấn tượng trong năm qua.

Sinh tử lấy bối cảnh ở một địa phương hư cấu có tên là tỉnh Việt Thanh. Bộ phim khắc họa cuộc chiến chống tham nhũng của Bí thư tỉnh ủy Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh đảm nhận) cùng những người cộng sự của ông. Một bên là Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) đứng giữa lằn ranh sáng - tối. Chính sự mập mờ của ông đã khiến con trai rơi vào vòng lao lý vì nhận hối lộ.

Bên kia chiến tuyến là Mai Hồng Vũ (Việt Anh đóng) - một doanh nhân có máu mặt, móc nối với nhiều quan chức để làm ăn phi pháp. Các vụ án kinh tế được tái hiện với những âm mưu đen tối, những màn sát phạt, trả thù.

Là bộ phim mang đề tài chính luận, có thể nói Sinh tử kén khán giả, hiệu ứng không rầm rộ như những phim khác. Tuy nhiên, phim được giới chuyên môn đánh giá cao, nhất là sự hóa thân xuất sắc của tuyến nhân vật chính. Diễn xuất của nghệ sĩ Trọng Trinh, Hoàng Dũng hay Việt Anh, Chí Nhân... chiếm được cảm tình của người xem.

Tình yêu và tham vọng

Tình yêu và tham vọng.

Tình yêu và tham vọng là dự án phim truyền hình dài hơi nhất của Đài Truyền hình Việt Nam trong năm 2020. Đây là dự án được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm Nhan Phúc Vinh, Diễm My, Lã Thanh Huyền, Mạnh Trường, Thanh Sơn, Thùy Anh, Huyền Lizzie... được làm lại từ phim truyền hình Trung Quốc Thế lực cạnh tranh, Tình yêu và tham vọng xoay quanh câu chuyện đấu đá chốn thương trường, trong đó có cả những trò bẩn.

Khi bộ phim lên sóng, nó cũng vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Với thời lượng lên tới 60 tập, nhiều tập phim bị chê có diễn biến lan man, dài dòng. Diễn xuất của nữ chính Diễm My hay cách xây dựng không rõ ràng tuyến nhân vật chính - phụ cũng từng là chủ đề gây tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng mạng. Thế nhưng có lẽ chính những ồn ào, tranh cãi mà Tình yêu và tham vọng tạo ra đã khiến phim trở thành một trong những cái tên "hot" nhất trong bảng vàng phim truyền hình Việt năm 2020.

Hoa hồng trên ngực trái

Hoa hồng trên ngực trái khiến nhiều khán giả đồng cảm.

Hoa hồng trên ngực trái là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn.

Các bộ phim về đề tài hôn nhân, gia đình, ngoại tình thường lôi cuốn người xem và Hoa hồng trên ngực trái cũng không phải ngoại lệ. Phim lấy nhân vật trung tâm là Khuê (Hồng Diễm đảm nhận), mẫu phụ nữ chấp nhận ở nhà nội trợ để chăm sóc chồng con. Nhưng chẳng may, cô gặp người chồng vũ phu và trăng hoa. Bị phản bội, Khuê quyết định ly hôn. Sau đó, cô thay đổi bản thân, chủ động đi làm kiếm tiền và cuối cùng tìm được bến đỗ mới bên Bảo (Hồng Đăng đóng).

San (Diệu Hương), bạn thân của Khuê, cũng có tổ ấm hạnh phúc bên "phi công" sau khi ly hôn.

Kết phim từng gây tranh cãi khi có ý kiến cho rằng sự viên mãn trên màn ảnh dễ khiến phụ nữ ảo tưởng. Còn cuộc sống thực tế khắc nghiệt hơn.

Về ý kiến này, Hồng Diễm từng chia sẻ: "Tôi nghĩ phim không khiến phụ nữ ảo tưởng. Bởi ai rơi vào hoàn cảnh như Khuê cũng nên tìm cách thoát ra, thay vì cố chịu đựng đau khổ mãi. Mà nếu như họ có một chút ảo tưởng, mong muốn rằng mình sẽ được hạnh phúc như Khuê thì tôi nghĩ đó cũng chính là động lực để họ mạnh mẽ hơn".

Những ngày không quên

Những ngày không quên.

Những ngày không quên là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam. Phim được kết hợp giữa hai bộ phim Về nhà đi con cùng Cô gái nhà người ta. Bộ phim này có tính chất tuyên truyền về đề tài dịch bệnh Covid-19 xen lẫn yếu tố giải trí.

Những ngày không quên còn được gọi vui là bộ phim "chống dịch" khi câu chuyện phim lồng ghép nhiều thông điệp hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa dịch, hay cổ vũ tinh thần chống dịch của cộng đồng. Thời điểm đầu khi Những ngày không quên lên sóng, phim nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Các câu chuyện thời sự nóng hổi được đưa vào nội dung phim khiến người xem thích thú. Tuy nhiên về sau, phim lại nhận về nhiều ý kiến phàn nàn về nội dung nhàm chán, lan man, dùng quá nhiều drama lắt léo để câu khách.

Cô gái nhà người ta

Cảnh trong phim Cô gái nhà người ta.

Cô gái nhà người ta là một bộ phim truyền hình trong thể loại tâm lý, bi kịch, tình cảm và hài hước được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam do Trịnh Lê Phong đạo diễn. Bộ phim được phát sóng từ ngày 15/1-18/3/2020 trên kênh VTV3.

Cô gái nhà người ta cũng có thể xếp vào hàng những bộ phim ra mắt với không nhiều kỳ vọng nhưng lại nhận được phản hồi tích cực từ phía người xem trong năm 2020. Khai thác một chủ đề tưởng khó mà ăn khách, đó là câu chuyện những thanh niên làng khởi nghiệp, lấy bối cảnh vùng nông thôn, thế nhưng Cô gái nhà người ta lại hấp dẫn người xem bất ngờ bởi các tình tiết phim nhẹ nhàng mà thú vị, vừa dí dỏm vừa cảm động.

Thành công của Cô gái nhà người ta có lẽ cũng đến từ dàn diễn viên tươi mới, đặc biệt là dàn diễn viên phụ với Việt Bắc (vai Cân), Việt Hoa (vai Đào) hay Quang Trọng (vai Viễn), Hương Giang (vai Mận)... phim không quá đình đám nhưng bù lại dễ xem, nhiều yếu tố giải trí, là món ăn tinh thần hấp dẫn cho các gia đình trong khung giờ vàng phim Việt mỗi tối.

Còn tiếp…

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-bo-phim-truyen-hinh-viet-nam-noi-bat-nhat-nam-2020-a501535.html