Những biểu tượng màn ảnh về 'Hiền lành-Đanh đá-Gian xảo' kể những 'đòn đau' nhớ đời

Những 'tượng đài' về hình tượng hiền lành – đanh đá – gian xảo của phim truyền hình Việt Nam như NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Kim Oanh, NSND Nguyễn Hải khiến khán giả bồi hồi nhớ lại hai tuyến nhân vật tốt – xấu, từng vang bóng một thời trên sóng VTV từ những ngày xa xưa.

Chương trình “50 giờ đếm ngược” của VTV đã đưa khán giả trở lại những ký ức xưa cũ về phim truyện Việt Nam. Nhắc đến hành trình 50 năm của VTV, phim truyền hình là “món ăn tinh thần” không thể kể thiếu.

Khách mời của chương trình gồm NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Kim Oanh và Đại tá, NSND Nguyễn Hải. Họ là những diễn viên chưa cần xem đã biết ai thuộc tuyến nhân vật phản diện hay chính diện. Bộ ba được khán giả gọi là “tượng đài” hiền lành – đanh đá – gian xảo trong vũ trụ phim VFC (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam).

NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Kim Oanh và Đại tá, NSND Nguyễn Hải (Từ trái sang)

NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Kim Oanh và Đại tá, NSND Nguyễn Hải (Từ trái sang)

Khi được yêu cầu nói một từ về việc khán giả ấn tượng ra sao với vai diễn của bản thân, diễn viên Quốc Tuấn chọn từ “Cuồng”. Sau rất nhiều giai đoạn làm phim, các nhân vật anh thủ vai đều rất được yêu quý. Duy chỉ có một chuyện khiến anh nhớ mãi:

“Khi tôi đang ký trên sân khấu, thì bị một bạn nữ nhảy lên cắn một phát vào vai. Dù mặc áo dày nhưng vẫn đau kinh khủng. Lúc đấy tôi hất ra và cáu giận. Về sau bạn đó có viết thư và chia sẻ, khi tôi tỏ thái độ làm bạn ấy rất buồn. Bạn ấy nói không biết làm thế nào để cho tôi nhớ và chỉ còn cách cắn mặc dù rất thô bạo. Tôi đọc xong thấy giải tỏa, nhưng rất hối hận vì phản ứng của mình khi đó. Phản ứng ấy cũng rất tự nhiên thôi vì ba ngày sau cánh tay tôi vẫn đau mỗi khi nhấc lên”, Anh nhớ lại câu chuyện của fan cuồng.

Quốc Tuấn nhớ mãi cái cắn đau điếng người của fan cuồng

Từ “Phẫn nộ” là từ mà Kim Oanh dùng để nói đến tất cả vai diễn của mình. Cô kể, hồi còn rất trẻ sau khi đóng bộ phim “Sóng ở đáy sông”, nữ diễn viên bị các cô, các bà chửi mắng thậm tệ ngay phố hàng Khay. Lúc đầu tuy có chút xấu hổ, nhưng về sau cô cảm thấy thích và còn lấy đó làm điều tự hào.

Dù chỉ xuất hiện 2 tập trong bộ phim “Sóng ở đáy sông”, nhưng cô không phải chuẩn bị nhiều cho vai diễn, một phần do năng khiếu, phần khác bởi cô có trí tưởng tượng phong phú. Suốt sự nghiệp diễn xuất, Kim Oanh đóng nhiều vai phụ. Tuy thế, vai diễn nào cũng để đời và được khán giả lẫn người trong nghề công nhận không khác nào vai chính.

Như bộ phim “Ma Làng”, Kim Oanh chỉ diễn vỏn vẹn 26 phân đoạn nhưng vẫn tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng mãi về sau. Nữ diễn viên chưa bao giờ hối tiếc khi đóng vai đanh đá, mặc dù cô thừa nhận phim nào cũng bị “ăn tát”.

Kim Oanh - diễn viên luôn gắn liền với hình ảnh đanh đá, chua ngoa

Riêng NSND Nguyễn Hải, anh chọn từ “Chết”. Nam diễn viên giải thích: “Yêu trong lòng và chết một ít. Tôi yêu khán giả, khán giả yêu tôi. Khi tôi nhận vai nào thì tôi diễn cho khán giả chết lặng, chết dai, chết dài đi và tôi cũng chết cho họ thì mới thành ấn tượng được”.

Anh chia sẻ mấy chục năm trời đều gắn hình tượng vai vai phản diện, nhiều khi muốn thoát cũng không được. “Mình sinh ra không biết có vào giờ hoàng đạo hay không hay hắc đạo nhiều hơn”, anh hài hước nói về cái duyên đóng vai ác.

Nghệ sĩ Nguyễn Hải nói rằng anh bị nhiều người đặt cho biệt danh "Lưu manh giả danh trí thức"

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/nhung-bieu-tuong-man-anh-ve-hien-lanhdanh-dagian-xao-ke-nhung-don-dau-nho-doi-1716905.tpo