Những bí ẩn kỳ lạ về Người sói và Người khuyển ở Brazil

Nhiều người sẽ cho rằng người sói chỉ có trong tiểu thuyết và truyện cổ tích, mà không biết rằng trên khắp thế giới đã có những lời kể dai dẳng về những sinh vật như vậy thực sự tồn tại.

Bất ngờ là Người sói, Người khuyển (Người chó) lại thường xuyên xuất hiện trong nhiều giai thoại tại khắp nơi trên thế giới. Một trong những tâm điểm của hoạt động ma sói ở Brazil là một nơi có tên là Taúa. Taúa là một đô thị ở bang Ceará, thuộc vùng Đông Bắc của Brazil, tên của nó xuất phát từ một từ bản địa có nghĩa là "đất sét vàng và đất mùn". Nằm cách thủ phủ của bang Ceará, Fortaleza 337 km.

Taúa không thực sự là một địa điểm đáng chú ý, chỉ là một đô thị điển hình ở Brazil, chủ yếu được biết đến với dãy núi Serrote Quinamuíu và đá quý. Tuy nhiên, điều này thay đổi vào năm 2008, khi một vị khách lạ đến đây, và hàng loạt cuộc tấn công dữ dội của một thứ không phải con người khiến khu vực này có biệt danh là “Thủ đô ma sói của Nam Mỹ”.

Vào tháng 7/2008, một người phụ nữ địa phương kể lại rằng khi đang đi dạo, cô đã nhìn thấy một sinh vật giống như con sói, lổm ngổm bằng hai chân, mà cô mô tả là “nửa người nửa sói”.

Ngay ngày hôm sau, một cậu bé 12 tuổi nói với cảnh sát rằng cậu đã nhiều lần nhìn thấy gần nhà của mình một con quái vật lông hung tàn trông giống như một con chó to lớn đi lại bằng hai chân và có mùi như mùi lưu huỳnh.

Sau đó, các báo cáo như vậy tiếp tục đến từ các cư dân trong khu vực, tất cả đều mô tả về cơ bản giống nhau. “Người sói” được cho là có chiều cao khoảng 7 hoặc 8 feet (2-2,5m), với khuôn mặt sói, bàn tay có móng vuốt và chủ yếu đi bằng hai chân, nhưng cũng có thể chạy bằng bốn chân.

Sinh vật này dường như trở nên táo bạo hơn khi ngày tháng trôi qua. Có ít nhất 2 báo cáo về vụ giết hoặc trộm cừu địa phương, và thậm chí có người cho rằng con quái vật đang đột nhập vào nhà.

Những cảnh tượng này đã gây ra sự hoảng loạn hàng loạt trong khu vực, với người dân sợ hãi rời khỏi nhà của họ vào ban đêm và các linh mục khẩn cầu người dân luôn mang theo các cây thánh giá bên mình.

Để dập tắt nỗi kinh hoàng ngày càng gia tăng, chính quyền địa phương đã tuyên bố rằng họ tin rằng thay vì người sói, đó chỉ là một đám người chơi khăm đang chạy xung quanh với mặt nạ Halloween.

Có vẻ như bất cứ thứ gì nó cũng sẽ đi lang thang đến các khu vực khác, và đã ám ảnh những khu vực này trong những năm gần đây. Có một báo cáo đáng kinh ngạc được đưa ra cho địa điểm Phantoms và Quái vật từ thị trấn Orós, cũng thuộc bang Ceará và không xa Taúa.

Nhân chứng, được gọi là "Marcos", nói rằng vụ việc xảy ra vào năm 2013, gần nhà của anh, nằm cạnh một cái hồ. Vào tháng 8 năm đó, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ hàng đêm nghe giống như “tiếng bò húc nhưng to hơn” và anh cũng giải thích rằng trong thời gian này, một người bạn của anh ở cùng vùng lân cận đã mất 2 con cừu và tìm thấy dấu vết của một con chó lớn trong bùn bên bờ hồ.

Hai người họ quyết định chờ đợi một đêm để xem họ có thể nhìn thấy bất cứ điều gì kỳ lạ. Nhân chứng nói về những gì đã xảy ra như sau:

“Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm khi chúng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng gầm gừ phát ra từ bên dưới khu nhà của tôi. Đó là một khu vực đầm lầy với một con suối. Cả hai chúng tôi đều mang theo súng ngắn. Chúng tôi đều nghĩ nó có thể là một con chó hoang hoặc một con sói mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì trong những năm chúng tôi sống ở đây. Khi chúng tôi đi đến gần đầm lầy, một thứ gì đó nhô lên trên đám cỏ dại. Thật khó để nhìn thấy nhưng cả hai chúng tôi đều mô tả nó giống như một người sói lớn và cao hơn 2 mét. Nó đứng giống như một người đàn ông nhưng có đầu và thân trên của một con sói.

Cả hai chúng tôi đều bị sốc trước cảnh tượng này. Tôi đã có thể bắn một phát đạn khi nó lao đi nhưng tôi đã không thành công. Nhưng chỉ vài phút sau, chúng tôi lại nghe thấy những tiếng gầm gừ khi nó trở nên to hơn và gần hơn. Sinh vật này tấn công bằng 4 chân về phía tôi. Nó đã đến rất gần nhưng dừng lại và quay lại khi bạn tôi bắn nó. Nó chạy về phía thung lũng. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm sinh vật này trong nhiều tuần nhưng không bao giờ nghe thấy nó nữa. Một số người dân địa phương nghĩ chúng tôi đã gặp người sói. Tôi sẽ không bao giờ đặt câu hỏi về những huyền thoại trong tương lai”.

Mặc dù Taúa là nổi tiếng nhất về người sói ở Brazil, nhưng cũng đã có những báo cáo khác về người sói đến từ các khu vực khác trong những năm qua. Các cư dân của São Sepé, Rio Grande do Sul cũng báo cáo về sự xuất hiện của người sói tại khu vực này vào năm 2008.

Vào tháng 1 năm đó, một phụ nữ địa phương tên là Kelly Martins Becker cho biết, cô đã bị tấn công bởi một sinh vật trông giống như con chó lớn đi thẳng đứng như con người.

Con quái vật đã cào xước mặt và cánh tay của cô, sự thật đã được các bác sĩ xác nhận khi cô được đưa đến để điều trị y tế. Cảnh sát giải thích về hiện tượng này là những kẻ chơi khăm đeo mặt nạ sói và cố gắng ăn trộm cừu và hù dọa mọi người.

Điều gì đã xảy ra trong những trường hợp này? Những sinh vật này có thể là gì? Chúng có nguồn gốc như thế nào? Có thể chúng chỉ là những lời nói luyên thuyên của trí tưởng tượng hoạt động thái quá hay những trò lừa bịp? Cho dù trường hợp có thể xảy ra như thế nào, cũng là những bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Hạ Thảo (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/nhung-bi-an-ky-la-ve-nguoi-soi-va-nguoi-khuyen-o-brazil-5001296.html